Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

QUY TẮC HUẤN LUYỆN LỪA BƯỚNG BỈNH - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-09-17 23:37:17
Lượt xem: 119

Tôi vội vàng can ngăn, "Bác ơi, bác đừng nổi giận. Bác sĩ nói rồi, bác không thể kích động quá, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe."

 

Nghe lời khuyên của tôi, bác Trương dịu xuống.

 

"Như Hứa à, bác có thể nhờ con đưa Yến Sơn đi khám xem sao được không?"

 

Nhìn thấy Tô Yến Sơn đau đến tái mặt, tôi lập tức đồng ý.

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Nhưng vừa ra khỏi phòng bệnh, Tô Yến Sơn ngồi xuống ghế dài ở hành lang.

 

"Bệnh cũ thôi, không cần phải khám, lát nữa tôi uống thuốc là ổn."

 

"Thế không được, tôi đã hứa với bác Trương rồi. Anh đau đến chảy mồ hôi thế này, vẫn nên đi khám thì hơn."

 

Tôi vừa nói xong, thì Tô Yến Sơn nhận điện thoại, và cuộc gọi kéo dài tận hai mươi phút, hoàn toàn không có vẻ gì là người bệnh cần khám.

 

Thôi, coi như tôi lo lắng thừa rồi.

 

7

 

Bác Trương vượt qua giai đoạn quan sát an toàn và được xuất viện.

 

Bác ấy rất cảm kích sự giúp đỡ của tôi và mẹ tôi, nhất định mời hai mẹ con tôi đi ăn một bữa.

 

Dĩ nhiên là Tô Yến Sơn cũng có mặt.

 

Hai mẹ con họ nói không ngớt lời cảm ơn.

 

Mẹ tôi mỉm cười nói, "Ôi, nói thế thì khách sáo quá, không cần phải thế đâu. Nếu thật sự muốn cảm ơn, hay là... giới thiệu cho Như Hứa nhà tôi một người bạn trai đi. Yến Sơn, con là người trẻ tài giỏi, chắc chắn bạn bè con cũng có nhiều người xuất sắc, có ai phù hợp với Như Hứa không?"

 

Tô Yến Sơn cười chân thành, "Thật ra cũng có không ít người độc thân. Chỉ là không biết Như Hứa thích kiểu người như thế nào."

 

Nghe thấy vậy, tôi như nghẹn họng, vội vàng chuyển chủ đề.

 

Sau bữa ăn, hai bà bạn thân hớn hở đi làm móng, bỏ lại tôi và Tô Yến Sơn.

 

Nhớ lại chủ đề trong bữa ăn, tôi mỉm cười nói với Tô Yến Sơn, "Anh đừng để ý lời mẹ tôi nói, không cần thật sự giới thiệu đối tượng cho tôi đâu."

 

Tô Yến Sơn lưỡng lự, "Thật sự không cần sao? Tôi có khá nhiều bạn độc thân đấy."

 

"Không cần!" 

 

Nói xong, tôi bổ sung thêm một câu để thể hiện quyết tâm, "Tình cảm yêu đương, bây giờ tôi chỉ còn lại cảm giác thèm ăn thôi. Đừng làm phiền tôi nữa."

 

Nhưng Tô Yến Sơn cười nhẹ, đôi mắt hơi cong lên, "Nhưng làm trái ý người lớn không hay lắm đâu nhỉ?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/quy-tac-huan-luyen-lua-buong-binh/chuong-5.html.]

 

Cái dáng vẻ thích xem kịch vui của anh ta khiến tôi bực mình.

 

"Được thôi, vậy để tôi giúp anh giới thiệu. Anh thích kiểu người thế nào?"

 

Tô Yến Sơn đáp rất nghiêm túc, "Tôi nghĩ... kiểu người như cô cũng không tệ."

 

?

 

Tôi nghi ngờ nhìn anh ấy, "Không lẽ anh hôm trước đau dạ dày quá mà hỏng não rồi à?"

 

Tô Yến Sơn: "......"

 

Anh ấy cười bất đắc dĩ, "Không phải vậy. Chỉ là tôi thấy hai vị trưởng bối này thật sự quá nhiệt tình, chúng ta đều không biết phải ứng phó thế nào. Hơn nữa, tôi cảm thấy chúng ta cũng có thể hòa hợp với nhau. Có lẽ... có thể thử theo ý của các bà, tiếp xúc thêm một chút. Dù có thành hay không, ít nhất cũng có thể được một khoảng thời gian yên bình."

 

"Nghe cũng... có lý."

 

8

 

Sau đó, tôi và Tô Yến Sơn đạt được thỏa thuận, quả nhiên chúng tôi đã đánh lừa được các bậc phụ huynh.

 

Dù mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn hỏi han dò xét, nhưng nhờ có Tô Yến Sơn làm lá chắn, tôi ít nhất không phải đi xem mắt nữa.

 

Tôi và Tô Yến Sơn thỉnh thoảng có gặp nhau ăn uống, xem phim, tận dụng tối đa sự tiếp xúc.

 

Phải nói rằng, càng tiếp xúc với Tô Yến Sơn, tôi càng thấy anh ấy là người dễ chịu.

 

Tính cách của anh khá tốt, sau khi tháo bỏ lớp vỏ bề ngoài xa cách, anh ấy rất hòa nhã.

 

Điều quan trọng nhất là anh luôn biết giữ chừng mực. Anh không bao giờ vượt quá giới hạn trong lời nói hay hành động.

 

Trước đây khi mẹ tôi bảo tôi đi xem mắt, tôi đã thật sự nghiêm túc nghĩ rằng, nếu gặp được ai đó phù hợp, tôi sẽ kết hôn sớm để mẹ yên tâm.

 

Trong số những người đó, cũng có vài người xuất sắc.

 

Nhưng tôi cực kỳ ghét khi mối quan hệ còn chưa rõ ràng mà họ đã gợi ý về kế hoạch nghề nghiệp của tôi, bóng gió rằng sau khi kết hôn tôi nên tập trung vào gia đình, không cần phải cố gắng trong ngành đầu tư mạo hiểm.

 

Còn Tô Yến Sơn thì không bao giờ như vậy.

 

Dù sao anh cũng đam mê công việc còn hơn cả tôi.

 

Thỉnh thoảng khi tôi gặp chuyện phiền toái trong công việc, tôi còn có thể tâm sự với anh.

 

Đôi khi, anh còn vô tình đưa ra vài lời khuyên khá hay.

 

Điều này khiến tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên anh.

Loading...