Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sắc Đẹp Ma Quỷ - 42

Cập nhật lúc: 2024-07-15 17:42:35
Lượt xem: 18

Lệ Hằng vừa mới nói xong thì ôi thôi, cô đã kinh tởm tránh xa Bạch Thủ. Ai mà biết ma quỷ khi bị cứa cổ sẽ như thế nào. Máu của cô ta có màu sắc vô cùng kì lạ, cho dù hiện tại đang hà lẫn với mưa to xối xả nhưng cái mùi tanh tửi nồng nặc kia đúng là không thể diễn tả được, ngay cả An ngồi cách xa mấy mét mà vẫn còn muốn nôn vì tanh tưởi, dù cho An là người hiếm mẫn cảm với mùi tanh nhất.

Sau khi ôm bụng ngăn cơn buồn nôn rồi nhìn lại Lệ Hằng đã bò dài dưới đất nôn thốc nôn tháo, ước chừng nôn luôn cả cái dạ dày ra ngoài luôn rồi.

“Sao…sao cô làm được?”

Dù cho sự thật đã phơi bày trước mắt nhưng An vẫn như không thể tin vào mắt mình mà hỏi lại. Nào ngờ Lệ Hằng lúc này mới nôn xong, cô đứng dậy lấy tay thu dọn dơ bẩn dính trên mặt mình rồi nở một nụ cười sảng khoái nói: “Đừng có bất ngờ như vậy chứ. Tôi nghĩ nếu như cô muốn diệt được hai cái hang ổ này thì nhất định phải quay về an phận bế quan tu luyện thêm vài năm nữa. Cô giương cờ triệt phá hang ổ của người ta mà bản thân cô lại không giữ nổi một con dao, bị người ta lấy mất lúc nào cũng không biết. Tôi khuyên cô trước tiên hãy cẩn thận, giữ cái mạng của mình trước và giữ mạng những người xung quanh cô.”

“Rốt cuộc thì bọn chúng đã tẩy não cô cỡ nào vậy. Nói thật, tôi rất khâm phục cô của hiện tại và người đã huấn luyện cô, chỉ vừa mới đây thôi cô còn là một đứa c.h.ế.t nhát, thần hồn nát thần tính kia mà. Nhưng sao chỉ qua không bao lâu thì cô đã như lột xác trở thành một người khác.”

An đang vừa nói vừa liên tục vuốt nước mưa trên mặt cô, cho dù hiện tại Bạch Thủ đã c.h.ế.t nhưng mưa gió vẫn không hề có dấu hiệu ngừng lại. An cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, vì vậy chi bằng bây giờ cứ nghỉ ngơi tại chỗ lấy sức. Lệ Hằng vẫn cứ là như thế, cô nói: “Cô có phải là người phụ nữ ở vườn ngô lúc đó cố định đụng trúng tôi không?”

Chính là người phụ nữ da dẻ xanh xao tiều tụy đã đụng trúng Lệ Hằng vào cái đêm mưa gió, cái đêm Lệ Hằng ở vườn ngô đi ra, cũng là cái đêm cô chính thức dấn thân vào con đường ma quỷ. 

“Thông minh lắm! Chỉ tiếc trời lại không thương, không chiếu cố. Nếu như ông trời cho cô dáng vẻ dễ nhìn hơn thì cô nhất định sẽ trở thành một người rất ưu tú.”

An cũng không muốn cãi vã lắm, cô là cảm thán, thương hại cho số phận của Lệ Hằng. Lệ Hằng lắc đầu nói: “Trông chờ vào số mệnh, vào ồn trời chi bằng tự thân vận động, tự chọn lấy cuộc sống của bản thân.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sac-dep-ma-quy/42.html.]

An lại không cho là đúng, cô lắc đầu nói: “Không phải! Là cô đã bị bọn chúng đầu độc tư tưởng rồi.”

“Chị An! Sở dĩ tôi gọi chị là chị là bởi vì xuất phát từ tấm lòng khâm phục chị, lại có thể từ bỏ cuộc sống của mình mà rat ay vì nghĩa. Nhưng tôi có một điều này cũng muốn cho chị biết, không phải ai ai cũng có tư tưởng giống như chị. Ngoài kia mười người là sẽ có đến mười tư tưởng khác nhau, và số người ham muốn được sống cho bản thân nhiều hơn chị nghĩ. Người khác sẽ nghĩ bọn họ bị đầu độc, nhưng thực chất học sinh khi đến lớp nếu như không muốn tiếp thu bài giảng của giáo viên thì giáo viên có dạy được không?”

An cũng gật gù tỏ vẻ mình đã hiểu rồi nhưng thực chất cô đã hiểu chưa thì ai mà biết được. Phía trước mặt đột nhiên đỏ rực lên, cũng chính là ngay sát phía sau lưng Lệ Hằng, cảm giác giống như là lửa đang cháy to vậy. Ánh sáng đỏ rực ấy đang nhảy múa trong mắt của An, ngay sau đó, cô thấy một thứ to lớn đang dần trong ánh sáng đỏ ló ra. Thứ kia càng lúc càng to dần, to dần cho đến khi…

Thứ đó trở thành một cái da mặt người to lớn với đôi mắt độc ác và nụ cười quái dị hiện ra đang dần ập vào người Lệ Hằng. 

“Tránh ra!”

An vận dụng tốc độ nhanh nhất có thể nhào tới ôm lấy Lệ Hằng tránh sang một bên. Rõ ràng là chỉ tránh sang một bên nhưng hai người lại có cảm giác như rơi từ trên núi cao xuống. Sau một loạt tiếng kêu đau của bộ đôi hoàn cảnh thì cả hai đã nhận ra hiện tại đang rơi vào một cái xe ô tô…lạ hoắc.

Chưa kịp hoàn hồn thì cả hai lại hét lên vì bị đánh úp bất thình lình. Xung quanh bên ngoài xe bây giờ toàn là những bàn tay xương xẩu đang đồng loạt cào vào kín xe.

 

Loading...