Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Hai Năm Bị Bôi Đen Trong Showbiz, Tôi Nổi Điên - Phần 4

Cập nhật lúc: 2024-09-13 20:59:47
Lượt xem: 966

6

Tôi chỉ có thể nói là tôi bái phục sự thích "làm trò" của tổ tiết mục.

Hẹn hò thì hẹn hò thôi,

Sao còn phải khảo sát độ hot phòng phát trực tiếp của từng cặp khách mời trước, rồi mới sắp xếp địa điểm hẹn hò chứ!

Chúng tôi buồn chán đứng chờ nhân viên bên ngoài điều chỉnh ống kính.

Diễn Thanh Hà đột nhiên kéo kéo áo tôi.

Tôi quay đầu lại nhìn.

Không biết anh ấy lấy từ đâu ra một chiếc hộp nhựa nhỏ, nhanh chóng nhét cho tôi.

Tôi cúi đầu nhìn, phát hiện trong hộp nhựa là mấy món ăn lúc nãy.

Bao gồm cả sườn nhỏ và tôm hùm đất mà anh ấy đã gắp cho tôi nhưng tôi không ăn.

Tôi nhất thời hơi lắp bắp:

"Anh... đây..."

Anh ấy quay đầu đi không nhìn tôi:

"Lúc nãy ăn cơm thấy em thèm muốn c.h.ế.t rồi mà cứ cố nhịn không ăn, anh lén giấu đấy.

"Bây giờ không có ống kính, không cần phải giả vờ nữa."

Tôi cúi đầu, đột nhiên cảm thấy tim mình đập rất nhanh.

Sau khi tổ tiết mục điều chỉnh xong ống kính livestream, tôi cũng gần như đã no rồi.

Chỉ là khi nhìn Diễn Thanh Hà, trong lòng luôn có một cảm giác kỳ lạ.

Có anh ấy ở đó, độ hot của phòng phát trực tiếp của chúng tôi ngay từ đầu đã rất cao.

Anh ấy quả thực là một streamer rất tận tâm, liên tục trả lời Bình luận.

Bình luận:

>【Nếu đã so sánh độ hot thì anh Diễn bây giờ bắt đầu tiết lộ câu chuyện của hai người đi, em đảm bảo hai người sẽ giành được vị trí số một!】

Diễn Thanh Hà mím môi, liếc nhìn tôi, "Đây không phải là chuyện anh có thể quyết định..."

Tôi: ...

Anh ấy lại đổi giọng, "Nhưng nếu là chuyện anh có thể nói, anh sẵn sàng trả lời."

Bình luận:

>【Để em hỏi để em hỏi! Trước đây lúc chị Chu chửi nhau với antifan, anh Diễn nghĩ gì?】

Diễn Thanh Hà khẽ sững người, hồi tưởng một lát, khóe miệng nhếch lên một độ cong:

"Nghĩ gì à?

"Ừm..."

"Giống như đang làm nũng vậy."

Anh ấy nói rất chân thành, thậm chí còn bật cười thành tiếng.

Tôi: ...

Bình luận:

>【Anh có cần phải xem lại mình đang nói gì không?】

>【Không phải, anh thật sự đã xem trực tiếp à? Antifan bị chị ấy chửi đến mức muốn bỏ mạng luôn rồi, anh lại gọi đây là làm nũng?】

>【Là người chứng kiến tại hiện trường, chị Chu chửi người ta thật sự rất tục tĩu,đập đập đập b.ắ.n một tràng, có thể mắng đến mức tôi không dám ngẩng đầu lên được nữa.】

>【Anh ấy thật sự khiến tôi khóc thét, chị Chu trong mắt người khác: Súng máy; chị Chu trong mắt anh Diễn: Nước mật ong.】

Tôi che mặt.

Không dám nhìn Bình luận luôn.

Người này! Rốt cuộc là nghĩ gì vậy!

Sao có thể nói người khác chửi bới giống như đang làm nũng chứ?

Diễn Thanh Hà tùy ý chống cằm, nghiêng đầu liếc nhìn tôi, tiếp tục cười khẽ:

"Anh còn sợ em mắng người ta đến mức người ta thấy thoải mái."

Bình luận:

>【Kiến thức phổ thông: Người bình thường bị mắng sẽ không cảm thấy thoải mái.】

>【Kiến thức ít người biết: Anh Diễn trước đây đã từng nói rõ rằng mình không thích người hay chửi bới, bây giờ lại nói như vậy? Phân biệt đối xử bị anh chơi đùa trong lòng bàn tay rồi!】

?

