Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Khi Bị Đọc Tâm, Ta Giúp Hoàng Huynh Thay Đổi Số Phận - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-08-20 18:42:18
Lượt xem: 2,253

Không lâu sau, nhà cữu cữu cũng từ chức trong triều, chúng ta cùng chuyển đến đất phong.

Tam hoàng tử trở thành bia ngắm lớn.

Huynh ấy không hề hay biết, còn đến tiễn chúng ta.

"Tạm biệt, kẻ thua cuộc."

Tam hoàng tử liếc nhìn ta: "Hoàng muội, Đại ca đúng là yêu thương muội, còn mang muội đi cùng."

"Đại hoàng huynh quả thực yêu thương muội. Tam hoàng huynh, việc hòa thân của Tứ tỷ, chắc chắn cần huynh phải vất vả rất nhiều. Mong huynh thắng lợi trở về."

Tam hoàng tử không hiểu ra, vẫy tay tiễn chúng ta đi.

Rời xa kinh thành, Đại hoàng huynh kéo dây cương, liếc nhìn kinh thành với vẻ mặt Lưu luyến.

"Đại hoàng huynh, huynh yên tâm, chúng ta sẽ còn quay lại."

"Được!"

Có lẽ là do cánh bướm khẽ đập, việc hòa thân đã có biến cố.

Hoàng đế nắm đại quyền, không muốn chịu đựng sự kiềm chế của các phe phái nữa, bất chấp sự phản đối của phần lớn triều thần, đề nghị cho các công chúa khác đi hòa thân.

Phe của Tam hoàng tử thầm giật mình, lý luận: "Vương tử thảo nguyên nhắm đến chính là Tứ công chúa, thay đổi công chúa khác, nếu họ tìm cớ khai chiến với chúng ta thì phải làm sao?"

Thảo nguyên và Trung Nguyên đã mấy chục năm không khai chiến, họ đã tích lũy đủ lực lượng. Một khi khai chiến, Trung Nguyên chưa chắc đã chiến thắng.

Hoàng đế kiên quyết không đồng ý, bằng mọi giá phải bảo vệ Tứ công chúa.

Vương tử thảo nguyên bất mãn: "Tứ công chúa và ta rất tâm đầu ý hợp, ta tin nàng ấy cũng sẵn lòng gả đến thảo nguyên của chúng ta, tại sao người không thể hỏi ý kiến của nàng ấy trước, nhỡ đâu chúng ta lưỡng tình tương duyệt thì sao?"

Hoàng đế lấp liếm, chính là không muốn cho câu trả lời chắc chắn.

7

Sự việc truyền đến trung cung, Hoàng hậu đang vui vẻ lại đập vỡ một đống đồ vật.

Ma ma cho người lui ra, an ủi Hoàng hậu: "Người đừng nổi giận nữa, chẳng qua là một tiểu công chúa thôi mà? Không đáng để người làm hại sức khỏe.”

"Lan quý nhân dù có được sủng ái thế nào, thì phẩm vị của bà ta cũng không thể nâng lên được. Làm sao có thể tranh giành với người?"

Trước đó họ phát hiện ra điều bất thường, lén lút điều tra Lan quý nhân.

Không điều tra thì không biết, một khi điều tra thì mới biết được sự thật đáng sợ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-bi-doc-tam-ta-giup-hoang-huynh-thay-doi-so-phan/chuong-5.html.]

Lan quý nhân hóa ra đã quen biết Hoàng đế từ khi còn ở Giang Nam, sau khi trở về từ Giang Nam, mối quan hệ của hai người cũng không đứt đoạn. Dưới sự ngầm đồng ý của Hoàng đế, Lan quý nhân chậm chạp không định thân.

Cho đến khi Hoàng đế dựa vào sự ủng hộ của Hoàng hậu và Thục phi, chiến thắng trong cuộc tranh giành quyền lực, lần đầu tiên tuyển phi sau khi lên ngôi, mới chọn Lan quý nhân.

Những năm này Lan quý nhân tuy bề ngoài không được sủng ái, nhưng Hoàng đế đã bí mật bù đắp cho bà ta không ít.

Khi Hoàng đế còn là một chàng thiếu niên, số lần đến cung của bà ta không nhiều, nhưng thời gian ở cung của bà ta lại lâu nhất. Ông ta thậm chí còn lấy cớ ra khỏi cung, lén lút hẹn hò với Lan quý nhân ở trang viên.

Ông ta giấu kín quá, số lần lại quá ít.

Thế mà mười mấy năm không ai phát hiện ra.

Hoàng hậu đặc biệt đi điều tra, điều tra được cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Bà ta không phải là kẻ ngốc, liên tưởng đến những việc làm của Hoàng đế trong những năm này, lập tức đoán ra, bà ta và Thục phi là hai con chim mồi.

Sự ra đi của đối thủ cũ tuy đáng mừng, nhưng người ẩn mình muốn ngư ông đắc lợi mới là người mà bà ta hận thấu xương.

Khi chúng ta đến đất phong, Thẩm Linh đã tự nguyện đi hòa thân. Nàng ta muốn giống như trong cốt truyện, ngẫu nhiên chọn một người tỷ muội thay nàng ta chịu tội.

Nhưng Hoàng hậu theo dõi chặt chẽ, không để nàng ta toại nguyện. Nàng ta bị ép đi hòa thân.

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Nghe nói, Lan quý nhân đã ngất xỉu vài lần.

Hoàng đế thương xót bà ta, lấy cớ con gái bà ta đã có công, lại thăng phẩm vị cho bà ta, để bà ta trở thành chủ nhân của một cung. Số lần đến cung của bà ta cũng nhiều hơn.

Kinh thành lộn xộn.

Dưới sự bình yên của đất phong cũng có những dòng chảy ngầm, các quan lại không muốn giao quyền, thể hiện thái độ rõ ràng với Đại hoàng huynh.

Cữu cữu rất lo lắng, đi đi lại lại, suy nghĩ cách giành quyền.

Ta thở dài: "Cưỡng đoạt là không thể, không nói đến việc các quan lại đã gắn bó nhiều năm, thế lực đã ăn sâu bám rễ. Chỉ nói đến phụ hoàng đa nghi của ta, chắc chắn sẽ không để hổ về núi.

"Đất phong mà ông ta phong cho hoàng huynh không phải là nơi hoàng huynh yêu cầu, chứng tỏ đằng sau có bẫy. Trong số những quan lại đó chắc chắn có người của phụ hoàng."

Đại hoàng huynh và ta đều nghĩ giống nhau, an ủi cữu cữu vài câu.

"Vậy phải làm sao? Chúng ta không làm gì được sao?"

"Không, trước tiên đừng nghĩ đến việc chia bánh. Mà hãy nghĩ đến việc làm cho chiếc bánh này lớn hơn. Hoàng huynh dẫn họ làm cho chiếc bánh lớn hơn, phần thừa ra, họ chắc chắn sẽ không tranh giành với hoàng huynh.”

"Như vậy, từ từ dùng chiến thuật 'luộc ếch trong nước ấm', chiếc bánh vượt quá kích thước ban đầu, chẳng phải là phải có cách chia mới sao?"

Đại hoàng huynh cười, sai người lui xuống. Hỏi ta cách làm cho chiếc bánh lớn hơn.

Loading...