Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sa Ngã . - CHƯƠNG 2.

Cập nhật lúc: 2024-08-27 12:14:00
Lượt xem: 1

2.

Sáng hôm sau tôi chuẩn bị hành lí lên thành phố học tập

Nhìn lại quê hương của mình tôi lại thấy lưu luyến

Hàng xóm xúm lại dặn dò tôi đủ thứ , bà tôi ôm tôi khóc xướt mướt 

Nhưng dù dì tôi cũng phải đi thôi 

Lên xe buýt tôi vẫy tay chào mọi người

Sờ lại túi áo tôi bỗng thấy xột xoạt 

Dở ra mới thấy mấy tờ tiền lẻ với một tờ giấy

"Bà chỉ có chút ít , nhưng cháu cứ giữ lấy cầm tiền ăn quà

Không có bà thì nhớ ăn uống giữ gìn sức khỏe

Không cần lo cho bệnh của bà

Già rồi bệnh vặt ấy mà

Chăm lo học hành thỉnh thoảng về thăm bà cũng được

Chúc cháu gái bà lên đường bình an!"

Bỗng chốc đầu mũi tôi cay xè

Mắt đỏ hoe 

Có lẽ bà càng như vậy tôi lại càng phải cố gắng làm lum dành tiền cho bà đi chữa bệnh

Lên đến nơi tôi thuê một căn phòng ở trong một ngõ nhỏ

Mặc dù có những tệ nạn xã hội trong đó nhưng giá thành lại rẻ nên tôi đành chấp nhận

Cùng lúc đó tôi cũng đăng kí một lớp học võ 

Thầy giáo là anh em chí cốt của cha mẹ tôi

Chú bảo nhờ có cha tôi giờ chú mới có được như ngày hôm nay

Cũng như để bảo vệ bản thân mình nên tôi đồng ý rất nhanh tôi đã bắt đầu học từ bây giờ

Nhận lớp đã xong 

Tôi cũng đã có kế hoạch cho riêng mình 

Ngày đầu tiên nhận lớp 

Với vẻ ngoài xinh đẹp , dịu dàng như kẹo ngọt đã thu hút được nhiều nam sinh

Và thế tôi đã lên top 1 hot search

Top 1 : Tân sinh viên kẹo ngọt

Top 2 : Thủ khoa là kẹo ngọt

Vì là thủ khoa nên tôi được xếp vào lớp chọn

Nói như vậy chỉ sang hơn chứ có tiếng mà không có miếng

Con ông cháu cha

Đúng vậy

Các thể loại gì cũng có

Và người đầu tiên tôi muốn nhắm vào là Giang Triết-Cậu chủ nhỏ của Giang Gia tập đoàn đứng thứ nhất của Thượng Hải

Nhưng người này lại nổi tiếng là đào hoa , lạnh lùng

Không ai cũng có thể theo anh ta hơn 1 tuần

Chỉ có Ngọc Tố-Hoa khôi trường là theo anh ta 1 tháng 

Sau khi chia tay cô ta Giang Triết không hẹn hò với ai nữa

Từ đó mọi người đồn cô ta là ánh trăng sáng của Giang Triết 

Từ đó cô ta rất vênh váo công khai bạo lực học đường trước mặt bạn bè

Vì có sự dè chừng và thế lực của Giang Triết nên không ai làm gì được cô ta

Hừm không sao

Ca này tôi chơi được

Chỉ cần mỏng manh yếu đuối một tý là được mà

Vì có sự xuất hiện của tôi mà chức hoa khôi của cô ta đang lung lay mất rồi

Cô ta hơn tôi 1 tuổi và Giang Triết cũng vậy

Thời gian thấm thoát trôi qua tôi đã là sinh viên năm 2 và hôm nay cũng là kỉ niệm 2 năm tôi theo đuổi Giang Triết

Vì tôi có ấn tượng rất nhiều với giáo viên trong trường nên tôi đều được ưu tiên mọi thứ

Bảng xếp hạng học sinh xuất sắc theo tháng tôi đều được đứng đầu bảng

Đi thi mang nhiều danh hiệu về cho trường 

Có lẽ ai cũng hâm mộ tôi 

Cộng thêm với sắc đẹp trời ban

Tôi đã bắt đầu kế hoạch theo đuổi Giang Triết của mình 

2 năm trôi qua vì theo đuổi Giang Triết mà Ngọc Tố đã không màng thủ đoạn hãm hại tôi

Mà tôi luôn là người bị hại nên họ rất bảo vệ tôi

Vì tôi cũng đối xử với bọn họ

Nhắc bài cho họ, trực nhật cùng bọn họ,...

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sa-nga-emsq/chuong-2.html.]

