Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Hai Năm Bị Bôi Đen Trong Showbiz, Tôi Nổi Điên - Phần 2

Cập nhật lúc: 2024-09-13 13:58:42
Lượt xem: 932

Diễn Thanh Hà không trả lời thêm gì nữa, chỉ like một số bình luận ủng hộ anh ta.

Điều kỳ lạ là, những người mắng nhiếc tôi thật sự dần dần ít đi.

Thậm chí còn có một lượng đáng kể cư dân mạng bày tỏ: [Antifan đúng là quá đáng, chính chủ phải đích thân ra mặt xử lý, lần đầu tiên thấy chuyện này ở showbiz đấy. Chị Chu đỉnh quá.]

[Chỉ có mình tôi thấy chị Chu mắng người đỉnh của chóp thôi sao? Làm sao mà có thể mắng chửi không trùng lặp câu nào vậy? Cho tôi mượn cái miệng một chút đi, tôi không đùa đâu!]

……

Tôi không hiểu tại sao một người luôn lạnh lùng, cao ngạo như anh ta lại muốn nhúng tay vào mấy chuyện lộn xộn của tôi.

Cho dù chúng tôi đã từng yêu nhau, thì đó cũng là chuyện của rất lâu về trước rồi.

Lâu đến mức tôi suýt nữa đã quên mất người này rồi.

Anh ta làm vậy thì có ý nghĩa gì?

Trong lúc lòng tôi đang rối bời, tôi nhận được cuộc gọi dồn dập từ chị Trần.

“Chu Tư Nghi, em có còn muốn làm việc nữa không hả!”

3.

Chị Trần đã khiển trách gay gắt hành vi “phát điên” của tôi.

Và cảnh cáo tôi phải tránh xa Diễn Thanh Hà.

Nhưng thật không may, trong danh sách khách mời của chương trình hẹn hò trực tiếp mà tôi sắp tham gia, Diễn Thanh Hà lại đứng đầu tiên.

Ban đầu tôi không muốn nhận, là chị Trần cứ ép tôi tham gia.

Bây giờ thì ngược lại, nhưng ngày ghi hình đã đến rồi.

Chị Trần không ngừng dặn dò, “Tránh né! Tránh né! Cứ tránh né anh ta là được!”

Tôi gật đầu, hoàn toàn đồng ý.

Nhưng ai ngờ vừa bước vào cửa, Diễn Thanh Hà đã bắt đầu nhìn quanh.

Ánh mắt anh ta nhanh chóng dừng lại trên người tôi.

Tôi lập tức giả vờ mù.

Anh ta bước về phía tôi.

Tôi vội vàng đi ngược lại.

Bình luận: [Không hiểu thì hỏi, đây là đang chơi trò đuổi bắt phiên bản mới à?]

[Miêu tả chuẩn đấy, cứ như Chu Tư Nghi đang dùng cả khuôn mặt để nói: Lùi lại! Lùi lại! Lùi lại!]

[Nhưng mà mọi người chú ý nhé, thầy Diễn từ lúc vào cửa ánh mắt chưa từng rời khỏi chị Chu, sắp kéo thành sợi luôn rồi kìa!]

[Cho nên rốt cuộc hai người họ có quan hệ gì vậy? Hả? Hả? Không có câu trả lời tôi thật sự sẽ mất ngủ cả đêm đấy!!]

Tôi ngồi trên đống lửa chờ từng khách mời đến đông đủ.

Sau khi tự giới thiệu, để mọi người nhanh chóng làm quen, chương trình có một trò chơi phá băng.

Giống như trò chơi vua, vua có thể đặt ra một câu hỏi cho người được chỉ định.

Không biết có phải vì ngại ngùng hay không, mà từ người đầu tiên trở đi, mọi người đều hỏi cùng một câu hỏi: Lý do tham gia chương trình hẹn hò là gì?

Ban đầu câu trả lời của các khách mời đều na ná nhau.

Hứng thú, muốn thư giãn, muốn tìm kiếm tình yêu vân vân.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-hai-nam-bi-boi-den-trong-showbiz-toi-noi-dien/phan-2.html.]

Cho đến khi hỏi đến Diễn Thanh Hà.

Anh ta cúi đầu mỉm cười, ánh mắt ánh lên tia sáng khó hiểu.

Rồi chậm rãi mở miệng:

“Tôi đến để theo đuổi lại người tôi thích.”

Tôi sững người.

Các khách mời ngơ ngác.

Một trong số đó có vẻ tò mò, không nhịn được hỏi dồn: “Chẳng lẽ người thầy Diễn thích đang ở đây sao?”

Tôi nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, trong lòng dâng lên dự cảm không lành.

Giây tiếp theo, Diễn Thanh Hà liếc nhìn tôi một cách thờ ơ, gật đầu:

“Đúng vậy.”

Khách mời Khương Tinh Diệu lập tức mắt sáng rực, quay đầu lại, “Cụ thể là ai vậy? Có thể nói cho biết được không?”

Những người khác ra sức gật đầu phụ họa.

A!

Đây là đang phát sóng trực tiếp đấy! Không thể nói bừa được đâu!

Con người bé nhỏ trong lòng tôi bắt đầu gào thét.

Diễn Thanh Hà lại một lần nữa nhìn về phía tôi:

“Có lẽ cô ấy không muốn tôi nói ra.”

“Vẫn là không nói thì hơn.”

Bình luận: [?]

[Vậy nên… Anh ta thật sự nghĩ chúng tôi đều là đồ ngốc à?]

[Tôi cười muốn xỉu, ai hiểu cho tôi, ảnh đế Diễn: Tôi đến để theo đuổi lại người tôi thích! (Âm thầm tự cổ vũ mình) Đúng vậy không sai cô ấy đang ở đây! (Len lén nhìn chị Chu) Nhưng cô ấy không cho tôi nói… (Lại len lén nhìn chị Chu)]

[Không ai quan tâm đến sự sống c.h.ế.t của chị Chu à? Mặt chị ấy bây giờ đen như đáy nồi nhà bà nội tôi dùng để đốt than mỗi ngày, ha ha… ha ha ha…]

[Tôi quan tâm đến việc anh ta dùng từ “theo đuổi lại”, có phải là ám chỉ hai người họ đã từng có chuyện gì rồi không?]

[Làm ơn, đã cùng nhau tham gia chương trình hẹn hò rồi, sao có thể coi mọi người là người ngoài được! Mau mau viết chuyện cũ của hai người thành bài văn 3000 chữ cho tôi xem nào, bên chị Chu để tôi khuyên!]

4.

Sau khi phá băng, chương trình chu đáo sắp xếp thời gian cho hoạt động tập thể, để mọi người hiểu rõ nhau hơn.

Hoạt động tập thể thực chất là cùng nhau ăn trưa.

Tuy nhiên, mỗi khách mời sẽ có một nhiệm vụ ẩn bắt buộc, yêu cầu phải hoàn thành trước khi bữa trưa kết thúc.

Nhiệm vụ mà tôi bốc thăm được là: Ngồi cùng bàn với khách mời khác giới mà mình có thiện cảm.

Tôi suy nghĩ một chút.

Dù sao thì, trước tiên loại trừ Diễn Thanh Hà.

Diễn viên Tiêu Lẫm đã bắt chuyện với một nữ khách mời khác rồi.

Ca sĩ Dư Chu thì đã ngồi ở góc bàn, bên cạnh không có ai.

Tôi quyết đoán chạy tới, kéo chiếc ghế bên cạnh cậu ấy ra.

 

Loading...