SAU KHI BỊ SA THẢI, CÔNG TY ĐÃ PHÁ SẢN - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-06 23:30:15
Lượt xem: 2,306

CHƯƠNG 3

HR và Tưởng Vạn Quân nhìn nhau: "Thật đáng tiếc, cô Lâm Hàm, nếu bạn không chịu hạ chức giảm lương thì chỉ còn cách sa thải bạn".

"Về vấn đề bồi thường thôi việc, chúng tôi vẫn luôn áp dụng phương án bồi thường N tháng lương, cô đã làm việc cho công ty 7 năm, chúng tôi sẽ trả cho cô tiền đền bù là 7 tháng lương".

"Tôi đã làm việc cho công ty 7 năm, không có lỗi, bị công ty vô cớ chấm dứt hợp đồng lao động thì phải bồi thường 2N tháng lương, ngoài ra còn phải trả thêm một tháng lương thay thông báo thôi việc, cộng tất cả là 2N+1 tổng cộng 15 tháng lương".

Trước kia, HR rất hay "xem mặt bắt hình dong", phần lớn nhân viên chỉ muốn bồi thường N tháng lương, nhiều người sợ ảnh hưởng đến việc tìm việc sau này nên cũng chỉ còn biết chấp nhận.

Chỉ có một vài người cứng đầu "bất chấp", kiện ra tòa kiện đến cùng, cuối cùng thì công ty vẫn ngoan ngoãn trả bồi thường 2N+1 tháng lương.

Trong công ty, tôi vẫn luôn là người "ngoan", trong mắt mọi người là người dễ bắt nạt, nên đương nhiên chị ta cũng chỉ muốn trả cho tôi N tháng lương bồi thường. -

HR nở nụ cười, giọng điệu dịu đi: 「Lâm Hàm, nếu vậy, chúng tôi có thể cho cô N+1, trước đây chúng tôi đều đền bù theo tiêu chuẩn N, cho cô thêm một tháng như vậy là đã rất có nghĩa khí  rồi.」 

Tôi không nói lời nào, tuy thường ngày tôi không hoạt bát, nhưng tôi hiểu tất cả mọi chuyện, những đồng nghiệp lâu năm nọ sau khi nghỉ việc đều kể với tôi về thủ đoạn của công ty, tôi đã có sự chuẩn bị sẵn trong lòng. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-bi-sa-thai-cong-ty-da-pha-san/chuong-3.html.]

「Cô cũng nên xem xét đến sự nghiệp của chính mình, tôi vẫn hi vọng chia tay trong vui vẻ, đừng làm mọi chuyện trở nên gay gắt.」 

「Sau này cô vẫn phải tìm việc chứ? Bây giờ nơi nào cũng thẩm tra lý lịch, nếu cô không phối hợp, e rằng thẩm tra lý lịch sau này, công ty sẽ không đưa cho cô đánh giá tích cực.」

 「Hơn nữa, trong giới HR chúng tôi, thật ra là một cộng đồng nhỏ, nếu tôi đưa cô vào danh sách đen, sau này các công ty lớn sẽ không tuyển dụng cô nữa.」 

HR này tên là Tống Tĩnh, nghe nói ban đầu công ty tuyển cô ta vào để sa thải nhân viên. 

Cô ta có nhiều thủ đoạn, giới giang hồ còn gọi cô ta là Ngọc diện La sát, từng đạt được thành tích vẻ vang là trong một tháng tuyển hơn một nghìn người, sau đó lại dùng một tuần lễ để sa thải toàn bộ những người này. 

Nhưng không sao, chính là tôi đây, là kẻ khó nhằn lúc nào cũng im lặng không hé nửa lời. 

「Sau khi nghỉ việc, tôi định về quê nằm ườn, nhà tôi còn vài chục mẫu ruộng, tôi về trồng trọt, không định tìm việc nữa.」 

「Nếu mọi người không đền bù theo các quy định liên quan, tôi sẵn sàng bỏ thời gian đi tìm phân xử. Dù sao thì tôi cũng đã làm việc ở đây bảy năm, cũng không được nghỉ ngơi. Trong thời gian kiện cáo, tôi vừa đi chơi khắp nơi, vừa đọc sách, làm những gì mình thích.」 

「Tôi không ngại tiêu tốn thời gian, hoàn cảnh gia đình từ nhỏ của tôi rất đủ đầy, không lo lắng gì, bản thân tôi chưa kết hôn, chưa có con, không cần nuôi gia đình.」 

Tôi nói nhẹ nhàng, thấy tôi cương quyết, cả mặt của Tưởng Vạn Quân và Tống Tĩnh đều tái đi. 

Bình luận

5 bình luận

Loading...