Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Rượu Trường Sinh - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-09-15 12:36:44
Lượt xem: 1,402

Lạc Thanh Chi dường như cuối cùng cũng nhận ra tình cảnh của mình, sự điên cuồng và bạo loạn trước đó biến mất hoàn toàn, nàng lại trở về dáng vẻ yếu đuối đáng thương như xưa.

“Tỷ tỷ à, tỷ thương muội nhất mà, tỷ sẽ không g.i.ế.c muội, đúng không?” 

Ta im lặng nhìn nàng. Lúc này, nàng ta vẫn còn mặt mũi mà nói ra những lời như thế sao?

Nàng tuyệt vọng cố gắng nắm lấy tay ta, nhưng ta đã tránh né.

Nước mắt ngập tràn trong mắt nàng ta: “Tỷ tỷ à, lúc muội bảy tuổi bị lũ trẻ cùng trang lứa bắt nạt, chính tỷ đã lao lên, vừa đánh vừa đuổi bọn chúng mới cứu được muội. Tỷ đã nói sẽ mãi mãi bảo vệ muội. Lần đó, muội chỉ bị xước nhẹ mà tỷ đã buồn bã suốt mấy ngày, sao tỷ nỡ lòng nào g.i.ế.c muội?”

Nàng ta nhớ rất rõ những điều tốt đẹp ta đã làm cho nàng, nhưng nàng đã trả ơn ta như thế nào?

“Kiếp trước, lúc ngươi g.i.ế.c ta, ngươi có nhớ đến những điều tốt đẹp đó không?”

Nàng ngây người trong giây lát, sau đó tự tát liên tiếp vào mặt mình, giọng đầy khẩn thiết: “Tỷ tỷ à, muội biết sai rồi, là muội không hiểu chuyện. Tỷ tha cho muội lần này được không? Tỷ đã tha cho muội nhiều lần rồi, thêm một lần nữa có sao đâu.”

Ta ra hiệu cho người hầu bên cạnh hành động, còn mình thì xoay người bước ra khỏi ngục.

Chạm vào nàng ta, ta thấy bẩn tay.

Tiếng hét thảm thiết như muốn xé toạc màng nhĩ, những lời cầu xin ban đầu dần biến thành những câu nguyền rủa, cho đến khi hoàn toàn im bặt.

Ta nghĩ rằng mình nên cười to, ít nhất cũng nên cảm thấy vui mừng, nhưng trong lòng ta lại chẳng gợn lên chút sóng nào.

Ánh nắng đầu xuân vẫn còn mang theo chút lạnh lẽo. mẫu thân nói đúng, trời lạnh rồi, cần phải mặc thêm áo.

Tiếp theo, sẽ đến lượt ai đây?

9

Cha ta sau khi uống rượu thuốc không hề trở nên hồng hào, phấn chấn như kiếp trước. 

Vì mãi không thấy hiệu quả, ông đến tìm yêu xà Hi. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ruou-truong-sinh/chuong-6.html.]

Lúc ông đến nơi, ta đang cùng Hi thả diều.

Hi nói với cha ta rằng rượu thuốc không có tác dụng là do huyết mạch không thuần khiết. Cha ta chợt nhớ đến cái thai chưa thành hình trong bụng Lạc Thanh Chi. Hi bảo chỉ có cách ngâm cả cha của đứa bé cùng rượu thì mới có thể hiệu quả.

Nhưng Thẩm Lăng An vốn là con trai của Thẩm tướng quân, mà Thẩm tướng quân lại là bằng hữu của cha ta, vì vậy ông không tiện ra tay. Cha ta liền tính đến ta.

Ông nhìn chằm chằm vào ta, trong mắt đầy vẻ thèm muốn không che giấu. 

Hi lên tiếng cảnh cáo: “Không được.”

Cha ta hỏi: “Vì sao?”

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Hi lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi đáp: “Nàng ấy rất thú vị.”

Cha ta cau mày, rõ ràng không chấp nhận được lý do này. Nhưng Hi kiên quyết, cha ta đành phải tạm thời đồng ý.

Con cáo xảo quyệt làm sao có thể bỏ qua miếng mồi ngay trước mắt? Quả nhiên, hôm đó ta đã gặp phải thích khách. 

Ta đã đặt sẵn một hình nộm trên giường để ngụy trang, khi bọn chúng kịp nhận ra thì đã bị ám vệ của ta khống chế. Nhưng chưa kịp tra hỏi, chúng đã cắn lưỡi tự vẫn.

Sáng hôm sau, ta kể cho Hi nghe chuyện nửa đêm bị ám sát, và việc ta tìm thấy lệnh bài của Lạc phủ trên người thích khách. Rõ ràng, cha ta đang làm trái lời hứa.

Hi tuy ngây thơ nhưng không ngu ngốc. Như một đứa trẻ bị phản bội sau khi nhận lời hứa, nàng ta đập vỡ bàn đá, giận dữ mắng cha ta là kẻ đạo đức giả, rồi định đi tìm ông ấy để đối chất ngay lập tức.

Ta nhẹ nhàng an ủi nàng ta, hứa sẽ cùng thả thêm diều hai canh giờ, nàng ta mới nguôi giận.

Vết nứt đã xuất hiện. ta khẽ nhếch môi, đã đến lúc thực hiện bước tiếp theo.

10

Ta sai người gửi một bức thư cho Thẩm tướng quân, trong thư nói rằng cha ta vì muốn trường sinh nên định lấy Thẩm Lăng An ngâm rượu. Dù ai cũng biết rõ sự khao khát trường sinh của cha ta, nhưng Thẩm tướng quân sẽ không dễ dàng tin vào một bức thư không rõ nguồn gốc, càng không vì bức thư này mà gây thù oán với Lạc phủ. Nhưng nếu Thẩm Lăng An thực sự bị thương ở Lạc phủ, Thẩm tướng quân sẽ phải cân nhắc về độ tin cậy của bức thư.

Vì chuyện giữa hắn và Lạc Thanh Chi, ta giả vờ tức giận, đòi hủy hôn với hắn. Hắn cách ngày lại đến Lạc phủ, luôn miệng nói rằng mình trong sạch, là Lạc Thanh Chi dụ dỗ hắn. Ta đối với hắn lúc nào cũng lạnh nhạt, khiến hắn nóng lòng sợ ta sẽ thật sự hủy hôn, càng sợ ta làm ầm chuyện Lạc Thanh Chi mang thai ra cho cả thành đều biết.

 

Loading...