Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

SAU KHI CHỒNG TÔI TRÚNG SỐ - CHƯƠNG 6

Cập nhật lúc: 2024-10-01 17:00:20
Lượt xem: 2,086

6

 

Chưa đầy hai phút, Đinh Tuấn gọi điện về chất vấn: “Tịch Thanh, em mua cái gì mà tốn nhiều tiền thế?”

 

Tôi nói với anh ta rằng đó là tiền trị liệu cho giai đoạn tiếp theo của Niêu Niêu.

 

Đinh Tuấn im lặng, rồi cúp máy.

 

Thám tử tư lại gửi thêm ảnh của vợ cũ Đinh Tuấn, lần này người đàn ông bên cạnh lại đổi, trở thành chính chồng tôi, Đinh Tuấn.

 

Nghi ngờ trong lòng tôi cuối cùng cũng được sáng tỏ.

 

Đúng rồi, không có chút tình riêng, làm sao Đinh Tuấn có thể để lại nhiều tiền cho vợ cũ như vậy.

 

Còn nghĩ xa hơn nữa, có khi nào kiếp trước, lúc Đinh Tuấn c//hế//t, vợ cũ của anh ta còn đang mang thai?

 

Anh ta ngoại tình tôi có giận không? Tất nhiên là có!

 

Nhưng so với việc Đinh Tuấn ngoại tình, điều khiến tôi tức giận hơn là anh ta để lại quá nhiều tiền cho mẹ con vợ cũ, mà không để lại đồng nào cho tôi và Niêu Niêu.

 

Hơn nữa, Đinh Tuấn không phải người đàn ông duy nhất của vợ cũ.

 

Mới mấy ngày trước còn có một người đàn ông khác kia mà.

 

Tôi lưu lại những bức ảnh, tải lên kho lưu trữ trực tuyến.

 

Đinh Tuấn “đi công tác” mấy ngày rồi về.

 

Tinh thần phấn chấn hẳn, như một cái cây khô cằn bỗng hồi sinh.

 

Lợi dụng lúc anh ta ngủ, tôi lại kiểm tra thẻ ngân hàng của anh ta, phát hiện có một khoản chuyển tiền lớn ba mươi vạn, đối phương là tài khoản mang tên Lâm Xuân.

 

Lâm Xuân là vợ cũ của Đinh Tuấn.

 

Hừ, tôi rút ba mươi vạn thì anh ta gấp gáp gọi về chất vấn.

 

Còn anh ta chuyển tiền cho người khác thì hào phóng lắm.

 

Tôi âm thầm thao tác tài khoản của anh ta, chụp ảnh và quay video lại, rồi tải lên các kho lưu trữ trực tuyến.

 

Giờ vẫn chưa phải lúc đối chất với anh ta.

 

—-------

 

Có lẽ vì cảm thấy có lỗi với tôi, Đinh Tuấn đặc biệt mua cho tôi một sợi dây chuyền Van Cleef & Arpels mà tôi đã mơ ước từ lâu.

 

Hơn ba vạn tệ, bằng một phần mười số tiền anh ta đã đưa cho vợ cũ.

 

Tôi tiếp tục giục thám tử tư theo sát hơn, sớm tìm ra người đàn ông khác của Lâm Xuân.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-chong-toi-trung-so/chuong-6.html.]

Ngoài việc đưa Niêu Niêu đi khám và tập luyện, tôi tranh thủ thời gian đến spa chăm sóc da và làm tóc.

 

Tôi mua luôn gói dịch vụ một tháng.

 

Người đẹp vì lụa, ngựa tốt vì yên, chịu chi tiền, tôi đã thay đổi hoàn toàn vẻ ngoài giản dị ngày trước, trở nên tinh tế và rực rỡ hơn hẳn.

 

Ánh mắt Đinh Tuấn nhìn tôi từ bình thản chuyển sang nóng bỏng.

 

Khi anh ta đang hưng phấn, tôi ném lên bàn trước mặt anh một tờ giấy siêu âm.

 

“Anh yêu, em có thai rồi, là con trai.”

 

“Thật sao?”

 

Đinh Tuấn mừng rỡ như điên, nhìn tờ siêu âm hết lần này đến lần khác.

 

Tôi ném tiếp cho anh ta một tờ kết quả xét nghiệm máu, trên đó ghi rõ giới tính thai nhi là nam.

 

“Em đã bỏ tiền ra để kiểm tra đặc biệt, sinh ra là biết liền mà. Bác sĩ chẳng lẽ lại nhầm được sao?”

 

Tất cả những thứ này đều là giấy tờ giả mà tôi thuê người làm trên mạng.

 

“Không, anh chỉ là quá vui mừng thôi!”

 

Nhìn vẻ mặt vui mừng đến rơi nước mắt của anh ta làm tôi cảm thấy buồn nôn.

 

Đinh Tuấn không phải là người coi thường con gái, nhưng anh ta lại rất trọng nam.

 

Hồi đó ly hôn với Lâm Xuân cũng là vì chuyện con cái.

 

Lâm Xuân không muốn sinh đứa thứ hai, còn Đinh Tuấn và mẹ anh ta thì cứ muốn có con trai, hai ngày cãi vặt nhỏ, ba ngày cãi trận lớn, tình cảm có tốt mấy cũng bị mài mòn hết.

 

Ly hôn và chọn tôi làm người tiếp quản.

 

Tôi biết chuyện này quá muộn, lúc đó thì tôi đã gần sinh rồi.

 

Sau khi sinh Niêu Niêu, tuy Đinh Tuấn có thất vọng nhưng đối xử với Niêu Niêu cũng không tệ.

 

Dù sao tôi còn trẻ, sức khỏe tốt, vẫn có thể sinh đứa thứ hai.

 

Sau khi tôi hết cữ, mẹ chồng và Đinh Tuấn cùng nhau hối thúc tôi sinh thêm một đứa.

 

Tôi từ chối ngay không do dự.

 

Con còn quá nhỏ, mẹ chồng thì không giúp chăm sóc, sao tôi có thể sinh thêm được.

 

Khi Niêu Niêu lên hai, tôi phát hiện có gì đó không đúng, sau khi kiểm tra xác nhận con bị tự kỷ, tôi càng không thể sinh thêm con nữa.

 

Giờ nhìn thấy tôi mang thai, lại là con trai, anh ta không thể diễn tả hết được niềm vui.

 

 

Loading...