Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Khi Gặp Lại Ta, Hoàng Đế Sợ Tè Ra Quần - Phần 6

Cập nhật lúc: 2024-09-21 20:24:03
Lượt xem: 142

Ta hơi tức giận!

Lão hòa thượng này thật là đứng núi này trông núi nọ! Ông ta biết gì về những uất ức và đau khổ mà Nguyệt Nô đã trải qua, vậy mà lại ở đây huênh hoang khuyên người ta buông bỏ, còn tỏ ra vẻ cao đạo, ông ta có tư cách gì chứ!

Ta nói: "Đại sư, rùa thần sống ngàn năm, nhưng con ba ba chỉ sống được trăm năm, ông có biết tại sao không?"

Lão hòa thượng không hiểu: "Tại sao?"

📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

Ta mỉm cười đáp: "Vì ba ba nhiều chuyện hay xen vào chuyện của người khác."

Lão hòa thượng bị nghẹn họng, không nói được gì.

Ta cũng lười để ý đến ông ta nữa.

Ta biết, chắc chắn là Mộ Dung Hiên tìm những hòa thượng này đến. Mộ Dung Hiên là kẻ giả dối bạc tình, hắn ta rõ ràng rất muốn tống khứ ta, nhưng lại không muốn mang tiếng là kẻ tàn nhẫn vô tình. Hắn ta một mặt giả vờ tình sâu nghĩa nặng với ta, mặt khác lại lén lút mời hòa thượng đến siêu độ ta.

Thật là giả dối đến cùng cực!

Ta cứ muốn xem hắn ta có thể giả vờ đến khi nào!

Ta cố tình hét lớn: "Ta và Hiên ca ca là duyên trời định, là định mệnh đã an bài, ngươi là cái thá gì mà dám xen vào nhiều chuyện! Ta sẽ bảo Hiên ca ca phá hủy cái chùa cái mấy con lừa trọc các ngươi! Bắt hết lũ hòa thượng thối tha các ngươi ném cho chó ăn!"

Nói xong, ta gào thét ầm ĩ, khiến cả hoàng cung đều thức giấc.

Mộ Dung Hiên vốn rất thích thể diện, quả nhiên, hắn ta nhanh chóng chạy đến.

Thấy ta vẫn an nhiên vô sự, nhảy nhót lung tung, hắn ta rõ ràng có vài phần thất vọng, nhưng hắn ta nhanh chóng che giấu đi.

Hắn ta giả vờ ân cần hỏi: "A Nguyệt, có chuyện gì vậy?"

Ta tất nhiên phải mách trước: "Hiên ca ca! Lũ hòa thượng thối tha này bắt nạt A Nguyệt! Chàng phải làm chủ cho A Nguyệt!"

Mộ Dung Hiên ngượng ngùng nói: "A Nguyệt, Không Văn đại sư là khách quý ta mời đến, chắc là có hiểu lầm gì chăng."

Ta nói: "Có phải chàng mời họ đến siêu độ ta không? Hiên ca ca, chàng muốn A Nguyệt hồn phi phách tán sao?"

Mộ Dung Hiên chối bay chối biến: "Sao lại thế được! Ta tuyệt đối không làm tổn thương A Nguyệt."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-gap-lai-ta-hoang-de-so-te-ra-quan/phan-6.html.]

Ta nói: "Ta biết mà, Hiên ca ca tốt với A Nguyệt nhất! Hiên ca ca, chàng đã từng nói, sau này sẽ phế bỏ Vệ Như Ý, đón A Nguyệt làm Hoàng hậu, giờ A Nguyệt đã trở về rồi, khi nào chúng ta thành hôn đây?"

Mộ Dung Hiên hiển nhiên không ngờ ta lại đột ngột nhắc đến chuyện này, sắc mặt hắn ta biến đổi liên tục, thật là thú vị vô cùng!

Ta thừa thắng xông lên: "Hiên ca ca, A Nguyệt biết chàng nhất định sẽ nói được làm được, dù sao lời thiên tử đã nói, đâu thể thu hồi, đúng không?"

Mộ Dung Hiên ấp úng, nửa ngày không nói nên lời.

"Hiên ca ca~~" Ta quàng tay ôm hắn ta, làm ra vẻ tình ý nồng nàn, kết quả, có lẽ do dùng sức quá mạnh, con mắt lại rơi ra khỏi hốc mắt.

Ngay khi ta nhặt con mắt lên, cố gắng nhét lại vào hốc mắt, Mộ Dung Hiên cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, nôn thốc nôn tháo.

Hắn ta đẩy ta ra, chạy trối chết.

07

Ta trở về Vị Ương cung nghỉ ngơi.

Hệ thống có chút trách móc ta: "Đã bảo xin cho ngươi một thân thể mới rồi, ngươi nhất quyết không nghe! Giờ thì Mộ Dung Hiên chắc chắn sẽ ám ảnh tâm lý suốt đời."

Ta nói: "Hắn ta đáng đời."

Thế nhưng hệ thống lại tỏ ra lo lắng: "Bây giờ ngươi và Mộ Dung Hiên cũng coi như đã trở mặt rồi, hắn ta sẽ không ra tay với ngươi chứ?"

Ta đáp: "Ta sợ hắn ta à? Giờ ta chỉ còn là một bộ xương khô, hắn ta còn làm gì được ta nữa?"

Nói xong, ta trèo lên giường, nhắm mắt lại.

Hệ thống: "Giờ này mà ngươi vẫn còn tâm trạng ngủ sao!"

Ta mặc kệ nó.

Thực ra cũng không phải ta muốn ngủ, mà là muốn mơ.

Ta muốn biết, sau này Nguyệt Nô ra sao, nàng ấy có tha thứ cho Mộ Dung Hiên không.

Ta nằm trên giường rất lâu, cuối cùng cũng chìm vào giấc mộng.

Loading...