Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sau khi bạn trai tôi ngoại tình - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-08-07 10:39:57
Lượt xem: 382

Chưa đầy một tháng sau khi chúng tôi chia tay, tôi đã có thêm một người theo dõi trên weibo của mình. Cô ta thích một bài đăng trên weibo cách đây đã lâu về việc tôi nhớ lại thời trung học.

Tôi nhìn thấy ảnh đại diện của cô ta và có thể chắc chắn rằng đây chính là người bạn gái mới của Lục Tri An, Từ Lâm.

Cô ta lại muốn làm gì nữa đây? Họ mới hẹn hò chưa đầy một tháng, thế mà đã muốn kéo người yêu cũ vào cuộc để hâm nóng tình cảm à?

Mới đây cô ta đăng bộ ảnh đồ ăn, trong đó có bàn tay của một người đàn ông ngồi đối diện bàn. Đăng kèm với 1 câu chuyện nữa là hành trình tình yêu mộng mơ của một cô bé trở thành hiện thực, nhiều người nhận xét ngọt ngào quá, lãng mạn quá.

Từ Lâm có khoảng 10.000 người theo dõi trên weibo, chuyên post các bức ảnh về bản thân - một hoa khôi của trường, hiện đã có bạn trai đẹp trai, xuất sắc, thế là liền đổi qua thành blog chia sẻ chuyện tình cảm.

Tôi nhấp vào “theo dõi” bằng tay trái của mình và quan sát cách cô ta thể hiện tình cảm mà không gặp bất kỳ một khó khăn nào.

Hơn nửa tháng trôi qua, một người bạn học cũ vui mừng đến nói với tôi rằng Lục Tri An đã cầu hôn rồi.

"Anh ấy nói muốn làm bà nội ngạc nhiên và hỏi tớ đã đến công ty nào để chuẩn bị trang trí cho màn cầu hôn.”

“Thu Thu, tớ thật không ngờ người anh ấy cầu hôn lại không phải cậu, đáng tiếc!"

“Cậu hai mươi tám rồi à? Hay là hai chín. Phụ nữ càng lớn tuổi thì giá trị càng ít đi. Cậu phải nhanh lên."

Người bạn cùng lớp này từng tỏ ra tử tế với tôi, nhưng vì tôi không có thích thói khoe khoang của cải của anh ta nên tôi đã phớt lờ anh ta, không ngờ anh ta vẫn hận tôi.

Trong khi anh ta đang nói mãi không ngừng thì tôi tình cờ thấy được weibo mới đăng của Từ Lâm. Cô ta ham gia một cuộc thảo luận về chủ đề "Bạn đã có gì sau năm 2000?" Sau khi liệt kê mức lương của mình và bạn trai, cô đã bị vô số người đặt câu hỏi ở phần bình luận.

Trong thời đại mà sinh viên đại học bình thường tốt nghiệp chỉ với 5.000 đến 6.000 nhân dân tệ, thu nhập của các kỹ sư Internet cao cấp thật đáng kinh ngạc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-ban-trai-toi-ngoai-tinh/chuong-10.html.]

Nếu Từ Lâm lớn tuổi hơn một chút, cô ta có thể lờ đi, sẽ có người hiểu biết tự nhiên nói thay cô ta.

Nhưng dù sao thì cô ta vẫn còn trẻ nên đã nhanh chóng chụp ảnh màn hình.

Đó là phiếu lương mới nhất của Lục Tri An.

Hình mờ nhưng vẫn có thể đọc được trong ảnh là tên của Lục Tri An.

Công ty quy định rõ ràng rằng chi tiết tiền lương không được tiết lộ, một khi vi phạm quy tắc này, anh sẽ bị sa thải và tịch thu hết các quyền lợi.

Trà Sữa Tiên Sinh

Những ngày gần đây, vì những bài đăng khoe ân ái mà lượng người hâm mộ Từ Lâm đã tăng lên hàng trăm nghìn người.

Cư dân mạng rất nhạy cảm với “tiền” và “sự bất công”, và độ hot tăng nhanh chóng như tôi mong đợi.

Chẳng bao lâu, Đan Đan phát hiện ra rằng tài khoản công việc của Lục Tri An đã bị tạm dừng.

Ở các công ty Internet, dù bạn có xuất sắc đến đâu thì cũng sẽ có người thay thế được bạn thôi. Các công ty luôn giải quyết vấn theo quy tắc và rất kiên quyết, việc hôm nay sẽ không bao giờ để tới mai. Nếu đã quyết định đuổi việc bạn, thì sẽ không để bạn chờ tới ngày mai.

Lục Tri An mất việc với mức lương hàng năm gần 800.000 nhân dân tệ, ngay khi anh ấy mất việc, tình yêu đích thực cũng rời bỏ anh.

Anh ấy phát điên trong vòng bạn bè WeChat vào đêm khuya.

“Có khi nào tôi không lập tức đi đến tiệm mua mỹ phẩm mà cô muốn?”

“Chúng ta mới chia tay được mấy ngày mà cô lại khoe chiếc túi do người đàn ông khác mua, tôi không đủ tiền mua nó cho cô hay sao?”

Có lẽ vì không còn hy vọng quay lại với nhau nữa nên ba ngày sau, Lục Tri An khóa vòng bạn bè WeChat và bỏ đi ảnh đại diện đôi.

Loading...