Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

SAU KHI CỐT TRUYỆN KẾT THÚC, TA CƯỚP NHÂN VẬT PHẢN DIỆN ĐI - Chương 04

Cập nhật lúc: 2024-08-02 19:36:11
Lượt xem: 3,089

Toang rồi, kịch bản mà ta tự biên tự diễn trước đây cuối cùng đã quay lại cắn ta một miếng.

 

Ờmm, đừng hỏi, ta cũng không biết nữa.

 

“Ừm, đúng rồi, trại chúng ta chỉ truyền cho nữ không truyền cho nam.”

 

Ta tiếp tục bịa đặt, chẳng kịp suy nghĩ gì.

 

“Truyền cho nữ không truyền cho nam?” Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần, mùi hương thanh khiết trong chốc lát bao quanh ta, chút lý trí còn sót lại của ta lập tức sụp đổ.

 

“Đúng đúng đúng.” Ngươi nói gì ta cũng đồng ý hết.

 

“Vậy vì đại nghiệp gia tộc, chúng ta có nên sinh một người con gái không?”

 

Giọng nói của hắn vô cùng quyến rũ.

 

“Đúng đúng đúng.”

 

“Vậy ta chờ nàng về.”

 

“Được được được.” Ta nhanh chóng đồng ý, nhưng ta thậm chí còn không biết mình đã đồng ý điều gì.

 

4.

 

“Ký chủ, đừng cười nữa, trông ngốc quá.” Hệ thống biến thành một con hạc, chở ta đến Côn Lôn.

 

“Làm ơn đi, hắn hẹn ta đó, chắc chắn là thích ta rồi.” Ta cười đến điên cuồng, túm lông hệ thống.

 

Hệ thống phát ra âm thanh không rõ ý nghĩa: “Người tỉnh táo lại đi, bây giờ hai người đang danh bất chính ngôn bất thuận đấy.”

 

Ta khựng lại, trái tim đột nhiên lạnh lẽo, tiện tay nhổ một nắm lông của hệ thống.

 

“Huhu, hắn không biết gì cả, ngươi đừng bắt nạt người ta nữa.”

 

Sau khi Khương Chi Hoài mất trí nhớ thì ngoan ngoãn quá thể, bọn ta gần như quên mất thân phận phản diện ban đầu của hắn.

 

Đúng vậy, hắn không biết gì cả, không biết mình là phản diện bị Thiên Đạo hãm hại, không biết việc hắn mất trí nhớ và tạm thời mù lòa như hiện giờ có liên quan đến ta.

 

Hắn cũng không biết bọn ta vốn không phải là phu thê thật sự, hắn chỉ là do ta trộm đi mà thôi, không có danh phận gì cả.

 

“Thôi được rồi, người đừng lo lắng về chuyện này nữa, trước hết hãy thoát khỏi thân phận làm tiểu thiếp của nam chính đi đã.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-cot-truyen-ket-thuc-ta-cuop-nhan-vat-phan-dien-di/chuong-04.html.]

 

Thật phiền phức, khối bột bánh vốn dĩ sắp trở thành than tổ ong, giờ đã khô cứng lại.

 

Rất thích hợp để đập vào cái đầu không được bình thường của Long Ngạo Thiên.

 

5.

 

“A Ly, cuối cùng muội cũng về rồi.” Ta vừa mới bước vào cửa đã bị một cô gái mặc y phục màu trắng ôm chặt.

 

Con hạc bị kéo ra sau núi, nó kêu lên hai tiếng, có hơi khó nghe.

 

Ta tỉ mỉ quan sát nữ tử trước mặt, y phục màu trắng, tóc cài trâm đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng.

 

Kỳ lạ, dáng vẻ sau khi gả cho nam chính khác xa so với trong nguyên tác, sao vẫn còn giữ nét ngây thơ như trước thế này?

 

Đây chính là nữ chính trong nguyên tác, đại tiểu thư nhà họ Tần, Tần Đế, được duyên trời tác hợp với nam chính Long Ngạo Thiên.

 

Còn ta chỉ là một trong vô số đứa trẻ hèn mọn ở nhà họ Tần, lần duy nhất được lên bàn ăn là khi trở thành đàn em của Long Ngạo Thiên.

 

Ta hơi khó chịu giãy ra, nàng ta khựng lại một chút, khoác tay ta, tỏ ra rất thân thiết.

 

“A Ly, Ngạo Thiên ca ca đợi muội lâu lắm rồi đó.”

 

Đợi ta làm quái gì?

 

Đợi ta làm phù dâu cho hai người sao?

 

“Hừ, đại ca thật hồ đồ, sao lại để một tiểu thiếp như ngươi vào cửa trước được?”

 

Kẻ vừa nói là em trai của Long Ngạo Thiên, cũng là nam phụ, mặc dù cũng thích nữ chính nhưng tự biết thân biết phận, đành lùi về sau để ngắm nữ chính rõ hơn.

 

Ồ, một u sầu ca.

 

“Đây là sính lễ đại ca tặng cho ngươi.”

 

U sầu ca nhét vào lòng ta một vật gì đó, rồi phủi tay như thể ta rất bẩn.

 

Ngươi thì thanh cao rồi, phận nam phụ thầm thương trộm nhớ chị dâu mình.

 

Ta mở gói đồ ra, bên trong chỉ có vài tờ giấy mỏng tang, chẳng có thứ gì đáng tiền.

 

Mấy tên hạ nhân xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ, Tần Đế giả vờ tức giận bảo bọn họ câm miệng, đồng thời lớn tiếng oán trách: 

Loading...