Sau Khi Bị Sét Đánh, Phu Quân Ngày Nào Cũng Bám Lấy Ta - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-07-05 03:05:35
Lượt xem: 1,943

(10)

 

Ta ở cửa tiểu viện của Liên di nương, gặp được "Liên di nương" thật sự.

 

Hắn ta còn biết ăn mặc hơn cả Thẩm Tử Nghi thật, một thân áo dài màu trắng muốt có hoa văn thêu bằng lụa cao cấp, giản mà sang trọng, làm nổi bật lên vẻ đẹp vô song của hắn ta, dưới bầu trời đêm đen như mực kia lại càng thêm rực rỡ.

 

Ngoài viện có nha hoàn qua lại, còn có người làm chạy việc vặt, ta không dám chậm trễ, hướng "Thẩm Tử Nghi" hành lễ: "Phu quân."

 

"Thẩm Tử Nghi" tiến lên hai bước, ôm lấy vai ta, khẽ mỉm cười: "Phu nhân hôm nay rảnh rỗi nhỉ, ra ngoài ngắm trăng, sao không gọi ta cùng đi."

 

Ta cười gượng: "Liên di nương đau khổ mất con, lại dầm mưa, bị sét đánh, ta đến xem thân thể nàng ta có khỏe không."

 

"Phu nhân đừng có chạm vào vận xui của nàng ta, cả ngày gặp ai cũng tưởng là hung thủ hãm hại con mình, còn khiến ta hiểu lầm phu nhân, đã khổ như vậy rồi sao còn phải đi xem nàng ta? Không chế.t đói là được rồi. Đi, chúng ta đến Phong Ba đình ngắm trăng, trăng ở đó, đẹp hơn ở đây nhiều."

 

Ta giãy giụa còn muốn nói gì đó, lại bị "Thẩm Tử Nghi" không cho từ chối kéo đi.

 

Phong Ba đình được xây dựng giữa hồ, nối liền với hai bờ bằng cầu khúc khuỷu, đi đến bờ khá xa.

 

"Thẩm Tử Nghi" ôm ta ngồi trong đình, đuổi hết tất cả nha hoàn người làm xuống, đột nhiên hỏi ta: "Nàng nói xem, Thẩm Tử Nghi có thật sự tin rằng, con của ta, là do nàng hãm hại không?"

 

(11)

 

Ta sững sờ.

 

Mấy ngày nay chuyện xảy ra liên tiếp, ta căn bản không có tâm trí để nghĩ đến tên ma chế.t Thẩm Tử Nghi kia, nghe hắn ta nói như vậy, đột nhiên cảm thấy, đúng vậy.

 

Từ nhỏ đã quen biết, ba năm làm vợ chồng, hắn và ta cho dù không thân thiết, cũng nên biết ta là người như thế nào chứ.

 

Hắn ta thật sự tin ta sẽ đi hãm hại con của Liên di nương?

 

"Ta cho rằng, hắn ta không tin," "Thẩm Tử Nghi" thản nhiên nói, "Ta tự phụ mình thông minh, vẫn luôn cho rằng mình nhìn thấu được tâm tư của Thẩm Tử Nghi. Mà bây giờ ta trở thành hắn ta, lại phát hiện, hắn ta nhìn thì có vẻ hoang tàn, nhưng lại quản lý cực kỳ nghiêm khắc, thuộc hạ đều một lòng một dạ trung thành với hắn ta, nghe lời hắn ta, đám người mưu mô toan tính đó đều có thể bị hắn ta nắm trong lòng bàn tay, chút tâm tư nhỏ nhoi của phụ nữ chúng ta, hắn ta thật sự không nhìn ra sao?"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-bi-set-danh-phu-quan-ngay-nao-cung-bam-lay-ta/chuong-7.html.]

"Ý của ngươi là..."

 

"Nếu hắn ta biết rõ đứa bé không phải do ngươi hãm hại, còn lấy việc này làm cớ để gây khó dễ cho ngươi, ngươi cho rằng hắn ta muốn làm gì?"

 

Ta sững người.

 

Thẩm Tử Nghi không đến nỗi hoang đường đến mức muốn hưu ta để nâng nữ nhân ti tiện thanh lâu lên. Giữ lại ta, lại nạp thiếp sinh con, hắn ta có thể hưởng thụ sự giúp đỡ của gia tộc ta, lại có thể tận hưởng hạnh phúc vợ đẹp con ngoan.

 

Hưu ta lấy vợ khác?

 

Trấn Bình hầu phủ này không nói là ngày càng sa sút, cũng đã sớm không còn vinh quang như thời phụ thân hắn ta còn sống, nếu lấy thêm một người vợ nữa, e rằng còn không bằng ta.

 

Con của Liên di nương thực chất không phải do ta hãm hại, trong tay hắn ta cũng không có bằng chứng xác thực, chỉ có lời nói của Liên di nương, cho nên hắn ta cho dù muốn, cũng không thể nào đánh bại được ta.

 

Cho nên, nếu hắn ta không muốn đánh bại ta thì sao?

 

Nếu hắn ta chỉ là muốn bịa ra một cái cớ, để đe dọa ta, kiểm soát ta thì sao?

 

Khoảng thời gian trước, có một chức quan béo bở, hắn ta và ca ca ta đều nhìn trúng.

 

Hắn ta muốn tranh giành, ta lại không muốn giúp hắn ta tranh giành.

 

Vì hắn ta, mà đắc tội với người nhà? Ta không ngu.

 

Còn Liên nhi được hắn ta cưng chiều kia?

 

Nàng ta không nương tựa, ngoại trừ hắn ta ra, không còn gì khác.

 

Nhìn thấy biểu cảm của ta không ngừng thay đổi, "Thẩm Tử Nghi" cười, nhẹ nhàng ôm lấy ta, nói bên tai ta: "Ta đã đến tiểu viện kia gặp 'ta' rồi. Không đi xem thì không biết, nàng ta đã bị v.ú em đè ra tắm nước lạnh mấy lần rồi. Nếu đến muộn một chút, người đã không còn."

 

Tắm nước lạnh cho người vừa mới sinh con lại còn dầm mưa?

 

Ai làm?

Bình luận

2 bình luận

  • bách hợp trá hình à?

    Zin 2 tuần trước · Trả lời

    • toai cũng nghĩ vậy chứ hai mấy bà dính nhau nghi lắm =))))

      Anan 2 tuần trước · Trả lời

Loading...