Quy tắc kì lạ trên tàu điện ngầm - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-07-04 21:23:06
Lượt xem: 46

Tôi là một người làm trong ngành luật, việc tăng ca đối với tôi mà nói, chính là chuyện như cơm bữa.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi lại vội vã đuổi theo, cuối cùng cũng kịp chuyến tàu cuối cùng.

"Chào mừng đến với tàu điện ngầm này. Hành khách lên tàu, vui lòng chú ý đến khoảng cách giữa các toa. Không hút thuốc, xả rác hoặc ăn uống trên tàu điện ngầm..."

Tiếng thông báo của tàu điện ngầm vang lên như thường lệ, tôi đã mệt và thật sự rất muốn chợp mắt nghỉ ngơi một lát.

//Đừng ngủ trên tàu điện ngầm.//

//Đừng làm việc trên tàu điện ngầm.//

//Đừng để người khác nhìn thấy nội dung trong điện thoại của bạn.//

//Đừng tin những người quá nhiệt tình.//

//Bạn có thể hỏi nhân viên an ninh tàu điện ngầm, nhưng anh ta sẽ chỉ tuân theo nội quy.//

Hả?

Chuyện vớ vẩn gì thế này?

Tôi đang rất mệt, tại sao lại không được nghỉ ngơi một chút chứ?

Tôi ngủ mơ nên gặp ảo giác hay hôm nay phát thanh viên tàu điện ngầm bị ốm vậy?

Trong lúc tôi đang thắc mắc thì người hành khách ngồi cạnh tôi cúi đầu xuống, nói nhỏ như thì thầm: "Chiếc tàu ngầm này hình như có gì đó không đúng lắm."

Có điều gì không đúng sao?

Tôi đã đi tàu điện ngầm này được vài năm rồi.

Cũng đã nghe các thông báo của tàu điện ngầm này nhiều lần trong ngày đến mức có thể đọc thuộc lòng chúng khi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thông báo tin tức trong ngày à?

Không đúng.

Nếu tôi ngủ quên và không nghe rõ đoạn sau của thông báo thì lúc đầu, tại sao lại không có thông báo về điểm dừng tiếp theo và ga cuối chứ?

Tôi nhìn lên màn hình hiển thị của tàu điện ngầm.

Cả người đều đổ mồ hôi lạnh.

Điểm dừng tiếp theo và ga cuối trên màn hình đều trống rỗng.

Vậy chiếc xe này đang đi đâu vậy?

Tôi nghĩ đến hành khách bên cạnh, hỏi:

“Có chuyện gì thế?”

Người hành khách mặc áo sơ mi kẻ sọc nói:

“Tôi không biết, chiếc xe này cứ chạy mãi, như thể nó sẽ không bao giờ dừng lại và không có điểm kết thúc vậy”.

Tôi rất ngạc nhiên:

“Không thể nào, nó vừa dừng lại mà. Nếu không làm sao tôi có thể lên tàu được chứ?”

Hành khách mặc áo sơ mi kẻ sọc nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

"Hình như cậu đi từ toa bên cạnh sang. Cậu lên tàu từ toa bên cạnh à? Rõ ràng tôi không thấy cậu lên từ cửa toa này. Sao cậu lại bảo là bản thân lên xe từ toa này chứ?"

"Tôi lên tàu từ cửa này, sau đó thì ngồi ở đây."

Tôi dùng ngón tay chỉ vào cửa tàu.

Nhìn ra ngoài cửa, tôi chỉ có thể nhìn thấy một màn đêm bao trùm trong bóng tối.

Việc này khiến tôi cũng không thể tin vào lời nói của mình.

Nhũng có lẽ là hành khách này nhớ nhầm rồi.

Màn hình hiển thị có thể là ngẫu nhiên gặp trục trặc, nhưng tàu điện ngầm sao lại không dừng lại chứ?

“Ồ.”

Hành khách mặc áo kẻ sọc đáp lại một cách thờ ơ:

“Có lẽ tôi buồn ngủ quá nên không để ý.”

Tôi sửng sốt nhớ đến thông báo tàu điện ngầm vừa nghe được trong lúc mơ màng, hỏi:

"Vậy, vừa rồi cậu đã ngủ sao?"

Âm thanh rõ ràng rất nhỏ nhưng lại giống như sét đánh, mọi người trong xe đều quay ra nhìn chúng tôi, thậm chí cả nhân viên an ninh cũng đi về phía chúng tôi vài bước.

