Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sau Khi Gặp Chuyện Tâm Linh Trong Chương Trình Thực Tế, Tôi Nổi Tiếng Rồi - Chương 10 Hết

Cập nhật lúc: 2024-09-04 09:24:06
Lượt xem: 122

 Chiếc điện thoại không có tín hiệu của Cố Dục Nhiên lúc này lại vang lên.

Cố Dục Nhiên vừa nhận điện thoại đã hỏi:

“Sao cô có thể gọi điện thoại được?”

Tôi không vòng vo với anh ta, nói thẳng:

“Đến phòng tôi.”

Vì vậy, Cố Dục Nhiên hét lên:

“Đến phòng Kiều Âm.”

Những người khác do dự, vị Ảnh đế luôn lạnh lùng này lại khó có khi nói:

“Không đi thì chờ c.h.ế.t đi.”

Diêu đạo lúc này mới hoàn hồn:

“Không sai, Kiều Âm là người có bản lĩnh.”

Trước khi đi, tôi đã dán thần tiên lên cửa phòng.

Thần tiên đối diện với cửa, chắc chắn có thể cản trở một lúc.

19

Tôi báo cảnh sát.

Nhưng tôi không nói đến những điều kỳ quái này, mà chỉ nói là nghi ngờ ở đây có vụ án mạng.

Lúc tôi đến nơi, dân làng đều canh giữ bên ngoài.

Bọn họ hung dữ, hung ác, trưởng thôn càng cau mày:

“Sao cô còn sống?”

“Tôi còn sống, ngược lại là không biết các người có thể sống hay không.”

Tôi lấy khăn mặt ra, gọi:

“Chị ơi, giúp em cản những người dân làng này lại một chút.”

Trưởng thôn nheo mắt:

“Thì ra là có chút bản lĩnh.”

Có thể nghĩ ra thủ đoạn thâm độc như vậy, trưởng thôn cũng không phải là người dễ đối phó.

Tôi phải nhanh chóng giải quyết, tránh cho chị ấy chịu thiệt.

Tôi lấy bút lông ra, “thỉnh” tổ tiên nhập vào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-gap-chuyen-tam-linh-trong-chuong-trinh-thuc-te-toi-noi-tieng-roi/chuong-10-het.html.]

Khách mời nhìn thấy tôi, ai nấy đều mừng rỡ.

Những đứa trẻ này bây giờ đã trở thành luyện thi, bọn chúng hút m.á.u người sống, ăn thịt người sống, không còn chút ý thức nào của bản thân.

Tiểu quỷ thì dễ giải quyết, còn t.h.i t.h.ể này phải dựa vào võ lực.

May mà tổ tiên là cao thủ võ công.

“Ba đòn hai chiêu”, phối hợp với lửa bùa chú, rất nhanh đã thiêu rụi những luyện thi này.

Trưởng thôn không rảnh để ý đến bên này.

Tín hiệu vốn dĩ không tốt lại khôi phục.

Buổi phát sóng trực tiếp được khôi phục, tôi có thể gọi điện thoại, chuyện này cũng không thể giấu giếm được nữa.

Cảnh sát rất nhanh đã đến hiện trường, tìm được rất nhiều thi thể, có t.h.i t.h.ể của cô giáo dạy học tình nguyện, cũng có t.h.i t.h.ể của nhân viên công tác.

Sau khi kiểm tra, phát hiện trên đó đều có dấu vân tay của dân làng.

Còn có 8 t.h.i t.h.ể bé gái tử vong do mất m.á.u quá nhiều.

Mễ Lộ Lộ vì có hiềm nghi đồng phạm cũng phải đi Cục cảnh sát một chuyến.

Tôi kể lại toàn bộ sự việc một cách chi tiết cho cảnh sát nghe, đồng thời giao nộp nhật ký của nữ giáo viên.

Cuối cùng, sự kiện này bị ém xuống.

Tôi đăng bài viết trên mạng:

【Mỗi đứa trẻ đều là thiên thần, xin đừng trọng nam khinh nữ.】

20

Cố Dục Nhiên là người đầu tiên like bài viết của tôi.

Những minh tinh trong giới giải trí từng bị tôi nói là “ấn đường” phát đen đều nhắn tin riêng cho tôi.

Có tiền thì ai mà không muốn kiếm chứ.

Vì vậy, “gió đổi chiều”, dư luận về tôi bỗng chốc xoay chuyển.

Tôi lại tẩy trắng thành công, thậm chí còn có fan cuồng của tôi nói, từ sau khi làm fan của tôi thì cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Thậm chí còn có người tìm tôi đóng phim, nói là nữ chính rất biết đánh nhau, không phải tôi thì không ai có thể diễn được.

Nam chính thế mà lại là Ảnh đế.

Được rồi, vào đoàn phim thôi.

Chỉ là, tại sao đoàn phim này cũng có quỷ vậy???

 

Loading...