Còn Ngọc Tố vì gia đình cô ta giàu có nên rất ngông cuồng

Cô ta sỉ nhục tôi không có tư cách để theo đuổi Giang Triết , tát vào mặt tôi, nhốt tôi trong kho dụng cụ hóa học của trường , đánh tôi trong nhà vệ sinh, dí đầu t.h.u.ố.c lá đang lóe đỏ vào tay tôi,...

Giang Triết thấy vậy nhưng không nói gì còn hùa theo , anh ta còn quay lại hẹn hò công khai với Ngọc Tố

Tôi nhịn!

Rồi...

Tôi lại là vai trà xanh dật bồ của bạn học

Ừm

Không lạ mấy với cách mà Ngọc Tố bơm tiền để kích đểu tôi

Trong khoảng thời gian theo đuổi Giang Triết anh ta chê tôi nghèo cho tiền tôi mua đồ mới

Tôi nhận nhưng không tiêu 

Mọi thứ tôi đều gửi về nhà cho bà lấy tiền đi chữa bệnh

Tuy anh ta hơi phũ , làm giá và tồi ra thì anh ta rất hay cho tôi tiền 

Tổng cộng xuyên suốt 2 năm đại học tiền mà anh ta cho tôt cũng ngót nghét 5 tỉ rồi

Tôi đều gửi cho bà

Còn bản thân đi ra ngoài làm thêm đến 3 công việc liên tục để trang trải cuộc sống mưu sinh này

Nhịn ăn nhịn mặc dành tiền lo cho bà 

Vậy nên tôi rất gầy 

Từ khi đi theo Giang Triết tôi mới có chút thịt một tí

Hai năm trôi qua khá nhanh đấy chứ

Từ khi có ý định theo đuổi Giang Triết mà tôi đã không về quê rồi 

Quyết định cuối tuần này tôi sẽ về thăm và

Mà hôm nay đã là thứ năm rồi

Nghĩ vậy tôi liền chạy đi mua ít quà về cho bà và hàng xóm xung quanh nhà

Đang đi thì mới nhớ ra hôm nay tôi chẳng gặp được Giang Triết để đưa đồ ăn sáng cho anh ta

Nghe mọi người nói anh ta đưa Ngọc Tố đi viện vì cô ta đau bụng king

Ha

Tôi theo anh ta 2 năm 

Thời gian tôi bên anh ta còn nhiều hơn Ngọc Tố 5 lần

Anh ta ốm tôi mua thuốc ,nấu cháo mang vào viện cho anh ta

Mà anh ta lại còn hắt hủi , sỉ nhục tôi trước mặt mọi người để làm cho Ngọc Tố

Lúc tôi trách móc anh ta thì anh ta bảo không bắt ép tôi phải làm như vậy đầy người ngoài kia muốn chăm sóc anh ta còn không được

Nhưng tôi phải làm sao bây giờ

Vì bệnh của bà nên tôi phải cam chịu thôi

Nhà anh ta không chỉ giàu mà anh ta cũng rất đẹp 

Sống mũi cao thẳng

thuphuonggg

Đôi mắt đào hoa như có hồn cứ kéo tôi vào đó

Chúng thật sự quá cuốn hút 

Cod lần tôi suýt nữa bị ỉ lại trong đôi mắt đó nhưng may mắn tôi đã tỉnh táo

Môi mỏng mím lại thành một đường thẳng mỗi khi cười sẽ lộ ra 2 cái răng khểnh

Trông vừa hư hỏng vừa cấm dục

Tôi cũng có 2 cái răng khểnh như anh ta 

Ai cũng bảo đó là duyên số của chúng tôi

Đó là trước kia còn bây giờ anh ta đã hẹn hò với Ngọc Tố nên tôi đã bị bỏ lỡ

Những người con trai trong trường đến thời điểm bây giờ cũng có rất người theo đuổi tôi

Họ nói tôi yêu đương mù quáng , quá chấp niệm với Giang Triết

Nhưng họ đâu biết tôi chỉ dựa vào Giang Triết để tránh những thứ rắc rối và kiếm tiền cho bà

Mua mọi thứ xong tôi chở về phòng và chuẩn bị đi tập võ như thường ngày 

Thì điện thoại tôi kêu lên

Reng...reng...reng

Chú Hoàng gọi cho tôi,nói

"A Ngữ đó à?"

"Vâng chú gọi cháu gì vậy ạ?"

"Chú bảo cháu tin này nhưng cháu bình tĩnh nghe chú nói nhé?"

Lòng tôi thoáng ra tia bất an  vội vàng đáp lại

"Dạ...Chú nói đi ạ"

"Bà Hinh,bà Hinh mất rồi"

....

....

 

Loading...