Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sắc Nữ Gặp Trong Sáng Nam - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-10-07 08:01:23
Lượt xem: 796

Ta là nữ chính truyện sắc, bị hệ thống ném vào truyện "trong sáng" để cải tạo.

Cười c.h.ế.t mất, ta trực tiếp hỏi nam chính: "Này, hôn không?"

Nam chính ném ta vào đại lao, nói ta sàm sỡ hắn.

Về sau, hắn còn quá đáng hơn cả nam chính truyện sắc.

---

Vì cần phải thanh lọc mạng internet, ta, một nữ chính truyện sắc, bị hệ thống ném thẳng vào truyện "trong sáng" để tiếp nhận cải tạo.

Cười c.h.ế.t mất, cải tạo là không thể nào.

Ta cải tạo bọn họ thì có!

Nữ chính truyện sắc vĩnh viễn không chịu khuất phục.

Hậu cung của thế giới cũ không còn, ta nhất định phải mở hậu cung mới ở thế giới này.

Hệ thống cũng không quá tàn nhẫn, cho ta trở thành công chúa có quyền thế nhất thế giới này.

Ta nhìn gương mặt tuyệt sắc trong gương.

Ta hỏi thị nữ bên cạnh:

"Ngươi nói xem, với gương mặt và thân phận này của ta, ít nhất cũng phải có bảy tám nam sủng chứ nhỉ?"

Thị nữ lộ vẻ mặt như trời sắp sập, khóc lóc nói: "Công chúa, sao người có thể nói ra những lời như vậy?"

"..."

Thế giới "trong sáng", đáng sợ thật.

Người đàn ông đầu tiên ta nhắm đến là nam chính của thế giới này - Triệu Hòa Triệt.

Dung mạo sáng ngời, như trăng như sao.

Tuổi còn trẻ đã vào nội các, có thể nói là chàng trai nổi tiếng nhất kinh thành.

Nói thật, nam chính truyện "trong sáng", ta vốn không muốn trêu chọc.

Nhưng hắn thật sự quá đẹp trai.

Từng đường nét đều hoàn hảo trong mắt ta.

Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, ta đã nghĩ, người đàn ông này, ta phải nghĩ cách chiếm đoạt cho bằng được.

-

Ta cẩn thận suy nghĩ lại xem trước đây mình đã làm thế nào để khiến những người đàn ông kia thần hồn điên đảo.

Ừm, trước tiên là nói chuyện với hắn.

Sau đó nhìn hắn một cái đầy phong tình.

Được rồi, xong.

Hình như rất đơn giản.

Ta trang điểm theo kiểu "đốn tim" đàn ông của thế giới cũ, lại mặc bộ y phục lộng lẫy nhất thế giới này.

Hai tầng tấn công.

Thế này chẳng phải sẽ mê hoặc c.h.ế.t hắn sao.

Ta ung dung ra khỏi phủ.

Chuẩn bị tạo một cuộc "tình cờ gặp gỡ" trước cổng Triệu phủ.

Khi Triệu Hòa Triệt xuống xe ngựa, thấy ta, hắn hơi giật mình, cúi người hành lễ.

Dáng người hắn cao ráo, bộ triều phục màu đỏ sẫm tôn lên gương mặt như ngọc, đôi mắt lạnh lùng như sao băng nhìn về phía ta.

Lòng ta ngứa ngáy.

Ừm, trước tiên cứ nói chuyện bâng quơ để kéo gần khoảng cách.

"Này, hôn không?"

"..."

Triệu đại nhân, người luôn bình tĩnh trước mặt hoàng đế, ngay cả núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt cũng không đổi sắc, lại sững sờ.

Nói thật, ta cũng sững sờ.

Sao ta lại nói ra những lời trong lòng chứ!

Càng lúc như thế này, càng phải bình tĩnh.

Tiếp theo, ồ, ánh mắt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sac-nu-gap-trong-sang-nam/chuong-1.html.]

Ta hơi cụp mắt xuống, rồi lại hơi nhướng đuôi mắt nhìn Triệu Hòa Triệt.

Hừ, phong tình vạn chủng, ta dễ dàng thể hiện ra ngay!

Triệu Hòa Triệt hơi nhíu mày: "Công chúa... mắt có gì không thoải mái sao?"

