Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau khi bãi công, tôi làm Siêu Sao - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-03 18:51:10
Lượt xem: 2,274

3.

Sau khi bài đăng trên Weibo của tôi xuất hiện, tôi lại bị toàn mạng công kích. 

[Ôi ôi ôi, nhìn xem nhìn xem, có người lại bắt đầu ké fame, ăn theo sự nổi tiếng của Miểu Miểu tiếp rồi! Ghê tởm quá đi, ai ship cho bé cái túi bóng với!]

[Tôi nghi ngờ thật đấy,cái hotsearch nói diễn xuất của tiểu hoa nhà tôi cần cô ta cứu là do cô ta tự mua bài đúng không ?]

[Tôi khuyên cô nói được làm được, mau rời khỏi làng giải trí, đừng làm phiền mắt người khác!]

[Có người vì nổi tiếng mà không cần đến mặt mũi liêm sỉ, tôi kêu gọi tất cả đạo diễn tẩy chay việc sử dụng giọng của Hà Dã!]

Tôi nhìn các bình luận, chỉ thấy buồn cười.

Một fan nhỏ bé còn kêu gọi đạo diễn tẩy chay tôi?!

Nhưng tôi cũng muốn xem, có bao nhiêu đạo diễn thực sự sẽ tẩy chay tôi đấy.

Kết quả là một tuần sau, đạo diễn của "Vì Yêu" gửi tin nhắn cho tôi.

Đạo diễn: [Hà Dã, còn một đoạn quảng bá cần cô lồng tiếng bổ sung, ngày mai cô có rảnh không?]

Tôi trả lời: [Nếu tôi không nhớ nhầm, hợp đồng của chúng ta đã kết thúc rồi.]

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Đạo diễn: [Chỉ có ba câu thôi, nội dung tôi gửi cho cô, không mất nhiều thời gian, chỉ mất mười phút của cô.]

Tôi trả lời: [Nhưng giờ tôi tính giá khác.]

Nửa tiếng sau, đạo diễn trả lời: [Chúng tôi có thể trả theo giá hợp đồng trước đây.]

Tôi cười: [Xin lỗi, tôi không rảnh.]

Đạo diễn: [Vậy khi nào cô rảnh? Chúng tôi có thể sắp xếp theo thời gian của cô.]

Tôi gửi lại bài đăng rút lui khỏi giang hồ trên Weibo của tôi cho đạo diễn.

Đạo diễn: [Chắc là đùa thôi đúng không? Fan gây chuyện thôi mà, đừng để tâm làm gì.]

[Người khác thì là đùa. Nhưng tôi nghiêm túc.]

Rồi tôi tiện tay kéo luôn đạo diễn vào danh sách đen.

Nghĩ đẹp quá hen.

Ai mà rảnh chơi với các người.

Tôi đặt điện thoại xuống, tô nốt lớp son cuối cùng.

Lớp trang điểm bơ phệch. (perfect)

Trong gương là ai đây ta, không phải một đại mỹ nhân đấy chứ, hehe.

Tôi vừa nghe điện thoại vừa đi ra khỏi nhà.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-bai-cong-toi-lam-sieu-sao/chuong-3.html.]

"Bà đang ở đâu? Tôi đang đợi bà ở phim trường sắp dài cả cổ rồi đây này!" 

Giọng của Chu Hồng Thư, bạn thân từ thời đại học của tôi, cũng là con gái, vang lên từ đầu dây bên kia.

"Trẫm đang đi ra ngoài."

"Mau lên, đừng có nói nhảm, đạo diễn đang đợi bà thử vai đấy."

"Được rồi được rồi."

Tôi cúp điện thoại, lái xe đến phim trường.

Làm sao có ai biết được, tôi vốn là diễn viên tốt nghiệp chính quy từ khoa biểu diễn, thậm chí từng tốt nghiệp với thành tích đứng đầu toàn trường.

Nhiều đạo diễn đã tìm tôi đóng phim khi tôi còn đi học, nhưng tôi đều từ chối.

Tôi thích diễn xuất nhưng không thích lộ mặt, điều này nghe có vẻ rất mâu thuẫn, sau khi cân nhắc, tôi đã chọn làm diễn viên lồng tiếng, làm việc phía sau hậu trường.

Hai năm làm diễn viên lồng tiếng, kỹ năng lồng tiếng của tôi được công nhận trong ngành, nhận được nhiều lời mời lồng tiếng.

 

Ban đầu tôi từ chối lồng tiếng cho Tô Miểu Miểu vì lịch trình quá bận.

Sau đó không thể từ chối được sự cầu xin của đạo diễn và nhiều lần bày tỏ thái độ "chân thành" của Tô Miểu Miểu, tôi đã hủy bỏ nhiều lịch lồng tiếng để giúp cô ấy...

Thôi, dù sao đó là chuyện đã qua.

Sau hai năm làm hậu trường, tôi cũng muốn chuyển nghề.

Đến nơi, Chu Hồng Thư nhanh chóng giới thiệu tôi với đạo diễn.

Đạo diễn nhìn hồ sơ của tôi với vẻ ngạc nhiên, sau khi gặp tôi và xem diễn xuất của tôi, càng thêm kinh ngạc:

 "Với điều kiện như cô, sao lại có thể ở nhà suốt hai năm?"

Tôi không nói cho ai biết, hai năm qua tôi làm việc ở hậu trường.

Hà Dã cũng chỉ là nghệ danh của tôi.

"Tôi tuyên bố nữ chính của bộ phim này chính là cô, bây giờ chúng ta có thể ký hợp đồng ngay!" đạo diễn nói với vẻ khẩn trương.

Nửa tháng sau, tôi gia nhập đoàn phim để quay.

Trong thời gian đó, đạo diễn của "Vì Yêu" đã liên hệ tôi vài lần thông qua nhiều mối quan hệ, nhưng tôi đều phớt lờ.

Rồi tôi lại bị tung tin xấu.

Lúc đó, tôi vừa quay xong một cảnh, đang suy nghĩ về cảnh tiếp theo thì nghe Chu Hồng Thư lẩm bẩm bên cạnh.

Chu Hồng Thư do ngoại hình không xuất sắc, nên chỉ được đóng vai phụ, lần này cũng làm nền cho tôi.

"Cái đoàn phim 'Vì Yêu' này thật không biết xấu hổ, rõ ràng là sai, mà cứ bám lấy Hà Dã không buông! Ghê tởm thật."

Tôi nhíu mày nhìn Chu Hồng Thư.

Loading...