Sau Khi Gã Chồng Cặn Bã Chết, Tôi Đánh Đâu Thắng Đó - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-07-06 16:12:49
Lượt xem: 1,391

Từ Đóa sắp khóc đến nơi: "Thẩm phán, có vàng, thực sự có vàng, chính tay tôi cất chúng." 

Thẩm phán cau mày, trên trán hằn sâu những nếp nhăn: "Ý cô là những thỏi vàng đó là của Cao Minh." 

"Đúng đúng đúng!" 

"Cô có bằng chứng không?"

Từ Đóa: … 

"Ghi chép thanh toán cũng được." 

Từ Đóa: … 

Thẩm phán rất thất vọng, nói: "Ai đệ đơn kiện thì phải đưa ra bằng chứng, hiểu không?" 

"Nếu không hiểu, tội vu khống hãm hại, người bị hại có thể tự mình khởi kiện hình sự. Đó là tội hình sự, biết không?" 

Thẩm phán đã phổ biến pháp luật cho Từ Đóa và bố mẹ của Cao Minh rất nhiều, không thể không nói rằng thẩm phán nói rất hay, tôi cũng nghe rất chăm chú. 

Vừa nghe vừa khen Cao Minh.

Cao Minh à Cao Minh, anh đúng là một người tốt, nếu không phải lúc chuyển nhượng tài sản, anh làm sạch sẽ như vậy, thì làm sao tôi có thể dễ dàng có được số tiền này? 

Ra khỏi tòa án, Từ Đóa và bố mẹ của Cao Minh lại lao về phía tôi. 

Một trăm triệu giá trị vàng thỏi, họ có thể bỏ qua sao? 

Nhưng tôi cũng không thể không rút kinh nghiệm, sao có thể để họ cứ lao vào đánh tôi mãi được? 

Còn cách tôi mười tám mét, họ đã bị vệ sĩ chặn lại. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-ga-chong-can-ba-chet-toi-danh-dau-thang-do/chuong-11.html.]

Luật sư của tôi đứng sau vệ sĩ: "Tài sản thuộc về hai người đã được chia xong từ nãy. Nếu còn có chuyện gì, xin hãy trực tiếp tìm tôi, thân chủ của tôi sẽ không liên lạc với hai người nữa. Nếu hai người còn tiếp tục đến gần thân chủ của tôi, tôi sẽ thay mặt thân chủ của tôi báo cảnh sát."

Anh ấy liếc nhìn Từ Đóa: "Cô Từ, đặc biệt là cô, tôi phải nhắc nhở cô, không phải lúc nào cũng may mắn như vậy." 

Từ Đóa rụt cổ lại, lập tức không dám xông lên nữa. 

Cô ta kéo áo mẹ Cao Minh: "Mẹ, tiền đều bị Lâm Thanh lấy mất rồi, đứa con trong bụng con…" 

Mẹ Cao Minh nhìn bụng Từ Đóa cũng lấy lại chút tinh thần, bà ta nắm tay Từ Đóa: "Yên tâm, còn có mẹ đây!" 

Tài sản của Cao Minh, anh ta đã chuyển nhượng kha khá. Số còn lại cũng không ít, một phần ba cũng khá khả quan. 

Mẹ Cao Minh trừng mắt nhìn tôi đầy khiêu khích, tôi lười để ý đến bà ta, quay người lên xe. Vừa khởi động, tôi nhận được điện thoại từ viện điều dưỡng.

9. 

"Tổng giám đốc Lâm, chi phí điều dưỡng gần đây của bố mẹ chồng cô cần phải thanh toán, tôi vẫn gửi hóa đơn về nhà cô chứ?" 

Tôi hắng giọng: "Xin lỗi, tôi và họ vừa mới phân chia xong di sản, Cao Minh đã mất, tôi và họ cũng không còn liên quan gì nữa, tiền này, ông cứ trực tiếp tìm họ mà đòi. Yên tâm, tôi vừa chuyển tiền cho họ rồi, họ có tiền."

Gác máy, tôi vui vẻ tung điện thoại lên không trung chơi. 

Tất cả các hạng mục kiểm tra và thuốc bổ đắt nhất đều được sử dụng.

Trước đó bác sĩ chủ trị đã báo cáo với tôi về những gì đã sử dụng: 

Chụp MRI toàn thân? Tám nghìn tệ, không đáng kể. 

Xét nghiệm gen? Ba mươi nghìn tệ, chỉ là chuyện nhỏ.

Cấy ghép tế bào gốc tự thân? Giá chung trong nước là ba trăm nghìn, họ làm loại tốt nhất, năm trăm nghìn, chút chuyện thôi. 

Còn có gì nữa… 

Bình luận

3 bình luận

Loading...