Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sau Khi Cùng Nhân Vật Phản Diện Hoán Đổi Thân Xác - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-15 08:54:41
Lượt xem: 489

Ta nhìn quanh bốn phía, ngoài bàn ghế ra, văn phòng trống rỗng chẳng khác nào bị trộm ghé thăm.

Quý Hoài Lẫm, công ty này đắc tội gì với ngươi.

Không giải quyết được việc tăng ca viết bản kế hoạch, thì giải quyết luôn công cụ tăng ca.

Trực tiếp chặt đứt nguồn gốc, không còn lo lắng về sau.

Tổng giám đốc tức giận đến mức dựng râu trừng mắt: "Tề Tùng Nguyệt! Không phải tối qua cô ở văn phòng tăng ca sao? Những thứ này đều đi đâu rồi?"

Ta nhỏ giọng nói dối: "Tôi bị ngất..."

Vì cúp điện, nên camera giám sát cũng không sử dụng được.

Ta ở công ty luôn ngoan ngoãn yên lặng không gây chuyện, sáng nay lại ngất xỉu mới được đồng nghiệp gọi dậy.

Tổng giám đốc suy nghĩ một chút, đưa ra kết luận.

Công ty bị trộm, suýt chút nữa thì đầu độc một nhân viên.

Tuy rằng đã báo cảnh sát, nhưng văn phòng cũng chỉ còn bốn bức tường.

Ta viện cớ chuồn khỏi văn phòng của tổng giám đốc, sợ bị coi là nghi phạm bắt giữ.

Quý Hoài Lẫm chỉ bằng một mình mình, đã khiến công ty chúng ta sắp phá sản rồi.

Trở về chỗ ngồi, ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuồn êm.

Anan

Phát hiện cuốn sổ có nếp gấp, mở ra xem thì thấy lời nhắn của Quý Hoài Lẫm.

"Làm xong rồi."

"Còn việc gì nữa không?"

Ma Tôn quả nhiên là Ma Tôn.

Thật ngầu!

Ta vội vàng nhắn lại: "Không có việc gì đâu, nhưng mà lần sau ngươi đừng cắt điện nữa! Phiền phức lắm!"

May mà lúc tổng giám đốc yêu cầu ta tăng ca không phải lúc Quý Hoài Lẫm đang ở đây.

Nếu không ta thật sự lo lắng cho tính mạng của tổng giám đốc.

"Tùng Nguyệt..." Thẩm Yến thò đầu ra: "Cô đang viết gì vậy?"

Ta vội vàng đóng cuốn sổ lại: "Sao thế?"

Cô ấy kéo kéo tay áo của ta, nhỏ giọng nói: "Hôm nay công ty chắc không đi làm được đâu."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-cung-nhan-vat-phan-dien-hoan-doi-than-xac/chuong-3.html.]

Ta có chút chột dạ gật đầu: "Ừ..."

"Hôm qua tôi không ở đây mà, nếu hôm nay làm việc ở nhà, tôi cũng không biết cô viết bản kế hoạch đến đâu rồi."

Thẩm Yến chắp hai tay, cười híp mắt nói: "Hơn nữa hôm nay là sinh nhật tôi, cô có thể giúp tôi viết nốt phần còn lại được không?"

Ta còn chưa kịp lên tiếng, tổng giám đốc đi ngang qua chỗ ta, bực bội nói: "Hôm qua nếu không phải tại cô, thì hôm nay công ty đã không ra nông nỗi này rồi? Không nói đến chuyện bản kế hoạch, tiền lương tháng này của cô sẽ bị trừ hết."

Chúng ta là công ty con, ông chủ một năm cũng chẳng gặp được mấy lần.

Không có ông chủ ở đây, tổng giám đốc chính là vua.

Khốn kiếp!

Tức c.h.ế.t ta rồi!

Phòng trà nước còn lại mấy gói trà hoa quả mà Thẩm Yến thích, ta pha hết, không chừa lại cho cô ta một gói nào!

Đồng nghiệp an ủi ta: "Không sao đâu Tùng Nguyệt, cố gắng thêm một tháng nữa là ông chủ quay lại rồi."

"Hôm nay là sinh nhật Thẩm Yến, chắc chắn tổng giám đốc sẽ đi cùng cô ta, chúng ta thảm rồi."

"Trước đây chúng ta cũng đã từng trải qua rồi, bản kế hoạch của cậu, để tớ giúp cậu viết một chút."

Ta rất áy náy, cúi đầu pha trà: "Cảm ơn cậu."

"Ngày 8 tháng 8, hôm nay ta đã làm hết công việc rồi! Ngươi không cần phải làm gì nữa! Có thể đọc sách viết chữ, ra ngoài bay lượn một vòng, tự chơi một mình cũng được, sách hướng dẫn sử dụng điều khiển ti vi ta để ở đây rồi! Không biết cách sử dụng thì xem sách hướng dẫn! Ti vi rất thú vị! Còn nữa! Nếu Thẩm Yến nửa đêm tìm ngươi, nhất định đừng để ý đến nàng ta!"

Tối đó ở nhà tăng ca đến mười hai giờ.

Cũng không thèm rửa mặt, viết xong những điều cần chú ý cho Quý Hoài Lẫm, ta liền lăn ra ngủ.

Tỉnh dậy, trong tẩm cung u ám.

Một đám người vây quanh giường ta, vẻ mặt đầy lo lắng.

Nguyên Tiêu nằm úp sấp trên ghế, đôi tai cụp xuống, đáng thương nhìn ta.

Ta nhịn không được xoa xoa tai nó, giọng khàn khàn: "Sao thế?"

"Tôn thượng tỉnh rồi--" Mắt Nguyên Tiêu sáng lên.

Một đám người xúc động chạy đi báo cho nhau, chỉ thiếu nước ôm nhau khóc lóc:

"Tôn thượng đã trở lại!"

"Cuối cùng cũng trở lại rồi!"

"Vị Tôn thượng tính tình tốt đã trở lại rồi!"

Loading...