Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

SAU KHI CHỒNG CŨ QUA ĐỜI, TÔI PHÁT ĐIÊN - Chương 1 - 2

Cập nhật lúc: 2024-05-07 14:19:56
Lượt xem: 2,853

1

Chưa đầy một năm sau khi ly hôn, chồng cũ của tôi, Bùi Tùng, đã t/ự t/ử.

Tôi nhận được cuộc gọi quốc tế, đầu dây bên kia tự nhận là cảnh sát, nói rằng Bùi Tùng đã bị ch/ết vì nhảy xuống biển t/ự v/ẫn, và yêu cầu tôi về nước để nhận dạng thi thể.

Nhảy xuống biển t/ự v/ẫn ư? Không thể nào? Chính tôi là người đã dạy anh bơi, và hôm qua, anh mới chuyển tiền cấp dưỡng vào thẻ ngân hàng của tôi kia mà.

Mới cách có một ngày, sao anh có thể ch/ết được?

Nghĩ rằng đây chỉ là trò đùa vô nghĩa, tôi đáp lại: "Anh ấy không phải vừa mới kết hôn sao? Không tìm vợ hiện tại mà lại tìm người vợ cũ của anh ấy làm gì cơ chứ?"

Sau khi xác nhận đơn vị công tác và số hiệu cảnh sát, đầu dây bên kia trả lời: "Anh Bùi Tùng không hề kết hôn, cô là người liên lạc duy nhất của anh Bùi Tùng mà chúng tôi tìm được."

Nhận ra mọi chuyện là thật, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi, cảm giác như cả người mình vừa bị sét đ/ánh trúng, những lời sau đó của viên cảnh sát, tôi cũng chẳng còn nghe rõ nữa.

Tôi và Bùi Tùng kết hôn được 4 năm, phát hiện anh ngoại tình, chúng tôi đã ly hôn trong hòa bình. Khi anh chủ động đề nghị ra đi tay trắng, tôi đã từ chối, để lại cho anh ngôi nhà, chỉ lấy đi một nửa số tiền tiết kiệm trong nhà, rồi sang Đức.

Ngoài việc chuyển lương hằng tháng cho tôi, anh hầu như cũng chẳng còn liên lạc gì nữa.

Tôi ngay lập tức lên máy bay về nước, vừa đặt chân xuống đất liền lao đi như điên, nhưng chỉ thấy một Bùi Tùng giờ đây thân thể đã phù lên rất nhiều, khuôn mặt cũng đã biến dạng. Nước biển đã khiến anh sưng phồng th/ối r/ữa, chỉ còn dựa vào chiếc nhẫn cưới trên tay của anh, tôi mới miễn cưỡng nhận ra.

Sau đám tang của Bùi Tùng, luật sư của anh, Hà Bình, tìm đến tôi và đưa chú mèo mà Bùi Tùng vẫn luôn nuôi cho tôi.

Chú mèo tên là Tùng Tùng. Vào sinh nhật lần thứ 21 của Bùi Tùng, tôi đã tặng chú mèo này cho anh làm quà. Trước khi t/ự t/ử, Bùi Tùng đã nhờ Hà Bình trông giúp chú mèo. Tùng Tùng không hề biết, chủ nhân của nó đã không còn trên đời này nữa.

Hà Bình nói, Bùi Tùng có để lại cho tôi một căn hộ và số tiền tiết kiệm 730.000.000 đồng, xem như sự bù đắp dành cho tôi. Và toàn bộ số tiền này cũng chính là tất cả tài sản mà anh có.

2.

Tôi gặng hỏi Hà Bình: "Tại sao Bùi Tùng lại t/ự t/ử?"

Hà Bình cho biết: "Là vì chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn, do cảm xúc u u/ất tích tụ lâu ngày mất kiểm soát mà ra."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-chong-cu-qua-doi-toi-phat-dien/chuong-1-2.html.]

Tôi không tin, Bùi Tùng rõ ràng là người rất biết suy nghĩ, rốt cuộc thì điều gì đã đẩy anh vào bước đường ch/ết như thế này?

