Sau khi bị chị ruột giết chết, tôi đã thức tỉnh - C05

Cập nhật lúc: 2024-07-07 22:02:42
Lượt xem: 6,906

Tôi không trả lời ngay mà đợi một lúc mới xóa mẹ tôi khỏi danh sách đen và gửi tin nhắn: “Tôi cần hỏi vài chi tiết về việc vay tiền.”

 

Mẹ tôi trả lời bằng ba chữ lạnh lùng: “Chi tiết gì?”

 

Vừa thấy, tôi lập tức bật quay màn hình rồi trả lời: “Mẹ, bạn của bố mượn xe của bố rồi bị tai nạn. Đầu tiên là bạn của bố phải đền tiền, sau đó là đến bố, chứ sao lại là con luôn vậy?”

 

Mẹ trả lời ngay: “Ý mày là sao? Dù muốn hay không thì mày cũng phải là người trả tiền!”

 

Sau đó thì gửi luôn một tin nhắn thoại đến: “Ngoài ra, mày cũng đừng định dựa vào việc trả tiền để làm phiền Chi Dương. Mày trả tiền thì trả qua tao với bố mày là được. Mày với Chi Dương chia tay rồi, thằng bé thích chị gái mày cơ. Mày mà biết điều thì đừng có làm phiền bọn nó.”

 

Sau đó là một loạt tin nhắn chửi tôi không hiểu chuyện hay chu đáo như Giản Lộ, tôi thấy không còn thông tin hữu ích nào nữa nên chặn lại luôn.

 

Tôi bật TV lên, trên đó đúng lúc đang chiếu một cuộc phỏng vấn với Lục Chi Dương.

 

Phóng viên hỏi anh ta: "Rất nhiều người hâm mộ quan tâm đến chuyện tình cảm của anh. Anh thích mẫu người như thế nào?"

 

Anh ta cười và nói: “Thật ra, có một cô gái mà tôi đã thích từ nhỏ đến giờ. Tôi dự định sẽ tỏ tình với cô ấy sau chuyến du lịch này”.

 

Đối với cả triệu người hâm mộ của Lục Chi Dương, việc anh ta có crush đúng là tin chấn động.

 

Phóng viên cũng có vẻ ngạc nhiên hỏi: "Từ nhỏ đến giờ? Vậy anh chưa yêu ai bao giờ sao?"

 

Lục Chi Dương dừng một chút, nói: "Chưa bao giờ."

 

Vậy ra trước kia tôi yêu một con ch.ó chứ không phải anh nhỉ?

 

Nhưng bây giờ tôi cảm thấy rất bình tĩnh, nghe Lục Chi Dương nói những lời này, tôi cũng không thấy buồn. Trước đó, sau khi chia tay, tôi đau đớn đến điên lên, cảm giác cứ như cả đời không chịu nổi.

 

Phóng viên cuối cùng cũng mỉm cười nói: “Vậy thì tôi chúc anh lưu diễn và tỏ tình thành công.”

 

Tôi cũng cầu mong anh và Giản Lộ, cẩu nam nữ, sẽ bên nhau mãi mãi.

 

Những lời nói của Lục Chi Dương đã gây sốt trên Internet. Các lượt tìm kiếm như "Lục Chi Dương tỏ tình", "Lục Chi Dương có crush" và "Thanh mai trúc mã của Lục Chi Dương" cứ gọi là hot hòn họt.

 

Thấy toàn rác, tôi lập tức tắt weibo và đi xem phim.

 

Sức nóng về vấn đề này kéo dài đến thứ Hai thì mới dịu đi đôi chút.

 

Ngày hôm đó tan làm, tôi nhìn thấy Giản Lộ đáng thương đang đợi ở ngoài công ty.

 

"Tiểu Ninh, chúng ta nói chuyện một lát được không? Chỉ một lát thôi!"

 

"Nếu không muốn thì cứ từ chối."

 

Giọng nói của Tần Mục Sinh vang lên ở phía sau.

 

Anh bước tới chỗ tôi, ánh mắt lo lắng.

 

“Có cần tôi giúp không?"

 

"Không sao đâu, tôi xử lý được."

 

Giản Lộ một mình đứng trước mặt tôi, tôi cũng không yếu đuối như vậy.

