Sau Khi Kết Hôn, Áo Choàng Đại Lão Lộ Rồi

Sau Khi Kết Hôn, Áo Choàng Đại Lão Lộ Rồi

Cập nhật
2 tháng trước
Loại
Truyện Chữ
Tác giả
Đường Tam Giáp
Thể loại
Đam MỹHEHiện ĐạiHài HướcHào Môn Thế GiaXuyên Không
Lượt xem
796
Team
[Hủ nữ ẩn danh]
Lượt theo dõi
7
Trạng thái
Đang phát hành

Đọc từ đầu Đọc tập mới

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng ở thế giới tận thế, Lâm Dược xuyên trở lại.

Một Chiến Thần lại trở thành "đứa con hoang" nhà họ Lâm, suốt ngày ngâm trong lu thuốc, uống thuốc như ăn kẹo, khắp nơi bị bắt nạt, làm khó.

Theo thời gian trước khi rời đi - cha Lâm đã yêu cầu cậu liên hôn.

Trước khi xuyên qua tận thế, Lâm Dược phản đối cuộc hôn nhân này, người ta nói rằng con trai thứ ba của Cận gia là người tàn nhẫn khiến người sợ hãi, cơ thể nhỏ bé ốm yếu của Lâm Dược có lẽ không đủ lớn để chứa một ngón tay của anh.

Bây giờ... ông đây xuyên qua mạt thế, điều khiển máy móc, giết xác sống, cho nổ tung tinh cầu, tôi còn sợ cái kia tên họ Cận kia sao? !

"Được —-- khụ khụ khụ khụ!"

*
Vào ngày cưới, Lâm Dược bị bắt cóc.

Người nhà họ Lâm đều đang nghĩ: Giờ thì kết thúc rồi, tên ốm yếu chắc chắn sẽ không sống trở về.

Khi Cận Ngật Miên tìm thấy cậu, Lâm Dược đang ngồi xổm giữa hàng chục kẻ bắt cóc nằm trên sàn, với một thanh sắt dính máu bên cạnh.

Lâm Dược đá văng thanh sắt, che ngực dựa vào trong ngực anh, "——Hu Hu, chồng ơi, đáng sợ quá."

Cận Ngật Miên: "..." Nói cho tôi biết rõ ai đáng sợ hơn (._.)

★ Chú ý ★

1. Đừng mang não, Đừng mang não, chuyện quan trọng đã nói mấy lần.

2. Logic nửa giở, bao gồm các loại tình tiết không ổn định, không thực tế, tất cả chức vụ trong truyện đều là bịa đặt, tất cả tình tiết đều phục vụ cho nội dung vở kịch, (xin đừng móc nối với hiện thực).

4. Sở thích của mỗi người khác nhau, không thể làm hài lòng mỗi người, xin đừng buông lời cay đắng.
 

Xem thêm
Danh sách chương

2 tháng trước
2 tháng trước
3 tháng trước
3 tháng trước
3 tháng trước
3 tháng trước
3 tháng trước
3 tháng trước
3 tháng trước
3 tháng trước
Bình luận

1 bình luận

Loading...