Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

SAI LẦM CỦA CHI LAN - 3

Cập nhật lúc: 2024-09-22 19:01:47
Lượt xem: 2,165

Ta nghĩ hoàng thượng thật hồ đồ. Nếu Lâm Minh Húc thực sự muốn phản loạn, giữ Lâm Phương Nghi lại có thể làm con tin. Nếu g.i.ế.c Lâm Phương Nghi, ngoài việc chọc giận Lâm Minh Húc, chẳng có lợi ích gì. Ta không biết hoàng thượng đang nghĩ gì.  

 

Và khi đó, người phải chịu tội chắc chắn sẽ là ta. Mọi người sẽ nghĩ rằng Lâm Phương Nghi bị ta khắc chết. Khi ấy, ta hoặc sẽ bị hoàng thượng g.i.ế.c để diệt khẩu, hoặc bị Lâm Minh Húc g.i.ế.c để báo thù. Dù là thế nào, kết cục của ta cũng sẽ không tốt.  

 

Có lẽ Lâm Phương Nghi đã được bảo vệ quá kỹ từ nhỏ, nàng không tin vào chuyện thần quỷ, và cũng không hề hay biết rằng con đường phía trước của nàng đã bế tắc. Trong những lúc rảnh rỗi, nàng thậm chí còn hỏi ta về những chủ tử mà ta đã hầu hạ trước đây: người tú nữ bị đánh chết, Tô tài nhân ngã c.h.ế.t trong giả sơn, và cả Trần thái phi bị ép phải treo cổ tự tử. Nàng không hề ngại những câu chuyện u ám này, thậm chí còn yêu cầu ta kể đi kể lại nhiều lần, hỏi kỹ từng chi tiết: họ c.h.ế.t khi nào, ta đã hầu hạ họ bao lâu trước khi chuyện xảy ra, và khi chết, dáng vẻ của họ như thế nào...

 

Nàng luôn xuất hiện trước mặt hoàng thượng với dáng vẻ tươi tắn và ngưỡng mộ, dường như hoàn toàn không nhận ra rằng người bên cạnh nàng coi nàng là cái gai trong mắt. Nhiều lần, nàng mang bánh đến điện Khải Nguyên để thăm hoàng thượng, nhưng hoàng thượng thường lấy cớ bận chính sự hoặc sức khỏe yếu để từ chối gặp nàng. Nàng thường quay về thất vọng, nhưng lần sau lại tiếp tục hào hứng đi thăm, có lần nàng bị ướt mưa đến phát sốt, mắt bị gió thổi đến chảy nước mắt, nhưng nàng không quan tâm, vẫn không bỏ cuộc, bất kể mưa gió. Đến mức ta nhìn mà còn thấy thương hại.

 

Nhưng cũng chỉ là một chút thôi. Trong cung này, bảy năm lăn lộn, người hay quỷ ta đều đã gặp. Ta dám thề với trời, nếu Lâm Phương Nghi thực sự yêu hoàng thượng, thì ngày mai ta bước ra khỏi cửa sẽ bị trời đánh.  

 

Trong cung này, điều không thiếu chính là những người biết làm bộ làm tịch, mà ta thấy Lâm Phương Nghi chính là một trong số đó.

 

04

 

Ta mãi vẫn chưa ra tay với Lâm Phương Nghi. Trong cung, một cung nữ thấp kém muốn âm thầm loại bỏ một chủ tử mà không để lại dấu vết, cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời gian dài. Giết c.h.ế.t người tú nữ mà ta thậm chí không nhớ tên chỉ mất hai ngày; nhưng để khiến Tô tài nhân c.h.ế.t thảm, ta đã mất đến hai năm. Hiển nhiên, Lâm Phương Nghi thuộc loại khó giết.

 

Ta không biết dưới vẻ ngoài ngây thơ si tình của nàng còn ẩn chứa điều gì.

 

Cung nữ thân cận của nàng tên là Tú Ngọc, tướng mạo bình thường nhưng lanh lợi, khéo léo, chu đáo và trầm lặng. Dù so với bất kỳ ai ta từng gặp trong bảy năm qua, Tú Ngọc là người thông minh và cẩn trọng bậc nhất. Nhưng nàng sợ Lâm Phương Nghi. 

 

Trong hoàng cung đầy rẫy âm mưu này, bảy năm chìm nổi, ta đã chứng kiến không ít ân oán, mưu toan và lòng người đấu đá. Tú Ngọc đối với Lâm Phương Nghi không chỉ là trung thành, mà còn có phần sợ hãi. Nỗi sợ đó không chỉ xuất phát từ sự khác biệt về địa vị, mà còn mang theo cảm giác khiếp sợ trước tai họa đang ập đến.

 

Chắc chắn nàng đã từng chứng kiến mặt khác không ai biết của Lâm Phương Nghi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sai-lam-cua-chi-lan/3.html.]

Họ không thể không cảnh giác với ta. Khi hoàng thượng đưa ta vào Trường Tín cung, thậm chí không thèm đổi tên ta. Mọi người đều biết ta chính là "sao chổi" nổi tiếng. Nếu không có ai đứng sau, ai dám đưa một sao chổi vào cung của Hoàng quý phi? Lâm Phương Nghi và Tú Ngọc chắc chắn hiểu rõ điều đó, chắc chắn họ đang âm thầm theo dõi ta, chờ đợi ta lộ ra sơ hở. Họ có thể âm thầm kết liễu ta, nhưng họ đã để ta sống lâu như vậy, ai biết họ muốn dùng ta để làm gì?

 

Khi ta đang bế tắc không biết làm gì, Tú Ngọc lẻn vào phòng ta lúc đêm khuya.

 

Khi nàng đến, ta đang say ngủ, nàng nhẹ nhàng đánh thức ta, khiến ta giật mình.

 

Nàng giơ ngón tay lên môi ra hiệu cho ta im lặng: "Chi Lan cô nương, nghe ta nói."

 

Ta yên lặng gật đầu.

 

"Ta chưa bao giờ tin vào cái gọi là sao chổi. Ta không biết những chủ tử trước của cô c.h.ế.t như thế nào, có lẽ là cô xui xẻo thật, hoặc có thể cô có liên quan đến những cái c.h.ế.t đó."

 

"Ta…"

 

"Nghe ta nói."

 

Ta lại yên lặng.

 

"Ta không biết ai đứng sau lưng cô, nhưng chắc chắn là có người. Cô cũng đừng chối, nếu không có ai chỉ đạo, ai dám đưa cô vào Trường Tín cung để hầu hạ? Ta nói đúng không?

 

"Ta không quan tâm ai muốn cô hại nương nương, nhưng cô phải cẩn thận. Nương nương chỉ đang chờ cô liên lạc với bên ngoài, nàng sẽ không làm gì cô, chỉ là muốn lợi dụng cô mà thôi."

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Ta chỉ cười ngây ngô và lắc đầu: "Ta không hiểu ý Tú Ngọc tỷ."

 

Lời chối của ta thật khô khan, chẳng có chút thuyết phục nào. Ta đương nhiên không mong điều này có thể lừa được nàng, chỉ là không muốn bị nắm thóp mà thôi. Dù sao trước mắt, nàng là bạn hay thù còn chưa rõ ràng. Trong cung, d.a.o kiếm lộ rõ thì dễ tránh, nhưng những mũi tên trong bóng tối mới khó đề phòng. Sơ sẩy một bước, sẽ là c.h.ế.t không toàn thây.

Loading...