Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

SA THẢI NHẦM NGƯỜI CÓ CHỐNG LƯNG - CHƯƠNG 3

Cập nhật lúc: 2024-09-28 08:39:38
Lượt xem: 4,120

3

 

Vừa đến giờ trưa, tôi thảnh thơi đi xuống trung tâm thương mại dưới lầu ăn một bữa cơm, rồi quay lại ngủ một giấc trưa trong xe.

 

Trước đây, để kịp tiến độ dự án, buổi trưa tôi chỉ qua loa ăn tạm ở căng tin rồi lập tức quay về làm việc, tranh thủ từng phút từng giây.

 

Còn bây giờ ư? Dù sao cũng chẳng phải trách nhiệm của tôi nữa rồi.

 

Ngày tháng thư thả khi không có khách hàng thúc giục thật là khác biệt.

 

Đúng 2 giờ chiều, tôi bước vào văn phòng đúng giờ. 

 

Bàn làm việc vẫn là cái cảnh bừa bộn lúc nãy khi Lưu Nhưỡng chuyển qua, đồ đạc chất đầy bàn, dây của máy tính vẫn chưa kết nối xong.

 

Tôi nhìn qua một lượt, rồi cầm tờ giấy lau tay và đi thẳng vào nhà vệ sinh.

 

"Lộ tổ... Lộ Kiều, bản vẽ điều chỉnh của tầng hành chính khách sạn đã sửa xong chưa, gửi cho tôi đi, quản lý dự án của bên đối tác đang thúc giục đấy." Lưu Nhưỡng trông thấy tôi như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng đi giày cao gót chạy tới.

 

"Chuyện gì để sau, tôi phải đi nhà vệ sinh đã." Tôi thản nhiên bỏ lại câu nói đó rồi đi vào nhà vệ sinh.

 

Tôi bật chế độ "không làm phiền" trên điện thoại, chơi một trận game, rồi xem một bộ phim.

 

Chân có chút tê, tôi đứng dậy định lướt thêm vài video ngắn.

 

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh của Lưu Nhưỡng từ ngoài cửa: "Lộ Kiều, cô bị rơi vào bồn cầu rồi à? Tôi gọi cả chục cuộc mà không nghe máy! Bên đối tác đang thúc giục cô đấy, cô không nghe thấy à?"

 

Sau khi cô ta la lối một lúc, tôi mới từ từ bước ra.

 

"Ồ, tôi lỡ bật chế độ không làm phiền, hôm nay bị tiêu chảy một chút."

 

Trước đây, mỗi khi cô ta muốn lười biếng, Lưu Nhưỡng thường viện cớ đau bụng, tôi học được từ cô ta cả.

 

Lưu Nhưỡng đã hoảng đến phát điên, không còn bận tâm đến chuyện tức giận nữa, cô ta kéo tôi về bàn làm việc.

 

"Thôi đừng nói nhiều nữa, mau vẽ bản thiết kế đi."

 

"Không được, máy tính của tôi vẫn chưa kết nối xong, làm sao mà vẽ?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sa-thai-nham-nguoi-co-chong-lung/chuong-3.html.]

 

"Cô dùng máy tính của tôi đi, Tiểu Đinh, cậu kết nối lại máy tính của cô ấy đi!"

 

"Tôi không quen dùng máy tính của người khác."

 

"..."

 

Lưu Nhưỡng câm nín, nhận ra tôi cố tình làm khó, lập tức nổi cơn giận.

 

"Không muốn vẽ thì đừng vẽ nữa! Tiểu Đinh, cậu sửa lại bản vẽ đi! Tôi không tin công ty này thiếu cô là không hoạt động được!"

 

Tiểu Đinh ấp úng, nói rằng bản vẽ của cậu ta đã bị từ chối nhiều lần.

 

Lưu Nhưỡng quay sang hỏi một lượt những người xung quanh, nhưng ai cũng nói rằng quản lý dự án của đối tác có chuyên môn cao, rất kén chọn, ngoài tôi ra thì không ai có thể làm hài lòng được ông ta.

 

Lưu Nhưỡng vừa chuyển đến bộ phận chúng tôi không lâu, nên vẫn chưa hiểu rõ tình hình.

 

"Chỉ là tối ưu hóa bản vẽ thôi mà, so với khi tôi nộp hồ sơ du học còn đơn giản hơn, để tôi tự làm." Lưu Nhưỡng đẩy Tiểu Đinh ra, ngồi vào máy tính.

 

"Đúng rồi, với tài năng du học của chị Lưu thì chắc chắn sẽ làm khách hàng kinh ngạc." Tôi vừa nói vừa lấy điện thoại ra chơi game "Candy Crush".

 

Lưu Nhưỡng hừ một tiếng qua mũi, mở phần mềm CAD, năm phút sau cô ta hỏi Tiểu Đinh: "Phím nào để sao chép hình?"

 

Tôi vừa uống một ngụm trà, suýt chút nữa phun ra.

 

Cô ta không tự nhiên mà nói: "Chúng tôi ở nước ngoài toàn dùng hệ điều hành Apple, loại hệ thống cổ lỗ này tôi không quen."

 

Được thôi, chị cứ thoải mái, tốt nhất là để khách hàng cũng đổi sang hệ điều hành giống chị.

 

Lưu Nhưỡng loay hoay nửa ngày vẫn không thoải mái, cô ta kéo Tiểu Đinh ngồi cạnh, còn mình thì chỉ huy bằng miệng, Tiểu Đinh thực hiện các thao tác sửa chữa.

 

Hai người hì hục cả buổi chiều mà vẫn chưa xong, Lưu Nhưỡng đã gọi điện xin lỗi quản lý dự án của đối tác không biết bao nhiêu lần, giọng cô ta nũng nịu vô cùng.

 

Đúng 5 giờ 29 phút, tôi đứng trước máy chấm công, đúng 5 giờ 30 tôi quẹt thẻ rồi biến mất khỏi văn phòng.

 

Không ngờ, vừa lái xe ra khỏi bãi đậu xe thì điện thoại của Tổng Giám đốc Trương gọi tới.

 

Loading...