Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sáng Sáng Tối Tối - 6

Cập nhật lúc: 2024-10-15 21:52:54
Lượt xem: 178

"Nếu nhị công tử đã bằng lòng tin tưởng y thuật của ta thì sau này việc ăn uống cứ để ta toàn quyền phụ trách.

"Từ hôm nay trở đi, ta sẽ điều dưỡng thân thể cho chàng từ khâu ăn uống, chàng nhất định phải nhớ kỹ, ngoại trừ những thứ ta làm, bất kể người nào đưa cũng không được ăn."

Thẩm Mộ có chút kinh ngạc nhướng mày, nhưng vẫn gật đầu đồng ý:

"Được, nghe theo Triều Triều."

Ta nói muốn bồi bổ cho Thẩm Mộ, cũng không phải nói dối.

Cơ thể chàng quanh năm bị độc tố ăn mòn, căn cơ đã suy yếu, cho dù giải được độc cũng sẽ vô cùng hư nhược.

Ta kết hợp điều dưỡng và giải độc, chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả gấp bội.

Ba bữa chính trong ngày của Thẩm Mộ đều do ta tiếp quản, người đầu tiên bất mãn chính là nhũ mẫu của chàng - Trương Thúy.

Nhất là sau khi ta đem cháo bà ta nấu đổi thành cháo của ta ngay trước mặt bà ta.

"Thiếu phu nhân, Tiểu Mộ ăn quen tay nghề của lão thân rồi, đột ngột thay đổi e rằng không ổn, người vẫn nên để lão thân làm đi."

Nói xong bà ta định bưng bát cháo trong khay đi, thay bằng cháo bà ta nấu nhưng bị ta nhanh tay đoạt lấy, trực tiếp đổ vào thùng nước vo gạo.

Nhìn đôi mắt bà ta đột nhiên trợn to, ta cười như không cười nói:

"Mụ mụ, ta và phu quân mới cưới, người đừng bận tâm chuyện của chúng ta nữa, cứ yên tâm an hưởng tuổi già trong phủ là được rồi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sang-sang-toi-toi/6.html.]

Trương Thúy nghe vậy nắm chặt nắm tay, cả người run lên.

Phải rồi.

Chắc là sợ lần sau hạ độc sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn đây mà?

Nếu nói trước đó ta còn không chắc chắn người hạ độc là ai, vậy thì sau lần thử này, đáp án đã rõ ràng rồi.

Loại độc này tên là "Nhiếp hồn", xuất xứ từ Tây Vực, không màu không mùi.

Dùng lâu dài với liều lượng nhỏ, có thể khiến cơ thể dần dần suy yếu, cho dù có tìm thầy thuốc cũng sẽ bị cho là do thể chất, người thường rất khó nhận ra.

Ở triều đại trước từng có một phi tần muốn hãm hại hoàng hậu, cố ý tìm đến loại độc này, hạ độc suốt mười lăm năm, mới có thể âm thầm khiến hoàng hậu qua đời trong bộ dạng bệnh nặng.

Nói cách khác, loại thuốc này người bình thường căn bản không thể nào có được.

Một bà v.ú trong phủ Tướng quân làm sao có thể có được nó chứ?

Bị ta cướp mất cơ hội làm thức ăn, Trương Thúy bắt đầu tìm cách khác để hạ độc.

Nhưng loại thuốc này cần phải ăn vào mới có thể phát huy tác dụng, cách mà bà ta có thể nghĩ ra cũng chỉ có làm chút đồ ăn.

Mỗi lần bà ta cầm bánh trái muốn đến gần Thẩm Mộ, đều bị ta lấy đủ loại lý do từ chối.

Hôm nay, bà ta cuối cùng cũng nhịn không được mà giở trò.

 

Loading...