Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Khi Nam Phụ Trọng Sinh - Chương 12 - Hết

Cập nhật lúc: 2024-09-26 11:02:15
Lượt xem: 1,145

Cơ thể của nàng, rõ ràng là năm đó cứu hắn trên Tuyết Sơn bị hàn tà xâm nhập, lại rõ ràng là, do chén thuốc tránh thai mà hắn bảo Thái y viện kê đã làm tổn hại căn cơ.

Kẻ g.i.ế.c nàng, chính là Bùi Độ hắn.

Tống Nghiên Vũ nói, nàng tên là Trang Thanh.

Khi hắn muốn dùng tên Trang Thanh để an táng cho nàng, Giang Hoài Chi đã xông vào cung, giống như ngày hôm đó hắn đối xử với nàng, dùng kiếm chỉ vào hắn.

Giang Hoài Chi mắng hắn rất nhiều, đại khái là hối hận đã gả nàng cho hắn.

Nhưng cuối cùng Giang Hoài Chi vẫn không g.i.ế.c Bùi Độ, mà từ quan, mang t.h.i t.h.ể nàng đi, chôn nàng dưới gốc cây bồ đề trong chùa miếu ngoại ô.

Giang Hoài Chi nói, đây là lời cuối cùng nàng nói với huynh ấy, cũng là nguyện vọng của nàng.

Bùi Độ đồng ý, đương nhiên, Giang Hoài Chi không biết, nhiều năm sau, trong hoàng lăng sẽ không có thi cốt của hắn, bởi vì hắn đã dặn người ta chôn mình bên cạnh nàng.

Nơi nào nàng muốn đi, hắn đương nhiên phải đi theo.

Vô số đêm sau khi Trang Thanh rời đi, Bùi Độ đều ngủ lại ở Phượng Nghi cung, ban ngày rảnh rỗi hắn cũng sẽ đến đây, nhắm mắt lại, tưởng tượng từng cử chỉ, hành động của nàng khi còn ở đây.

Tiếng nói yêu cầu tuyển tú của triều thần ngày càng lớn, nhưng Bùi Độ không quan tâm, Trang Thanh thích yên tĩnh, hắn không muốn có người quấy rầy nàng nữa.

Anan

Cả hoàng cung đều biết, mỗi món đồ trong Phượng Nghi cung đều không được phép di chuyển lung tung, hơn nữa Hoàng thượng khi đến đây thích ở một mình, không được phép quấy rầy.

Nghe nói, năm thứ năm sau khi Tiên hoàng hậu qua đời, cung nhân canh cửa nghe thấy tiếng khóc của Hoàng đế, vừa kinh hãi vừa sợ hãi, không ai dám vào trong hỏi thăm.

Chỉ có Bùi Độ tự mình biết nguyên nhân. Thì ra trong cuốn sách phủ đầy bụi nhất trên giá sách ở Phượng Nghi cung có kẹp một tờ giấy đỏ, trên đó viết ngày sinh của Bùi Độ và một ngày sinh xa lạ, bên dưới là hai chữ phê chú: 【Nan giải.】

Nhưng hai chữ phê chú lại bị gạch bỏ, thay vào đó là nét chữ quen thuộc 【Đại cát】, nhìn kỹ còn có thể thấy sự tức giận của người viết hai chữ này lúc bấy giờ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-nam-phu-trong-sinh/chuong-12-het.html.]

Từng có lúc nàng rất yêu rất yêu hắn, bất chấp muôn vàn khó khăn, không màng thiên ý, nhưng nàng không còn nữa rồi.

Trước khi chết, Bùi Độ khao khát mình có thể có cơ hội sống lại một lần nữa. Nếu có thể làm lại, hắn sẽ hỏi tên nàng ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn sẽ cầu hôn nàng sớm hơn, sẽ dùng tất cả để yêu nàng…

Nhưng ông trời không cho hắn cơ hội làm lại, mà để hắn đến thế giới của Trang Thanh, trở thành một hồn ma.

Nhưng nói ông trời nhân từ, chi bằng nói ông trời tàn nhẫn.

Bùi Độ nhìn thấy Trang Thanh sau khi rời đi từ chối xem tất cả những câu chuyện về hắn, nàng nhìn thấy những dòng chữ về Tống Nghiên Vũ và Tiêu Diễn sẽ mỉm cười rơi nước mắt, còn đến phần của hắn, nàng chọn cách gấp sách lại.

Nàng nói, mọi thứ về hắn đều không liên quan đến nàng nữa.

Mỗi chữ đều như lưỡi d.a.o sắc bén đ.â.m vào lồng n.g.ự.c Bùi Độ, linh hồn rõ ràng không có cảm giác đau đớn, nhưng lúc này Bùi Độ lại đau đến mức không thở nổi.

Nhưng hắn không có tư cách hỏi tại sao, tất cả lý do hắn đều hiểu rõ, hắn tội không thể tha, không thể phản kháng.

Cứ như vậy, Bùi Độ nhìn Trang Thanh bắt đầu cuộc sống không có hắn, nàng sống rất vui vẻ, cũng gặp được một người khác thật lòng yêu nàng.

Họ tin tưởng lẫn nhau, thỉnh thoảng cãi nhau cũng sẽ nhanh chóng làm hòa, không bao giờ giấu giếm, lừa dối.

Trang Thanh sống rất hạnh phúc, chỉ là người cùng nàng hạnh phúc không còn là hắn nữa.

Cuối cùng là tự tay hắn chặt đứt duyên phận, cũng đẩy nàng ra xa.

Ngày Trang Thanh và người đó bước vào lễ đường, Bùi Độ cuối cùng cũng nhắm mắt lại mãi mãi.

"Ta không muốn xem nữa." Bùi Độ nói với ông trời, nước mắt từ khóe mắt hắn chảy ra, "Xin người hãy đảm bảo nàng mãi mãi hạnh phúc."

(Hết)

Loading...