Hành khách mặc áo sơ mi kẻ sọc không hiểu, sợ hãi nói:

"Không, tôi không ngủ."

Nhìn phản ứng của anh ta, tôi cũng thấy lo lắng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/quy-tac-ki-la-tren-tau-dien-ngam/chuong-1.html.]

"Vậy những gì trong thông báo ở tàu điện ngầm là thật à?"

"Cậu đã nghe thấy gì rồi?"

1. Đừng ngủ trên tàu điện ngầm.

2. Đừng làm việc trên tàu điện ngầm.

3. Đừng để người khác nhìn thấy nội dung trong điện thoại của bạn.

4. Đừng tin những người quá nhiệt tình.

5. Bạn có thể hỏi nhân viên an ninh tàu điện ngầm, nhưng anh ta sẽ chỉ tuân theo nội quy.

Hành khách mặc áo kẻ sọc nói:

"Đó là những gì cậu đã nghe được phải không? Ồ, khá giống đấy."

"Khá giống nghĩa là sao? Giống thì giống, không giống thì không giống. Còn điều gì khác à?"

Tôi đang hỏi thì nghe thấy tiếng "ding-ding" từ chỗ khác của toa tàu.

Tôi vô thức chạm vào điện thoại của mình.

Âm thanh “ding ding” này đối với tôi mà nói, rất quen thuộc.

Tôi cũng có APP văn phòng này trên điện thoại nên tôi tưởng mình nhận được tin nhắn của sếp.

Hành khách mặc áo sơ mi kẻ sọc nhìn thấy ánh mắt của tôi, cười hỏi:

“Có vẻ như anh cũng rất bận rộn trong công việc, anh làm nghề gì?”

"Làm cho luật phát."

"Ồ, trùng hợp thật. Tôi vừa hay lại có một công việc kinh doanh ở đây. Tôi có một người bạn có nhu cầu về pháp lý và đang tìm một người am hiểu về luật. Nếu tôi hỏi được thì nhớ chia một phần cho tôi nhé."

Tôi thực sự không nghĩ tới lại có thể nhận được hợp tác khi đi tàu điện ngầm.

Tôi hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Người đàn ông mặc áo sơ mi thần bí nói:

"Số tiền được trả không nhỏ đâu. Nhưng vụ án này có chút phức tạp. Toa tàu này có khá nhiều người, ở đây khó mà nói được. Chúng ta sang toa khác rồi nói tiếp."

Nhìn anh ta thật kì lạ.

Nhưng có việc làm thì mới có cơm ăn nên hầu hết mọi người đều sẽ không từ chối bao giờ.

Tôi đồng ý và đứng dậy, chuẩn bị sang toa khác với anh ta.

Tiếng ồn ào ở một chỗ khác trong toa làm tôi chú ý.

Là hành khách có điện thoại di động kêu ban nãy.

Hai nhân viên an ninh tàu điện ngầm cao lớn đang đứng trước mặt anh ta.

Người hành khách đang cố gắng hết sức để giải thích:

“Tôi vừa trả lời tin nhắn công việc!”

Mạch m.á.u ở cổ của anh ta nổi lên, mặt đỏ bừng.

Nhân viên an ninh đi tới, giọng u ám nói:

"Anh đã vi phạm quy định của tàu điện ngầm"

Nói xong, anh ta ra lệnh đuổi hành khách khỏi tàu.

Người khách này cố gắng vùng vẫy nhưng cuối cùng cũng bất lực, bị kéo sang toa bên cạnh.

Chuyện gì vậy chứ?

Trả lời tin nhắn công việc sẽ bị đuổi đi?

Tôi muốn khiếu nại!

Điều khiến tôi ngạc nhiên là toa bên cạnh không có ai, còn khiến cho người ta có cảm giác mờ ảo như sương mù.

Tôi nhìn nhân viên an ninh tàu điện ngầm kéo hành khách sang toa bên cạnh.

Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc, thay vì buông hành khách ra, họ lại kéo anh ta ra cửa, mở cửa, đẩy anh ta ra khỏi tàu.

Nhưng!

Tàu điện ngầm này vẫn đang chạy!

Cùng lúc đó, tấm kính của toa tàu phía tôi bị phủ một lớp m.á.u đỏ.

“Rầm”

Ngoài cửa sổ có một bàn tay đầy máu, điều kinh khủng hơn nữa là chỉ có một bàn tay!

Còn toàn bộ cơ thể của hành khách đó đã bị nghiền nát!

Bình luận

0 bình luận

    Loading...