Hà Bình vẻ mặt đăm chiêu nói: "Tôi cũng không biết liệu mình có nên làm vậy không, nhưng tôi nghĩ cô có quyền được biết sự thật."

Anh ta đưa cho tôi một chiếc USB: "Có thể là vì cô ở nước ngoài nên không biết, đoạn video trong chiếc USB này, suốt một năm qua, đã bị kẻ xấu cố ý lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội."

"Chúng cũng đã được đăng tải lên diễn đàn trường đại học nơi giáo sư Bùi Tùng đang làm việc, khiến anh ấy mất việc, và sau đó chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn của giáo sư Bùi Tùng cũng tái phát, đây có lẽ là một trong những lý do khiến anh Bùi Tùng t/ự t/ử."

Trong USB có hàng trăm đoạn video ghi lại cảnh Bùi Tùng khi mới 12 tuổi bị x/âm h/ại và ng/ược đ/ãi, trong video, anh gần như tuyệt vọng b/ất l/ực đến cùng cực.

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Chỉ mới xem một đoạn, tôi đã cảm thấy đ/au đ/ớn vô cùng, cảm giác b/ất l/ực lan tràn khắp tứ chi, từng mũi kim nhọn cứ thế đ/âm thẳng vào cơ thể tôi, lục phủ ngũ tạng như bị x/é n/át.

Tôi không sao tin được, người chồng mà tôi vẫn luôn nâng niu, trân trọng, lại từng bị đối xử tàn tệ như thế này, anh hẳn đã đau khổ đến chừng nào.

Tôi vừa khóc vừa run rẩy chỉ vào kẻ bạo hành trong đoạn video và hỏi Hà Bình: "Hắn ta là ai? Và có phải chính hắn đã phát tán đoạn video không?"

Hà Bình đáp: "Hắn ta tên là Chu Mặc, là cha dượng của Bùi Tùng, sau khi mẹ anh ấy mắc b/ệnh ung thư qua đời, hắn ta đã bắt đầu x/âm h/ại Bùi Tùng liên tục trong một năm, sau đó đuổi Bùi Tùng vào trại trẻ mồ côi, rồi sử dụng những đoạn video này để đe dọa Bùi Tùng, hằng năm đều đòi Bùi Tùng rất nhiều tiền.

Mãi cho đến năm ngoái, vì Chu Mặc cờ b.ạ.c thiếu nợ, liền mở miệng đòi Bùi Tùng hai trăm triệu. Sau khi Bùi Tùng từ chối, Chu Mặc bực tức phát tán đoạn video lên mạng, rồi lén vượt biên trốn sang nước ngoài, đến nay vẫn chưa bị bắt về.

Tôi lặng lẽ lắng nghe tất cả, trái tim tôi như ngàn mũi d.a.o c/ứa. Khi tôi không hề biết gì, thì một mình anh lại phải chịu đựng nhiều như vậy.

 

Sau đó, tôi đã tìm thấy cuốn nhật ký của Bùi Tùng, trong đó ghi chép tỉ mỉ từng ngày từng đêm anh bị giày vò, cùng vô số cơn ác mộng mà anh không sao thoát ra được.

Cha mẹ, thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp... chẳng một ai từng đối xử tử tế với anh, sự ứ/c h/iếp của họ đã trở thành bóng đen ám ảnh Bùi Tùng suốt đời. Thế mà anh vẫn luôn coi tôi là tia sáng duy nhất trong cuộc sống tuyệt vọng của mình, là cọng rơm cuối cùng cứu anh khỏi vực thẳm.

Quãng đời ngắn ngủi 26 năm của anh đã kết thúc đột ngột. Thế nhưng, anh vẫn nói: "Tôi rốt cuộc cũng được giải thoát rồi."

Anh còn nói: "Người duy nhất tôi cảm thấy có lỗi chính là vợ của tôi."

Đọc xong toàn bộ cuốn nhật ký, nước mắt tôi tuôn như mưa. Lẽ ra tôi phải phát hiện sớm hơn, lẽ ra tôi không nên để anh phải đơn độc đối mặt với tất cả mọi thứ.

Loading...