Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau khi bãi công, tôi làm Siêu Sao - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-07-03 19:06:00
Lượt xem: 580

Vào lúc này, Tô Miểu Miểu khoe khoang trên Weibo.

“Ôi trời ơi, tôi cứ tưởng thầy Hà Dã thật sự rút lui khỏi giới giải trí rồi cơ, thế nên tôi cũng chẳng dám quấy rầy cô ấy, cũng luôn cảm thấy day dứt áy náy, bây giờ biết tôi không gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của thầy Hà Dã thì cũng yên tâm rồi.”

Dòng Weibo này bất ngờ nhận được sự ủng hộ từ một đám đông.  

[Hà Dã quá đáng thật đấy, không chân thành. Trước đây luôn nghĩ là Tô Miểu Miểu sai, bây giờ... cô và Hà Dã ngang nhau thôi.]  

[Mặc dù trong sự việc giữa cô và Hà Dã, cô thực sự đã cư xử sai cách, nhưng Hà Dã cũng quá nhỏ mọn, có chút chuyện mà cũng không bỏ qua được.]

[Hành động lần này của Hà Dã thực sự làm mất thiện cảm của tôi rồi đấy, đột nhiên khiến tôi cảm thấy Tô Miểu Miểu có chút oan ức.]  

[Đồng ý, đột nhiên tôi có chút đồng cảm với Tô Miểu Miểu nè T_T~]

Sự việc ngày càng nghiêm trọng, ban đầu tôi đã nói với đạo diễn rằng sau này sẽ không tham dự các hoạt động quảng bá phim, đạo diễn cũng đã đồng ý, nhưng bây giờ rõ ràng không đối diện để làm rõ, sẽ không giải quyết được dứt điểm vấn đề.  

Vì vậy, tôi cùng với đoàn phim, tham gia buổi livestream quảng bá phim.  

13.

Phòng livestream rất đông người. MC chủ yếu nói chuyện với đạo diễn về quá trình thực hiện bộ phim.  

Tuy nhiên, tất cả các bình luận đều là :

[Chúng tôi không muốn nghe về quá trình quay chụp thực hiện bộ phim, chúng tôi muốn đoàn phim  trả lời trực tiếp và rõ ràng, nữ chính Trình Diệc có phải sử dụng giọng của Hà Dã không?]

Trình Diệc chính là tên thật của tôi.  

MC nhiều lần cố gắng điều hướng buổi trò chuyện theo kịch bản, nhưng thực sự không chịu nổi sự điên cuồng của phòng livestream cũng như làn đạn, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn chương trình, buộc phả phỏng vấn riêng tôi sớm hơn dự kiến.  

Gương mặt cận cảnh của tôi xuất hiện trên màn hình, các bình luận bùng nổ :

[Trình Diệc, tôi khuyên cô nên suy nghĩ kỹ, tốt nhất đừng đi vào vết xe đổ của Tô Miểu Miểu.]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-bai-cong-toi-lam-sieu-sao/chuong-12.html.]

[Hãy nhận lỗi chân thành, có thể còn được tha thứ, nếu không đừng trách chúng tôi không ủng hộ.]

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

[Có mỗi tôi bị vẻ đẹp của Trình Diệc thu hút sao? Tiên nữ giáng trần không nhiễm khói lửa trần gian.]  

[Lầu trên nói tôi mới dám nói, tôi cũng cảm thấy Trình Diệc đẹp đến phát đin á, nên xin hãy đừng làm sụp đổ hình tượng, thực sự tất cả các đường nét ngũ quan trên gương mặt cổ đều hợp với thẩm mỹ của tôi.]  

MC hít sâu một hơi, hỏi tôi:

 "Trình Diệc, cô cũng thấy đấy, tất cả các bình luận đều xoay quanh việc cô có sử dụng giọng lồng tiếng hay không, mọi người rất muốn biết, trong phim 'Mạch Thượng Hoa Khai', cô đã sử dụng giọng thật hay giọng lồng tiếng của Hà Dã?"  

Tôi đối diện màn hình, thẳng thắn trả lời: "Tôi dùng giọng của Hà Dã."  

Lời vừa dứt.  

Các bình luận bùng nổ -  

[Điều này... mặc dù rất thành thật, nhưng vẫn khó chấp nhận.]

[Tại sao ban đầu không dám thừa nhận? Thật vô lý.]

[Tạm biệt. Tui cất poster đi và khóc đây >_<]  

[Hà Dã thật quá giả tạo, thật đáng ghét. Bây giờ lại có chút đồng cảm với Tô Miểu Miểu, đúng là gặp phải tiểu nhân.] 

"Vậy là cô sử dụng giọng lồng tiếng? Nhưng trong một lần phỏng vấn trước đây, đạo diễn nói rằng cô dùng giọng thật cơ mà?" MC cũng rất thẳng thắn.  

Hoàn toàn không giữ mặt mũi cho đạo diễn.  

"Đạo diễn không nói sai, tôi sử dụng giọng của Hà Dã, nhưng cũng đúng là giọng thật của tôi." Tôi thẳng thắn nói.  

"Cô nói vậy nghĩa là như thế nào?" MC không hiểu.  

Khán giả cũng không hiểu . 

Loading...