Sau Khi Idol Công Khai Yêu Đương, Tôi Thoát Fan Quay Lại Giẫm - Chương 05

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:15:34
Lượt xem: 453

Số phiếu bầu vốn đang dẫn trước đột nhiên rơi ra ngoài vị trí thứ mười chỉ trong một đêm, trùng hợp bị mắc kẹt ở vị trí thứ mười một, vị trí không thể xuất đạo.

 

Các fan ở hậu viện hội luống cuống tay chân.

 

Suy cho cùng, những cuộc thi tài năng như vậy luôn có những bí mật đen tối, có tư bản chống lưng, lượng fan hâm mộ có nhiều hơn nữa thì cũng bó tay chịu trói.

 

Các fan hâm mộ trong nhóm vừa khóc vừa la hét, tất cả đều lo lắng.

 

Lúc này điện thoại Hứa Mộc Bạch vang lên.

 

Vì một số lý do không thể giải thích với người ngoài, chúng tôi đã quen biết nhau từ trước khi Hứa Mộ Bạch tham gia cuộc thi tài năng.

 

Chúng tôi thường xuyên liên lạc chia sẻ cuộc sống và buồn vui của nhau, dần dần trở thành những người bạn rất tốt.

 

Điện thoại đã được kết nối, giọng nói của Hứa Mộc Bạch hoảng sợ cùng bối rối: "Hạ Hạ, tôi còn có thể xuất đạo không?"

 

Lòng tôi căng thẳng, không nhịn được mà cắm ngón tay vào lòng bàn tay: “Em không biết…”

 

Giọng nói Hứa Mộ Bạch tràn ngập kìm nén nức nở, khiến tim người thắt lại: "Hạ Hạ, tôi chỉ muốn nói rằng tôi thật sự rất yêu sân khấu, cô giúp tôi được không? Cô tiếp tục giúp tôi được không? Tôi biết, cô nhất định có thể làm được..."

 

Chàng trai van xin một cách đáng thương, tôi hoàn toàn không thể nói “không” chút nào.

 

Huống chi người đối diện chính là chàng trai ngây thơ trong sáng, là người tôi tự nhận là ánh sáng của cuộc đời mình.

 

Tôi nhẹ nhàng đồng ý: “Mộ Bạch, em nhất định sẽ giúp anh.”

 

Thế là ngay đêm hôm đó, tôi đập vào một nghìn vạn, thành toàn cho chàng trai luôn mồm nói lòng tràn đầy ước mơ.

 

Hứa Mộ Bạch bất ngờ xuất hiện, xuất đạo ở vị trí center.

 

Từ đó trở đi, mỗi khi gặp phải vấn đề rối rắm hoặc là khó giải quyết, anh ta luôn dùng những giọt nước mắt đáng thương và giọng điệu yếu ớt của mình làm vũ khí tốt nhất.

 

“Hạ Hạ, đồng đội của tôi luôn nhắm vào tôi, tôi rất sợ…”

 

Vì vậy tôi đã cố gắng để tìm hắc liệu của đồng đội anh ta.

 

"Hạ Hạ, đại ngôn thứ nhất của tôi bị giành mất rồi, thật buồn mà..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-idol-cong-khai-yeu-duong-toi-thoat-fan-quay-lai-giam/chuong-05.html.]

*Đại ngôn là hợp đồng quảng cáo, làm người đại diện cho một thương hiệu

 

Vì vậy tôi không chút do dự kiếm tài nguyên của anh ta.

 

"Hạ Hạ, Giang Chỉ Yên thật phiền phức, ngày nào cũng cắn tôi, thật sự là có bệnh..."

 

Vì vậy, tôi đã liên kết với fan, làm ầm ĩ với đối phương đến không thể hoà giải được, chiến đấu đến một sống một chết.

 

Chàng trai chưa bao giờ hỏi tiền bạc và tài nguyên của tôi từ đâu mà có.

Anh ta chỉ yên tâm và thoải mái tận hưởng mọi thứ trong tầm tay mà không cần nỗ lực gì.

 

Kể từ đó, rực rỡ gấm hoa, tương lai rộng mở.

 

05

 

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên kéo tôi ra khỏi dòng hồi ức.

 

Tôi còn chưa kịp thay đổi chuông điện thoại.

 

Đây là ca khúc solo đầu tiên của Hứa Mộ Bạch sau khi xuất đạo.

 

Ngày xưa tôi nghiện giọng trầm và gợi cảm của đàn ông, tôi nghe đi nghe lại mãi mà không thấy chán.

 

Bây giờ nghe lại, tôi chỉ nghe thấy những lời hát vô cảm, không rõ ràng, gần như đã chỉnh sửa hết giọng hát ban đầu.

 

Màn hình điện thoại hiển thị người gọi là Hứa Mộ Bạch.

 

Thực sự nghĩ tới cái gì thì cái đó tới.

 

Tôi nhếch môi mỉa mai, trả lời điện thoại.

 

Giọng nói dịu dàng của Hứa Mộ Bạch nghe có chút bi thương: “Hạ Hạ, tôi vốn tưởng rằng cô sẽ là người hiểu rõ tôi nhất.”

 

Anh ta khó hiểu: "Tại sao cô phải làm như vậy?"

 

Xem ra anh ta đã nhìn thấy bài tuyên bố tôi đã đăng trên Weibo.

 

Tôi thản nhiên moi moi những viên kim cương vụn trên móng tay, không muốn nói nhiều lời vô nghĩa với anh ta: “Sao, anh muốn hỏi tội tôi à?”

Bình luận

0 bình luận

    Loading...