Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sau khi đứa bắt nạt tôi được tuyển thẳng, tôi quyết định buông xuôi - Chương 15-16

Cập nhật lúc: 2024-08-11 00:05:39
Lượt xem: 104

15

Không muốn cậu bạn bị mắng lây, tôi chậm rãi quay về hội trường.

Vừa bước vào, thầy giám thị và thầy chủ nhiệm đồng thanh chất vấn tôi: "Em đi đâu vậy?"

Tôi không trả lời, định ngồi xuống thì bị thầy giám thị kéo lại:

"Mau lên, còn năm phút nữa là đến lượt học sinh đại diện của trường mình phát biểu rồi, mau ra hậu trường chuẩn bị đi."

Tôi không nhúc nhích.

Tôi đứng như tượng, ngoáy tai: "Thầy nói gì cơ?"

Thầy giám thị hét lên: "Đại diện phát biểu!"

Tôi cũng lớn tiếng theo: "Phát biểu gì cơ?"

Thầy giám thị: "Đại diện phát biểu!"

Tôi bối rối: "Phát biểu cái gì?"

Thầy giám thị: "..."

Dù có ngu ngốc đến đâu, ông ta cũng hiểu ra, nghiến răng cảnh cáo: "Lục Thiêm Thiêm, đừng ép tôi!"

Đào Hố Không Lấp team

Tôi nghiêm túc nói: "Thầy ơi, trường không cho uống rượu."

Ông ta hít sâu một hơi: "Em muốn gì mới chịu lên sân khấu?"

Tôi mím môi, nhìn thầy giám thị và thầy chủ nhiệm mặt xanh mét.

Cuối cùng, ông ta nghiến răng: "... Suất tuyển thẳng chưa gửi duyệt, vẫn còn bàn bạc được. Chỉ cần em nghe lời, tôi sẽ giúp em nói với trường."

Thầy chủ nhiệm nhìn tôi với ánh mắt ban ơn: "Bây giờ em hài lòng chưa? Có thể ra hậu trường chuẩn bị rồi chứ?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-dua-bat-nat-toi-duoc-tuyen-thang-toi-quyet-dinh-buong-xuoi/chuong-15-16.html.]

Tôi cười nhẹ, rút điện thoại ra, mở Liên Quân ra chơi: "Tôi chơi Tiểu Kiều nhá."

"…"

16

Thầy giám thị không chịu nổi, bước tới giật điện thoại.

Không giật được.

Ông ta tức giận chỉ vào tôi:

"Lục Thiêm Thiêm, đừng có mà quá quắt. Làm học sinh không nghe lời thầy cô, suốt ngày cười cợt, coi thường nội quy, có tin tôi phạt ngay để em không tốt nghiệp được không?"

Tiếng ông ta làm mấy học sinh bên cạnh chú ý, sự việc dần nghiêm trọng.

Tôi lặng lẽ cất điện thoại, làm như nhượng bộ: "Thầy chắc chắn muốn em lên phát biểu?"

"Chắc chắn!"

"Tốt." Tôi vỗ tay, bước về phía sân khấu, vừa đi vừa nói: "Vậy em sẽ cảm ơn trường vì đã trả lại suất tuyển thẳng vốn thuộc về em, sau khi lòng vòng rồi mới ban phát lại. Em cũng sẽ khen ngợi vụ bê bối gian lận trong cuộc thi Vật lý khiến Sở Giáo dục thành phố phải đích thân đến gặp nhá."

"…"

Vừa đi được vài bước, tôi lại bị thầy giám thị kéo lại.

Ánh mắt họ đầy thù hận: "Lục Thiêm Thiêm, em giỏi lắm."

Tôi khiêm tốn cười: "Làm sao bằng các thầy được ạ."

Thầy giám thị không thèm để ý tôi nữa, quay lại nói gì đó với ban giám hiệu, dẫn đến việc tiết mục phát biểu của trường tôi được dời xuống cuối cùng.

Phải biết rằng trước đây trường trung học số Một luôn là người mở màn.

 

Loading...