Chạm để tắt
Chạm để tắt

SAO NỮ TIẾT KIỆM TIỀN GIỎI NHẤT SHOWBIZ - C8

Cập nhật lúc: 2024-07-15 11:16:48
Lượt xem: 262

7

 

Tôi cùng các cư dân mạng trong phần bình luận cười đến đau cả bụng, tiện thể chia sẻ một câu chuyện nhỏ về tiết kiệm mà tôi vừa nghĩ ra.

 

【Tối ra ngoài ăn đêm, vì đói đến mức không tỉnh táo, ra ngoài quên mang theo chìa khóa, đành phải gọi thợ đến thay khóa. Sau khi thay khóa xong, vẫn quyết tâm ra ngoài ăn đêm, tổng chi tiêu hôm nay: 768 tệ.】

 

Chưa đầy một phút sau khi đăng, Giang Viễn Tri đã gửi tin nhắn riêng cho tôi trên Wechat: "Tối qua em đuổi anh đi chỉ để ra ngoài ăn đêm à?"

 

Tôi: "……"

 

Tôi chỉ vì quên ghi lại bữa ăn đêm hôm trước nên tối qua mới bổ sung thôi! Quy tắc tiết kiệm là cho phép làm như vậy mà!

 

Tôi không trả lời Giang Viễn Tri.

 

Hắn cũng không nhắn tiếp, mà lại chuyển tiếp một bình luận của fan hỏi anh ta có thực sự bị thương không, đồng thời chỉnh sửa Weibo của mình, đăng thêm ảnh bị thương. Bên dưới còn thêm một dòng chữ: "Thực sự bị thương, tiết kiệm cũng là thật."

 

Rõ ràng là để tôi nhìn thấy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sao-nu-tiet-kiem-tien-gioi-nhat-showbiz/c8.html.]

 

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

Tôi sợ chị Từ sẽ bắt tôi mang hoa quả đến thăm Giang Viễn Tri, nên nhanh chóng trả lời tin nhắn riêng của hắn: "Tối qua anh vẫn còn ổn mà? Sao hôm nay lại không cử động được? Thật hay giả đấy?"

 

Giang Viễn Tri đáp lại bằng một biểu tượng khóc: "Tối qua đúng là không nghiêm trọng, nhưng ngủ dậy lại thấy không thể cử động được."

 

"Tối qua anh đã nói rồi, nếu là giả thì đừng bao giờ cho anh ra khỏi danh sách chặn, lời thề độc như vậy em vẫn không tin à?"

 

"Em có thể cho anh ra khỏi danh sách chặn được không?"

 

Vừa đọc xong tin nhắn của Giang Viễn Tri thì có người gọi điện.

 

Tôi hoảng hốt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

 

To chuyện rồi!

 

Chị Từ sắp bảo mang theo giỏ hoa quả đến rồi!

 

 

Loading...