Anh ấy đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy! A! A! A!

Tôi xấu hổ không chịu nổi, cúi gằm mặt xuống, không cho mình xuất hiện trong ống kính.

Người này chắc không phải là đồ biến thái đấy chứ??

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-hai-nam-bi-boi-den-trong-showbiz-toi-noi-dien/phan-4.html.]

7

Diễn Thanh Hà vẫn đang trò chuyện rôm rả với Bình luận.

Anh ấy có vẻ không hiểu lắm:

"Nước mật ong? Nước mật ong là có ý gì?"

Bình luận giải thích:

>【Ý nghĩa ban đầu là nước mật ong, bây giờ được sử dụng nhiều, trên mạng gần như mang nghĩa là bé cưng, bảo bối.】

Anh ấy suy nghĩ một chút:

"Bảo bối?

"Vậy thì đúng là em ấy rồi."

Bình luận nổ tung, bắt đầu gào thét.

Còn tôi chỉ muốn lấy miếng đậu phụ tự đập đầu c.h.ế.t quách cho xong.

>【Ai hiểu chứ! Làm thật rồi này mọi người ơi! Bảo bối! Anh ấy nói cô ấy là bảo bối!】

>【Trời ơi, trước mặt bao nhiêu người trong phòng phát trực tiếp nói chị Chu là bảo bối của anh? Anh chàng này đừng có yêu đương quá thể như vậy chứ!】

>【Chị Chu đừng trốn ống kính nữa! Ra mặt đối diện với anh chàng thẳng thắn này đi! Em nhìn thấy tóc của chị rồi!】

...

Gần như chỉ với màn solo của một mình Diễn Thanh Hà, chúng tôi đã giành được vị trí số một về độ hot.

Khi được thông báo kết quả, tôi vẫn còn đang ngơ ngác.

Rõ ràng đã nói là phải tránh xa Diễn Thanh Hà rồi mà.

Bây giờ sao tôi lại cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng vượt tầm kiểm soát thế này?

Nhân viên chúc mừng xong, dẫn chúng tôi đến địa điểm hẹn hò tương ứng.

Một khu vườn được trang trí theo phong cách rất tươi trẻ.

Bên cạnh ghế còn có một chiếc xích đu bằng mây rất lớn.

Tôi ngồi xuống với tâm trạng bồn chồn.

Diễn Thanh Hà đi theo ngay sau.

Anh ấy chủ động tìm đề tài, "Nơi này rất đẹp."

Tôi thầm niệm trong lòng:

>【Tránh né! Tránh né! Tránh né!】

Sau đó gật đầu với anh ấy, "Ừm."

Anh ấy sững người một chút.

Lại tiếp tục tìm đề tài, "Anh nhớ em từng nói em muốn có một khu vườn."

Tôi xua tay, "Làm gì có chuyện đó."

Anh ấy mím môi:

"Vậy còn chuyện nói muốn trồng cả vườn hoa hồng thì sao?"

Tôi lắc đầu, "Không có chuyện đó."

Anh ấy im lặng.

Suy nghĩ một lát, "Vậy nếu không, nói về hình mẫu lý tưởng của mình nhé?"

Tôi suy nghĩ một chút.

Chuyện này thì không dễ né tránh rồi.

Nhưng mà đơn giản thôi, cứ nói ngược lại với anh ấy là được.

"Không phải diễn viên."

Anh ấy còn có đặc điểm gì nữa nhỉ?

"Không phải người lạnh lùng."

Còn gì nữa?

"Không cao... không trắng... không..."

Tôi cảm thấy mình sắp không nói tiếp được nữa rồi.

Diễn Thanh Hà nheo mắt, ánh mắt nhìn tôi đầy ẩn ý.

Bình luận:

>【Chị Chu ơi em khóc thét, vì không muốn anh Diễn trùng với hình mẫu lý tưởng của mình, chị ấy thà nói mình thích người xấu xí.】

>【Hai người họ chắc là đã kết hôn sinh con rồi nhỉ? Tránh né đến mức bất chấp thủ đoạn luôn rồi, cười chết.】

>【Không, không, không, rõ ràng là anh Diễn vẫn chưa theo đuổi được, hơn nữa chị Chu không muốn dính dáng gì đến anh ấy.】

>【Chị ơi cứ chiều anh ấy đi, con cái vất vả lắm mới thông minh ra được!】

 

Loading...