Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

SAU KHI CỐT TRUYỆN KẾT THÚC, TA CƯỚP NHÂN VẬT PHẢN DIỆN ĐI - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-08-02 12:43:58
Lượt xem: 3,072

Quả nhiên rượu hợp hoan làm cho người ta chóng mặt, trời đất quay cuồng, ta chỉ nghe thấy một câu nói trầm thấp: “A Ly, đền bù cho ta.”

 

Kèm theo tiếng kêu xé ruột xé gan của hệ thống: “Ký chủ! Ký chủ! Ta không nhìn thấy gì cả! Ta lại không nhìn thấy gì nữa rồi!!!”

 

Hệ thống mò mẫm ăn chân giò trong bóng tối, thực sự không sao chứ?

 

Phiên ngoại: góc nhìn của Khương Chi Hoài

 

1.

 

Ta bối rối nhìn đùi gà trước mặt, sao ta lại quay trở lại thời thơ ấu thế này.

 

Người trước mặt nhét đùi gà vào miệng ta, ta vô thức há miệng ra.

 

“Ta thích diễn kịch, mau ăn đi.”

 

Nàng nói với giọng điệu hung dữ, nhưng đùi gà nhét cho ta lại nóng hổi.

 

“Diễn kịch gì?” Ta cắn miếng đùi gà, cảm giác đói bụng lại càng rõ ràng hơn.

 

Nàng dừng lại một chút, dường như chưa nghĩ ra: “Thì, thì, ngươi chỉ cần phối hợp với ta là được.”

 

Ta gật đầu, nàng bổ sung thêm một câu: “Đừng hỏi nhiều, lát nữa nếu có người hỏi ngươi, ngươi cứ nói rất đau là được.”

 

Thấy ta từ từ gặm hết đùi gà, nàng vứt xương đi, rồi áp sát lại gần.

 

Dường như chiều cao không đủ, nàng tức giận nói nhỏ: “Cúi xuống một chút, ta với không tới.”

 

Ta cúi xuống một chút, nàng liền tiến lại gần.

 

Hơi thở ta nghẹn lại, chỉ cảm nhận được nàng đang sờ soạng trên người ta, không đau, mà là, rất ngứa.

 

Ta cắn môi, tay nàng lướt qua mặt ta, ta còn chưa kịp cảm nhận, nàng đã đánh mạnh vào tay kia của mình.

 

“Bốp” một tiếng rất lớn.

 

“Nghiêng đầu đi.” Ta nghe theo lời nàng mà nghiêng đầu, làn da mịn màng đã đỏ lên.

 

“Có đau không?” Ta chưa kịp xoa bóp giúp nàng.

 

Nàng lại nhanh chóng lôi từ trong lòng ra một đống linh thạch ném vào lòng ta: “Ta cảnh cáo ngươi, sau này đừng có lảng vảng trước mặt Long công tử.”

 

Giọng điệu của nàng rất hung dữ, nhưng ta nhìn thấy vẻ đau lòng trong mắt nàng, đối với đống linh thạch ấy.

 

Ta muốn trả lại cho nàng, nói với nàng rằng ta không cần dùng đến.

 

Nàng thì thầm nói thêm một câu: “Ăn nhiều vào, ăn ngon chút.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-cot-truyen-ket-thuc-ta-cuop-nhan-vat-phan-dien-di/chuong-12.html.]

 

Rồi nàng nhanh chóng rời đi.

 

“Này!” Có hai đệ tử mà ta không quen biết tiến đến, chế giễu vài tiếng: “Ha ha, bị Tần sư tỷ dạy dỗ chứ gì!”

 

Người đứng cách đó không xa là Long Ngạo Thiên, chính là Long công tử mà A Ly nói đến.

 

Ta cố ý lộ ra vết thương ở khóe môi, giọng điệu yếu ớt, ngón tay như vô tình chạm vào vết thương: “Hừ, đau quá.”

 

Thị lực của ta rất tốt, Long Ngạo Thiên mặt mày u ám rời đi.

 

2.

 

Mở mắt ra, một mảnh đen bao trùm, ta không khỏi hoảng hốt.

 

“Đây là…”

 

Một bàn tay đỡ lấy ta, còn lén lút sờ mó vài cái.

 

“Phu quân, cuối cùng chàng cũng tỉnh rồi!”

 

Là giọng của A Ly.

 

“Phu nhân?” Ta thăm dò gọi một tiếng.

 

Mắt không nhìn thấy, thính giác lại trở nên nhạy bén hơn nhiều, ta có thể nghe rõ động tĩnh của nàng, “Hu hu hu”.

 

Nàng đang khóc sao?

 

“Tại ta không tốt, không thể mang đến cho nàng cuộc sống sung túc.”

 

“Chàng tên là Khương Chi Hoài, từ nhỏ đã chăm chỉ học hành… ta và chàng là thanh mai trúc mã, lương duyên mỹ mãn...”

 

Ừm, kịch bản xa lạ, chỉ có cái tên là quen thuộc.

 

Ta không hỏi, A Ly thích diễn kịch, ta cứ diễn theo nàng là được.

 

Vở kịch thanh mai trúc mã hình như cũng không tệ.

 

Thực ra mắt ta không đến nỗi nghiêm trọng, ta biết A Ly thỉnh thoảng sẽ cho ta uống một ít độc dược, nhưng lại cho ta gợi ý và thuốc giải, vì vậy ngày hôm sau mắt ta đã khỏi rồi.

 

Nhưng mà, kịch bản bây giờ là bị bọn cướp đầu độc mà mù mắt, hình như cũng rất hấp dẫn?

 

“Phu nhân, ta không nhìn thấy, nàng có thể giúp ta thay y phục không?” Ta dè dặt mà vô liêm sỉ đưa ra yêu cầu của mình.

 

Ta thấy nàng khựng lại một chút, mặt đỏ bừng.

 

Loading...