Rời đi trong im lặng - Ngoại truyện 2

Cập nhật lúc: 2024-07-04 18:23:02
Lượt xem: 1,971

Người hâm mộ đang hoài niệm, bài hát "Dream" của tôi trước đó lại nổi lên.

 

Tên của Lục Ngọc An lại được nhắc đến, cùng với hoàn cảnh khốn khổ hiện tại của Tống Hào Yên.

 

Tôi nghe nói rằng sau khi bị Lục Ngọc An từ chối cuộc hôn nhân, cô ta đã bị kích động rất nhiều. Cô ta đã gọi điện cho các phóng viên, năm bữa nửa tháng lại dọa tự sát, bắt ép Lục Ngọc An phải cưới cô ta.

 

Sau khi trước mặt nhiều người bị Lục Ngọc An cho ăn tát thì cô ta cũng im lặng được mấy ngày.

 

Bây giờ lại bắt đầu đe dọa nhảy lầu.

 

Tuy nhiên, dù làm gì đi nữa thì Lục Ngọc An cũng không chấp thuận, thậm chí còn nói rằng nếu buộc phải cưới cô ta thì anh ta đi tu còn hơn, đừng ai mong cản được.

 

Trước mặt các phóng viên, ông Lục suýt chút nữa thì đánh gãy chân anh ta.

 

Bây giờ Lục Ngọc An vẫn còn đang nằm tĩnh dưỡng trong bệnh viện.

 

Những sự việc xảy ra gần đây khiến tôi thực sự không hiểu đó là sự thật hay chỉ là một màn kịch được họ tạo ra.

 

Tôi kéo xuống bình luận bên dưới:

 

Bình luận của người có tên ‘Bao giờ LIZ mới thành công theo đuôi ước mơ của mình’, lần này là hơn chục cái bình luận liên tiếp:

 

[Lục Ngọc An không phải là muốn đi tu à? Tại sao lại nhắc đến anh ta?]

 

[Tôi nghĩ Lâm Trú Trạch và Đàm Vỹ mới là cặp đôi trời sinh.]

 

[Đừng nghĩ về quá khứ, hãy hướng về tương lai đi.]

 

[Lâm Trú Trạch nhìn Đàm Vỹ với ánh mắt đầy mập mờ.]

 

Rất nhiều bình luận.

 

 

Tôi liếc nhìn người đàn ông đang nằm trên ghế sofa với nụ cười kỳ quái trên mặt, thản nhiên nói:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/roi-di-trong-im-lang/ngoai-truyen-2.html.]

 

"Anh quên đổi tài khoản rồi."

 

Sắc mặt Lâm Trú Trạch đột nhiên thay đổi, anh ấy đột nhiên ngồi dậy:

 

"Không thể nào! Anh nhớ là đổi rồi mà."

 

Khi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt dò xét của tôi, anh ấy ngượng ngùng gãi đầu đánh trống lảng:

 

“Ba em không còn đến làm phiền nữa chứ?”

 

Đối với chuyện này, tôi cũng không phải là rất hào hứng, nên không vạch trần anh ấy, chỉ có chút tò mò hỏi:

 

"Anh đã dùng cách gì thế?”

 

Kể từ khi tôi nổi tiếng, ngày nào ba tôi cũng đến chỗ tôi và đòi tiền. Nếu không đưa tiền cho ông ấy, ông ấy sẽ làm loạn ở cửa công ty tôi.

 

Tôi đã nhiều lần gọi cảnh sát, nhưng vì đó là chuyện gia đình nên cảnh sát không thể làm gì được.

 

Lâm Trú Trạch sờ mũi, nheo lại đôi mắt hoa đào xinh đẹp, lộ ra hung quang:

 

"Tất nhiên là anh đã có một... cuộc trò chuyện vui vẻ với ông ấy."

 

Tôi rất nghi ngờ lời anh ấy nói nhưng anh ấy lại chỉ thản nhiên mỉm cười.

 

Không ai biết rằng vào đêm mà Đàm Vỹ bị ba mình đến làm phiền, Lâm Trú Trạch vốn luôn hiền lành lại lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn, chĩa d.a.o vào cổ ông ấy nói:

 

"Vì Đàm Vỹ, tôi không ngại phải g.i.ế.c người đâu.”

 

 

Nhưng may mắn thay, kết quả khá tốt.

 

-Hết-

 

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...