SAU KHI BỊ GIẬT HÔN SỰ TA CHỌN KIẾP TU HÀNH - Ngoại truyện - 3

Cập nhật lúc: 2024-07-07 21:47:29
Lượt xem: 425

5.

 

Sau đó ta gả tới Vân Dương Hầu phủ, hôn sự đó là tổ mẫu và bá mẫu cùng giành lấy cho ta.

 

Không thể nói là không tốt, nhưng cũng không tốt như trong tưởng tượng.

 

Phu quân của ta điềm đạm trầm tĩnh, tương kính như tân với ta.

 

Nhưng hắn đã có người trong lòng rồi, đó là đại nha hoàn đi theo hắn, sau đó được nạp vào làm di nương.

 

Phu quân rất yêu di nương, những lúc ở trước mặt nàng ta đều cười nói vui vẻ, nghịch ngợm trêu đùa, giống như nam hài chưa chịu lớn.

 

Nhưng hắn vẫn không quên chừng mực, vẫn luôn rất tôn trọng ta, cho ta sự tôn quý mà chính thê vốn nên có.

 

Nhưng càng như thế thì càng khiến ta khó chịu hơn.

 

Nếu hắn thật sự sủng thiếp diệt thê thì ta còn có cớ để làm lớn chuyện lên, nhưng hắn làm gì cũng có chừng mực nên người khác không thể bắt bẻ được gì.

 

Ta chỉ có thể nín nhịn không phát tiết từ ngày này qua ngày khác, bị dồn nén tới mức khó chịu.

 

Thế nhưng đây lại là hôn sự mà ta giành được từ chỗ Thiện An, vậy nên cho dù có muốn oán giận thì ta cũng không dám.

 

6.

 

Sau này có gặp lại Thiện An vài lần, khi đó nàng đã là Thiếu sư cao cao tại thượng của Thiên Tinh Lâu, xuất trần như tiên tử bước xuống từ Thiên Cung, được mọi người tôn sùng kính ngưỡng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-bi-giat-hon-su-ta-chon-kiep-tu-hanh/ngoai-truyen-3.html.]

 

Ta nhìn nàng từ xa mấy lần, đến tư cách đến gần cũng không có.

 

Về sau lúc quay về Tô gia, ta có nghe người ta kể đại bá phụ từng nhắc về Thiện An.

 

Đại bá phụ nói ánh mắt của Thiện An lúc đi qua trước mặt ông ta trong suốt sáng ngời, cứ như chứa đựng vạn vật trong thiên hạ, nhưng cũng giống như chẳng để thứ gì vào mắt.

 

Sau đó người của Tô gia và kể cả ta cũng từng đi tìm nàng vài lần, nhưng hộ vệ không cần vào hỏi đã bảo chúng ta rời đi.

 

Ta không biết làm sao mà lòng Thiện An có thể không gợn sóng khi đối diện với những người thân như chúng ta.

 

Từ đó về sau ta chưa từng thấy nàng thêm lần nào nữa.

 

Nghe nói nàng ở lại trong tòa lầu nào đó của Hồng Mông Sơn, kể từ đó không còn xuống núi nữa.

 

Đại bá mẫu càng lớn tuổi lại càng thích nhắc về nàng, nói không biết bây giờ Thiện An thế nào rồi.

 

Đến tận trước lúc lâm chung, đại bá mẫu còn nắm tay ta gọi tên Thiện An từng tiếng từng tiếng, nhưng dù có gọi thế nào cũng không có người đáp lại.

 

Chúng ta không dám nói với bà rằng Tô Thiện An đã không còn trên đời này từ lâu lắm rồi.

 

Chỉ có lâu chủ của Vấn Thiên Lâu trên Hồng Mông Sơn, tên Úy Lập thôi.

 

Hết.

 

Bình luận

4 bình luận

Loading...