Ta hít sâu một hơi, nhưng chúng ta, nữ chính truyện sắc, chủ yếu là nói thẳng.

"Triệu đại nhân, bản công chúa đang liếc mắt đưa tình với ngươi đấy."

Triệu Hòa Triệt nhíu mày càng sâu.

Lúc đó ta còn chưa biết, đối với một nam chính truyện "trong sáng" mà nói, những gì ta làm là kinh thiên động địa cỡ nào.

Cho nên Triệu đại nhân ngọc thụ lâm phong của ta, đã viết một tờ đơn kiện, đưa ta vào đại lao.

Ta ở trong đại lao hai canh giờ, vẫn không hiểu được tình huống này.

Theo lẽ thường, lúc này chúng ta phải bắt đầu một số cảnh ân ái rồi chứ.

Sao ta lại ở trong đại lao?

Ta chìm vào trầm tư.

Hoàng đệ thái tử của ta đến thăm ta.

Hắn lén lút, như thể những gì ta làm vô cùng mất mặt vậy: "Hoàng tỷ, ngày thường tỷ có làm xằng bậy thế nào cũng không sao, sao lần này lại làm chuyện bại hoại thuần phong mỹ tục như vậy!"

Hắn đau lòng nói: "Ngay cả ta cũng không giúp được tỷ."

Ta sốc.

Thế giới "trong sáng", đáng sợ thật.

Ta đường đường là đại công chúa, nắm trong tay quyền lực, không cởi đồ giữa đường đã là tốt lắm rồi, sao nói vài câu cũng không được chứ!

Thái tử thở dài: "Tỷ cứ đợi thêm hai canh giờ nữa, ta sẽ lén thả tỷ ra."

Thế là, ta, nữ chính truyện sắc, vì liếc mắt đưa tình với nam chính truyện "trong sáng", đã bị nhốt trong đại lao bốn canh giờ.

Xác nhận qua ánh mắt, Triệu Hòa Triệt, là người đàn ông ta không thể với tới.

-

Ra khỏi đại lao, ta ủ rũ ở công chúa phủ mấy ngày.

Cuối cùng cũng nhận thức rõ ràng, ta không phải là nữ chính của thế giới này.

Không có hào quang nữ chính.

Chỉ vẫy tay một cái là muốn đàn ông c.h.ế.t mê c.h.ế.t mệt ta như trước kia là không thể.

Nhưng ta lại nghĩ, ta là đại công chúa mà.

Ta trực tiếp cường thủ hào đoạt là được.

Ta cũng chẳng cần vẫy tay.

Thế là ta nhắm vào tân khoa thám hoa lang Lâm Phi Chi.

Nghe nói lúc thi cử, văn chương của Lâm Phi Chi hơn hẳn, phụ hoàng vốn định phong hắn làm trạng nguyên.

Nhưng Lâm Phi Chi lại có dung mạo quá mức tuấn tú.

Phụ hoàng bèn phong hắn làm thám hoa lang.

Ta đã tìm hiểu về thân thế của Lâm Phi Chi.

Gia cảnh nghèo khó, mẹ góa nuôi nấng hắn nên người, chịu nhiều khổ cực.

Không quyền không thế không hôn ước.

Đúng là nhân sĩ ba không.

Nhân tài như vậy, dù sao cũng nên thu nạp vào công chúa phủ.

Thế là nửa tháng sau, ta tổ chức yến tiệc ngắm hoa mai.

Thái tử và mấy hoàng đệ đều bị ta ép đến, nên cũng không có kẻ nào không biết điều mà từ chối thiếp mời của ta.

Nhưng khi nhìn thấy Triệu Hòa Triệt, ta vẫn hơi sững sờ.

Hắn mặc thường phục màu chàm, đội ngọc quan, đúng là ngọc thụ lâm phong.

Nhưng ta không gửi thiếp mời cho hắn mà.

Chắc là cùng đến với lục hoàng đệ, người có quan hệ tốt với hắn.

Thấy ánh mắt hắn khẽ nhìn qua, ta gật đầu nhẹ, coi như đã chào hỏi, rồi quay người đi tiếp đón những vị khách khác.

Nam chính truyện "trong sáng", ta không trêu chọc nổi, chẳng lẽ còn không trốn nổi sao?

Loading...