 

“Có chuyện gì thì gọi cho tôi nhé.” Tần Mục Sinh liếc nhìn Giản Lộ rồi nói: “Hoặc gọi cảnh sát.”

 

Tôi bật cười. "Tôi biết rồi, cảm ơn."

 

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn không dám gọi tên anh ấy, nhưng lại không dám bắt bẻ sếp quá đà nên chỉ có thể cảm ơn trống không như vậy.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-bi-chi-ruot-giet-chet-toi-da-thuc-tinh/c05.html.]

Giản Lộ nghe thấy mấy chữ "gọi cảnh sát" thì lạnh lùng nói: "Anh Tần nói nặng lời thế. Tôi là chị gái của Tiểu Ninh, chẳng lẽ còn có thể làm hại em ấy sao?”

 

Tần Mục Sinh không để ý đến chị ta, trực tiếp đi lấy xe.

 

Giản Lộ có chút bối rối, đột nhiên đổi chủ đề: “Tiểu Ninh, chúng ta tìm chỗ nói chuyện đi.”

 

Tôi sợ chị ta tiếp tục dây dưa nên đồng ý đi đến quán cà phê đối diện.

 

Vừa ngồi xuống, Giản Lộ liền vội vàng nói với tôi: “Tiểu Ninh, chị không ngờ Chi Dương sẽ nói như vậy trên TV!”

 

Tôi lấy điện thoại ra và lặng lẽ bật chức năng ghi âm.

 

Giản Lộ nói thêm: “Tiểu Ninh, nếu em không muốn, chị sẽ từ chối anh ấy!”

 

Lại nữa rồi bây ơi.

 

"Chị đến tìm tôi, mấy người kia có biết không?"

 

"Chị, chị vội đến tìm em quá nên vẫn chưa nói cho người khác biết."

 

"Được rồi, vậy tôi nói cho chị nghe này, chị và Lục Chi Dương có quan hệ gì cũng chẳng liên quan đến tôi. Mà các người có yêu nhau hay không lại càng không phải chuyện của tôi."

 

Tôi đứng dậy định rời đi thì Giản Lộ lại tiến tới nắm lấy tay tôi.

 

Mẹ nó chứ! Tôi chỉ sợ chị ta giả vờ ngã xuống thì có 10 cái mồm tôi cũng không đỡ nổi.

 

Chiêu này old but gold mà mấy chế.

 

"Tiểu Ninh, chị sẽ đi từ chối Chi Dương, xin em đừng giận, đừng xa cách nhà mình nữa được không, bố mẹ nhớ em lắm đấy..."

 

"Lộ Lộ!"

 

Tôi quay ra nhìn, hoá ra là mẹ tôi - bây giờ tôi thích gọi là bà Phương hơn.

 

Bà Phương nhanh chóng đến bên cạnh Giản Lộ và trợn mắt nhìn tôi.

 

"Giản Ninh, mày coi lời tao nói như gió thoảng bên tai đúng không? Tao đã bảo mày đừng làm phiền Lộ Lộ mà!"

 

Giản Lộ lúc này không thể nói được một câu hoàn chỉnh và bắt đầu thở hổn hển.

 

"Mẹ, không phải Tiểu Ninh... là con..."

 

Tôi cạn lời, nói nốt giúp chị ta: “Là con gái của bà hẹn tôi ra đây, bây giờ cũng là chị ta đang kéo tay tôi!”

 

"Chị gái của mày đã vậy rồi mà mày còn nói linh tinh gì thế?"

 

Bà Phương càng tức giận hơn và đưa tay tát tôi.

 

Tay tôi bị Giản Lộ bắt lấy, không thể nhúc nhích nên phải nghiêng đầu, dùng tay kia đẩy bà Phương một cái. Cái tát của Bà Phương không rơi vào mặt tôi mà lại trúng đúng mặt Giản Lộ.

 

Giản Lộ bị đánh mạnh đến mức nghiêng đầu, cánh tay bám lấy tôi cũng buông lỏng. Tôi nhân cơ hội vùng ra, chạy ra khỏi cửa hàng, mặc kệ tiếng gào rú của Bà Phương.

 

Tôi đang định gọi taxi thì một chiếc Continental đậu trước mặt tôi.

 

“Lên xe đi.” Tần Mục Sinh thò đầu ra ngoài cửa sổ, mỉm cười với tôi.

