Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Khi Gặp Lại Ta, Hoàng Đế Sợ Tè Ra Quần - Phần 1

Cập nhật lúc: 2024-09-21 20:21:56
Lượt xem: 352

01

Khi ta xuyên không đến đây, nữ chính đã qua đời được mười năm.

Hài cốt của nàng chôn sâu dưới bảy thước đất, sớm đã mục nát không còn nguyên vẹn, trở thành ổ ấm cho kiến và giòi bọ.

Ta từng công lược gần trăm thế giới, nhưng tình huống như thế này vẫn là lần đầu gặp phải.

Ta không nhịn được hỏi hệ thống: "Ý nghĩa của việc này là gì? Nàng ấy đã c.h.ế.t rồi, ta xuyên không đến đây còn có thể làm gì?"

📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

Hệ thống đáp: "Ta cũng không rõ, có lẽ là chương trình nhiệm vụ bị lỗi."

Một lúc sau, nó lại bổ sung với giọng điệu tinh quái: "Biết đâu, là muốn ngươi chứng kiến mối tình bi thương của nam nữ chính cũng nên."

Thế này cũng được sao? !

Ta vô hình vô thể, như một linh hồn lơ lửng giữa không trung, chẳng bị ràng buộc gì cả. Ta lơ lửng, lơ lửng mãi, cuối cùng bay vào hoàng cung, đến trước mặt nam chính Mộ Dung Hiên.

Nam chính Mộ Dung Hiên, năm nay đã 35 tuổi, là Hoàng đế của Đại Yến quốc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-gap-lai-ta-hoang-de-so-te-ra-quan/phan-1.html.]

Tuy đã 35 tuổi, nhưng thân hình hắn ta vẫn thẳng tắp, dáng vẻ tuấn tú anh khí, không giận mà uy, không hổ là một mỹ nam trung niên. Chỉ là giữa đôi lông mày luôn vương một nỗi u buồn nhàn nhạt.

Hệ thống tận tụy giới thiệu bối cảnh câu chuyện cho ta:

"Mộ Dung Hiên và nữ chính Nguyệt Nô là thanh mai trúc mã. Năm đó, phụ thân của Mộ Dung Hiên là Đức Nhân Thái tử bị kẻ gian hãm hại, bị lão Hoàng đế ban cho một chén thuốc độc. Mộ Dung Hiên cũng bị ném vào ngục, chịu đủ mọi đày đọa. Chính phụ thân của Nguyệt Nô đã đứng ra che chở cho hắn. Mộ Dung Hiên và Nguyệt Nô cùng nhau lớn lên từ nhỏ, hai người tình đầu ý hợp, thề non hẹn biển, còn định hôn ước với nhau."

"Tuy nhiên, biến cố bất ngờ ập đến, lão Hoàng đế đột ngột qua đời, các hoàng tử tranh giành ngôi vị, đấu đá lẫn nhau vô cùng thảm khốc, cuối cùng chẳng ai sống sót. Cơ duyên trùng hợp, Mộ Dung Hiên được đưa lên ngôi vua. Lúc bấy giờ, triều chính bị Đại tướng quân Vệ Lâm nắm giữ. Vệ Lâm có một ái nữ tên là Vệ Như Ý, nàng ta yêu Mộ Dung Hiên điên cuồng. Dưới sự ép buộc của Vệ Lâm, Mộ Dung Hiên đành phải cưới Vệ Như Ý làm Hoàng hậu, nhưng trong lòng hắn vẫn chỉ yêu một mình Nguyệt Nô."

"Chẳng bao lâu, Vệ Như Ý cũng phát hiện Mộ Dung Hiên có tình ý với người khác. Nàng ta ghen tuông phát điên, liên tục sỉ nhục, hành hạ Nguyệt Nô. Giữa mùa đông giá rét, nàng ta đẩy Nguyệt Nô xuống nước, khiến nàng ấy nhiễm hàn khí vào xương, từ đó thân thể bị tổn hại. Mộ Dung Hiên lại không dám đi thăm Nguyệt Nô, hắn lo lắng nếu tỏ ra quan tâm đến Nguyệt Nô, Vệ Như Ý sẽ càng thêm phần tàn độc."

"Đúng lúc này, Nguyệt Nô có thai. Dù Mộ Dung Hiên đã cẩn thận che giấu tin tức, nhưng Vệ Như Ý vẫn biết được. Nàng ta sai người bỏ thuốc phá thai vào canh gà của Nguyệt Nô. Nguyệt Nô vốn đã suy yếu, uống canh gà xong, băng huyết không ngừng, qua đời trong đau đớn."

"Mộ Dung Hiên đau đớn tột cùng. Hắn nhẫn nhịn ba năm, cuối cùng từng bước loại bỏ thế lực của Vệ Lâm trong triều đình, tru di cửu tộc Vệ gia. Hắn phế bỏ ngôi vị Hoàng hậu của Vệ Như Ý, đày nàng ta vào lãnh cung, những thủ đoạn mà nàng ta từng dùng để hành hạ Nguyệt Nô ngày xưa, hắn đều trả lại đủ cả. Như vậy, cuối cùng hắn cũng đã báo được thù cho Nguyệt Nô."

Ta không nhịn được mà vỗ đôi tay không tồn tại: "Hay quá đi, nếu Mộ Dung Hiên yêu Nguyệt Nô như thế, vậy chắc hẳn hắn ta sẽ khóa chặt trái tim, giữ mình trong sạch vì Nguyệt Nô nhỉ?"

Hệ thống nhất thời không nói nên lời.

Một lúc lâu sau, hệ thống mới lên tiếng: "Mộ Dung Hiên dù sao cũng là Hoàng đế, có hậu cung phi tần cũng là chuyện bình thường."

"Nhưng mà!" Hệ thống lại nói, "Nhưng mà, mỗi một phi tần được hắn đưa vào hậu cung đều mang bóng dáng của Nguyệt Nô: Trân Phi có dáng lưng giống hệt Nguyệt Nô, Đức Phi khi cười có thần thái của Nguyệt Nô, Hiền Phi có giọng nói y hệt Nguyệt Nô, Thuận Phi biết nhảy "Hồ Toàn vũ" mà Nguyệt Nô am hiểu nhất, còn Quý phi Tiết Lệ Nương được sủng ái nhất nữa, có cặp mày đôi mắt như được khắc ra từ cùng một khuôn với Nguyệt Nô."

Loading...