Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Khi Gã Chồng Cặn Bã Chết, Tôi Đánh Đâu Thắng Đó - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-05-19 14:59:49
Lượt xem: 962

"Tôi không làm được." Tôi cười nói: "Tay tôi bị thương rồi, không cầm được d.a.o mổ nữa." 

Tôi bị thương nặng như vậy, lại biết được sự thật, muốn báo cảnh sát, muốn để Từ Đóa phải trả giá. 

Nhưng Cao Minh, bố mẹ Cao Minh, tất cả mọi người đều ngăn cản tôi, từng câu từng chữ, đều nói Từ Đóa đáng thương biết bao, còn nếu tôi nhất quyết báo cảnh sát, thì tôi thật m.á.u lạnh, độc ác, vô nhân tính. 

Tôi chỉ bị thương ở tay, nhưng lại khiến một cô gái tuổi trẻ như hoa để lại tiền án, hủy hoại cả cuộc đời cô ta. 

Lúc đó tôi đau lòng, bi thương, phẫn nộ, tương lai mịt mù, thế mà lại nghe theo lời xúi giục của họ.

Ngôi biệt thự này, chính là thứ mà Cao Minh dùng để ngăn tôi không báo cảnh sát, không truy cứu Từ Đóa, giả vờ tặng cho bố mẹ tôi. 

Không phải tôi muốn, là anh ta kéo tôi đi, nhét vào tay tôi. 

Cho nên trong đoạn video công chứng đó, anh ta mới nói lời tự nguyện một cách sảng khoái như vậy. 

Nếu có ai xem kỹ đoạn video công chứng đó, sẽ phát hiện ra rằng lúc đó, vẻ mặt tôi xám xịt đến mức nào. 

Anh ta tưởng rằng, ngôi biệt thự này có thể mua được đứa con của tôi, mua được sự nghiệp mà tôi yêu quý như mạng sống. 

Ngôi biệt thự này, từ trong ra ngoài, đều thấm đẫm m.á.u của con tôi, đều phủ đầy tro tàn của sự nghiệp bị hủy hoại của tôi.

Tôi đã quên mất bố mẹ Cao Minh và Từ Đóa đã rời đi như thế nào, bởi vì tâm trạng của tôi cũng không tốt. 

Con người luôn như vậy, có một mục tiêu để phấn đấu, cho dù là thù hận, cũng sẽ tràn đầy động lực. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-ga-chong-can-ba-chet-toi-danh-dau-thang-do/chuong-14.html.]

Thế nhưng một khi đạt được mục tiêu đó, ngược lại sẽ trở nên vô nghĩa.

12. 

Sau đó, đàn em của tôi, cũng là Trưởng khoa Ngoại khoa tim hiện tại đã báo với tôi một số tình huống. 

Ngoài tôi ra, không ai có trình độ để thực hiện phẫu thuật vá tim bẩm sinh, chỉ có thể điều trị theo cách cũ. 

Tốn rất nhiều tiền, lên đến hàng trăm ngàn. 

Dù vậy cũng không thể chữa khỏi hoàn toàn. 

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Đứa trẻ này về sau sẽ phải gắn liền với thuốc men. 

Chạy, nhảy, thậm chí chỉ cần kích động một chút, đều có thể gây tử vong.

Cậu ấy thở dài: "Đàn chị, đứa trẻ này thật đáng thương, giá như tay chị không bị sao thì tốt biết mấy." 

Cậu ấy không biết mối quan hệ giữa tôi và Từ Đóa, tôi cười đáp: "Đúng vậy." 

Gác máy, mọi chuyện thực sự đã kết thúc. 

Tôi đến phía sau biệt thự, đào dưới một đám cỏ chó đái để lấy chiếc két sắt đã chôn trước đó. 

Đúng vậy, tôi đã trồng cỏ chó đái, một loại nấm bị hình dáng của nó làm hại. 

Ai mà ngờ được vàng thỏi lại ở bên dưới? 

Loading...