 

Tôi không đinh bước lên xe của anh ấy, nhưng đã thấy bà Phương và Giản Lộ đang đuổi theo tôi...

 

Khi định thần lại, tôi thấy mình đang yên vị ở ghế phụ.

 

Sau khi xe khởi động và chạy được một đoạn, tôi muộn màng nhận ra: Anh ấy lấy xe lâu đến vậy sao? Không phải là đang đợi tôi đấy chứ?

Bình luận

38 bình luận

  • Đọc 5c đầu khá ổn đến chương 6 thì đọc không khác gì teen fic khiến mình vừa thất vọng vì kì vọng về truyện khá nhiều và cảm giác khá khó chịu. Đọc được 1/2 mình đọc không nổi nữa nên mới phải lướt hẳn xuống để cmt, mình không rõ vì sao 5c đầu văn phong ổn định nhưng đến chương này lại lệch sang kiểu teen fic 10 năm trước như vậy khiến hình tượng nhân vật trông rất nhí nhố giống mấy học sinh cấp 3 chứ không phải người trưởng thành. Dù sao thì cũng cảm ơn nhà dịch đã bỏ công sức dịch truyện nhưng mình xin lỗi không thể đọc tiếp được nữa tránh đọc thêm vài chương lại không nhịn được cmt khiến ai cũng không vui

    宝宝 1 tuần trước · Trả lời

  • Cảm ơn team đã dịch nha. Giọng văn hài hài cưng xỉu

    Zoe 1 tuần trước · Trả lời

  • Giọng văn dễ thương lắm, kiểu đột phá chiều không gian thứ 4 trò chuyện cùng người đọc. Cảm ơn nhà dịch. Truyện hay, nữ 9 chỉ bảo vệ chính mình chứ ko làm báo thù gì gì nên mình thấy thích hơn nữa.

    Rouge2011 1 tuần trước · Trả lời

    • Biết ơn lời đánh giá của bạn rất nhìu ạaaa (thả tim), mong các hố sau lại được bạn ủng hộ típ nhaaa

      Khô gà chấm mắm tôm 1 tuần trước · Trả lời

  • mấy câu teen hay mà trời ngta dịch có tâm mới đc z chứ bth mấy ai làm dc. có mấy câu kia zô lại sống động hơn thì có mà cứ chê quài

    bbb 1 tuần trước · Trả lời

    • Cảm ơn bác rất nhìu đã ủng hộ và khen tui ạ hehe, mong hố sau lại được bác ủng hộ nữa nhoooooo

      Khô gà chấm mắm tôm 1 tuần trước · Trả lời

  • edit dở quá. truyện teen đọc mắc mệt. vui lòng edit đúng theo tác giả viết giùm. có chút tâm đc k v?

    Mập mập không béo 1 tuần trước · Trả lời

    • Cảm ơn nhận xét của bác nha, tui sẽ cân nhắc và sửa đổi cho phù hợp ạ, style dịch của tui như vậy nên sẽ hợp gu người này người kia, chứ không phải là k có tâm đâu hì hì

      Khô gà chấm mắm tôm 1 tuần trước · Trả lời

  • Tên cty của Tần Mục Sinh, lúc thì Quang Ngọc lúc thì Quang Vũ loạn xạ (chương 17)

    Mèo béo 1 tuần trước · Trả lời

  • Lúc Giang lúc Giản, lúc Giản Lộ lúc Giản Lục, gọi mẹ mình là "cô ấy", các bạn dịch truyện khá mượt nhưng nên để ý tên của các nhân vật nhé. Chúc thành công!

    Lily Watson 1 tuần trước · Trả lời

    • ui chắc trong lúc dịch mình không để ý, bạn còn nhớ chương nào thì cho mình xin thông tin để mình sửa lại liền ạ huhu, cảm ơn bạn rất nhiều, lần sau mình sẽ chú ý hơn

      Khô gà chấm mắm tôm 1 tuần trước · Trả lời

  • Truyện hay quá cảm ơn sốp đã dịch

    Remily 1 tuần trước · Trả lời

  • Dòng truyện này mà chêm vào mấy câu dịch teen teen chán thật sự. Đọc tụt mood dễ sợ. Bỏ ngang

    Chuppy 2 tuần trước · Trả lời

  • Giọng văn hề ghê kakaka😋

    vaxxtp 2 tuần trước · Trả lời

Loading...