Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sắc Nữ Gặp Trong Sáng Nam - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-10-07 08:01:26
Lượt xem: 758

Đợi đến khi ta trở lại chỗ ngồi, phát hiện Lâm Phi Chi đã đi rồi.

Bản công chúa có quyền có thế có nhan sắc, vậy mà còn dọa người ta chạy mất.

Ta không hiểu.

Nhưng mà ta nghĩ, hắn hẳn là sẽ quay lại.

Ta không nghĩ ra lý do gì để hắn không quay lại.

Ta có thể nể mặt mũi của hắn, đợi thêm mấy ngày.

Ta vốn là nghĩ như vậy.

Nhưng không ngờ, đầu ta mới nghĩ như vậy, thân thể đã không chịu nổi sự nhàn rỗi nữa rồi.

Chỉ có thể nói, nữ chính truyện sắc, ai hiểu thì hiểu.

Thái tử gần đây đưa cho ta một đám thị vệ.

Ám chỉ rằng có thể chọn người trong đó để mua vui.

Càng đừng có đi quấy rầy quan lại trong triều của hắn nữa.

Khốn kiếp.

Ta vốn không muốn nghe hắn.

Nhưng mà khổ nỗi có một tiểu thị vệ, lớn lên đúng là hợp ý ta.

Hắn da ngăm đen, lông mày rậm mắt to, tuổi mới hai mươi, nhưng thân hình đã cường tráng vạm vỡ, mặt mày cương nghị sắc bén, lúc nào cũng mặc một bộ giáp đen, im lặng đứng gác ở cửa cung điện của ta.

Thỉnh thoảng gọi hắn trả lời, khuôn mặt anh tuấn góc cạnh ấy lại lộ ra một tia đỏ ửng.

Thật sự khiến người ta muốn trêu chọc.

Ta nghiêng người dựa vào giường, gọi hắn mang giày tất cho ta.

Hắn luống cuống xua tay nói không dám mạo phạm công chúa.

Ta liền nhướng mày nhìn hắn.

Hắn mím môi, dường như hạ quyết tâm gì đó trọng đại lắm, mới nói: "Được."

Đáng yêu quá đi.

Hắn quỳ một gối trước mặt ta, ngón tay màu lúa mì nhẹ nhàng nâng lấy mắt cá chân trắng nõn của ta, nhưng ánh mắt lại lảng tránh nhìn sang một bên.

Ta cười cười, dùng mũi chân nâng cằm hắn lên: "Tiểu thị vệ, làm việc phải chuyên tâm chứ."

Tiểu thị vệ dường như thở gấp hơn, dái tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu.

Đúng lúc đang hứng thú, lại đột nhiên nghe thị nữ bẩm báo Lâm Phi Chi cầu kiến.

Haiz, sao lại không biết chọn thời điểm thế này?

Ta ngồi dậy, chỉnh trang lại y phục, nháy mắt với tiểu thị vệ: "Tiểu thị vệ, ta có đẹp không?"

Tiểu thị vệ sững người, lập tức cúi đầu xuống, giọng nói nhỏ hơn cả tiếng muỗi: "Đẹp."

-

Hôm nay Lâm Phi Chi mặc trường sam màu đen, dáng người cao ráo, nho nhã đoan chính.

Thấy ta đến, hắn đứng dậy hành lễ.

Ta xua tay, ngồi ở vị trí phía trên, nhìn hắn với vẻ tươi cười.

Hắn không né tránh, nhìn thẳng vào ta: "Những gì công chúa đã nói trước đây, vẫn còn tính chứ?"

"Đương nhiên."

"Thảo dân, nguyện ý cưới công chúa."

Hả?

Cưới công chúa gì đó?

Ta đã bao giờ nói muốn hắn cưới công chúa đâu?

Nhưng mà ta thấy Lâm Phi Chi vẻ mặt như đã hạ quyết tâm vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sac-nu-gap-trong-sang-nam/chuong-3.html.]

Làm phò mã mà hắn còn phải do dự lưỡng lự lâu như vậy mới đồng ý.

Nếu chỉ để hắn làm nam sủng.

Ta sợ hắn đập đầu c.h.ế.t ngay trước mặt ta mất.

Haiz, mặc kệ hắn là nam sủng hay phò mã.

Trước tiên ta phải tóm được người hắn đã.

Đợi hắn mất đi thân trong trắng, hắn muốn hay không cũng không được nữa rồi.

Nếu cuối cùng thật sự không thương lượng được, phò mã thì phò mã thôi.

Dù sao hắn cũng không có quyền không có thế.

Cho dù ta mở hậu cung, hắn chắc cũng không thể làm gì được ta.

Nắm hắn trong tay, dễ như trở bàn tay!

Đột nhiên nghĩ đến khuôn mặt của Triệu Hòa Triệt.

Nếu hắn thành phò mã của ta, e là trong phủ ta thị vệ cũng chẳng giữ nổi.

Ta rùng mình một cái.

Ta cả đời làm việc thiện tích đức, tội không đáng bị như vậy.

-

Ta nói với Lâm Phi Chi, chúng ta không quen nhau lắm, trước tiên hãy ở bên nhau bồi dưỡng tình cảm thêm đã, đợi đến khi có tình cảm rồi thì sẽ chọn ngày thành thân.

Cách nói này đối với Lâm Phi Chi hiển nhiên là có hơi vượt thời đại.

Nhưng mà hắn vẫn đồng ý.

Bởi vì ta đã tìm cho hắn một công việc tốt.

Lâm Phi Chi ngây thơ vẫn chưa biết món quà của thượng đế đã được định giá sẵn rồi.

Thân thể của hắn, đã là vật trong túi của ta rồi!

Ta lấy cớ muốn hắn đến dạy học cho ta.

Hắn liền ngày ngày đến phủ công chúa.

Lâm Phi Chi rất nghiêm túc trong chuyện học hành, khi dạy học cho ta lúc nào cũng tập trung tinh thần.

Ta cũng rất tập trung, tập trung nhìn hắn.

Sau đó hắn sẽ dùng quyển sách trong tay che mặt lại một chút, chỉ để lộ ra vành tai ửng đỏ.

Người đàn ông này, ngươi có phải là đang muốn dùng cách này để thu hút ta không?

Rất tốt, ngươi làm được rồi!

-

Đến thế giới này đã một tháng, ta, nữ chính truyện sắc, vậy mà vẫn chưa được ăn thịt.

Ta cứ tưởng ngày ngày gặp mặt, không quá ba ngày, ta nhất định có thể hạ gục Lâm Phi Chi.

Không ngờ bây giờ đã nửa tháng rồi, ta mới chỉ vừa chạm được vào bàn tay nhỏ bé, mà còn là mượn cớ để Lâm Phi Chi dạy ta viết chữ.

Ngón tay hắn thô ráp, vừa mới đặt lên tay ta đã nhanh như chớp rụt lại.

Ta nắm lấy tay hắn, nhìn hắn với vẻ tươi cười.

Theo kinh nghiệm trước đây của ta, lúc này Lâm Phi Chi đáng lẽ ra phải hôn ta rồi.

Nhưng không ngờ hắn giằng co với ta một hồi, vậy mà lại đẩy ta ra.

Đẩy ra.

Ta thật sự im lặng.

Lâm Phi Chi chắc chắn có vấn đề gì đó.

"Công chúa, là vi thần mạo phạm rồi."

Hắn cúi người hành lễ với ta.

Loading...