Qúy Phi Không Muốn Tăng Ca - Chương 2:

Cập nhật lúc: 2024-07-07 22:37:49
Lượt xem: 3,804

4

Hệ thống kêu ta động não suy nghĩ một chút, xem đằng sau việc Thái Hậu miễn ta khỏi vấn an có thâm ý gì.

Ta lăn ra giường, "Tôi không thi công chức."

Người là sắt, giường là nam châm.

Ngủ thôi nào!

Vốn dĩ hôm nay coi như viên mãn, thế mà đến tối, Tô công công lại đến.

Nói Cẩu Hoàng Đế hôm nay muốn đến đây.

Ta phải thị tẩm.

Ha ha ha ha ha, không sống nữa!

Ngay lúc ta vừa lấy sợi dây ra, chuẩn bị treo cổ thì hệ thống lên tiếng, "Phi tần tự sát là tội lớn, đến lúc đó người nhà của cô cũng sẽ bị liên lụy mà ch/3t theo đấy."

Ta cột dây xong xuôi.

"Chỉ cần tôi không có đạo đức, thì đừng hòng ai dùng đạo đức để trói buộc tôi!"

"Giúp tôi đá ghế một cái, cảm ơn."

Hệ thống rõ ràng rất sốt ruột, cả cái hệ thống kêu lên bíp bíp.

"Bây giờ tỷ lệ sinh đang thấp như vậy, cô sẽ đầu thai đến nước X đấy."

Ta: "..."

Ta bước xuống, bắt đầu suy nghĩ.

Rốt cuộc bị người đàn ông xa lạ ngủ còn đáng sợ hơn, hay là đầu thai đến nước X đáng sợ hơn?

Thấy vậy, hệ thống lập tức khuyên nhủ, "Ký chủ yên tâm, Hoàng đế này dung mạo tuấn tú, không giống tên mập kia đâu, dù sao cũng là nam chính trong tiểu thuyết cung đấu sủng ngọt ngào, chẳng lẽ còn kém được sao?"

Ta trầm ngâm vài giây, "Hắn ta giỏi không?"

Hơn mười năm đầu đời ta bận rộn lo cho cuộc sống, hơn mười năm sau bận rộn trả nợ.

Sống đến ngần này tuổi, còn chưa được trải nghiệm thử xem sao.

Hệ thống đỏ mặt, "Chắc là... cũng tàm tạm."

5

Đang nói thì Cẩu Hoàng Đế đi vào.

Ta không hành lễ cũng không nói gì, nhìn chằm chằm vào mặt hắn ta đánh giá.

Ai cũng thích cái đẹp, ta cũng không ngoại lệ.

Chỉ thấy Cẩu Hoàng Đế lông mày rậm, sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm, đường nét khuôn mặt hài hòa.

Quả thực có vài phần nhan sắc.

Hắn ta nhướng mày nhìn ta.

"Ái phi sao lại nhìn trẫm như vậy?"

"Chỉ là cảm thấy hôm nay Hoàng thượng đặc biệt tuấn tú thôi ạ."

Trong lòng ta dâng lên một tia hưng phấn, thầm cảm thán.

[Đẹp trai thật, ngủ một lần cũng không thiệt, chỉ là nhìn hơi gầy yếu, không biết có cơ bụng 8 múi không, không biết có giỏi không nữa?]

Vừa dứt lời, nụ cười trên môi Hoàng đế bỗng cứng đờ.

Hắn ta nhìn ta với ánh mắt sâu xa, "Gần đây vì quốc sự mà lạnh nhạt với ái phi, ái phi giận rồi sao?"

Ta ngoài miệng nói quốc sự là quan trọng nhất, trong lòng lại nghĩ.

[Không đến mới tốt, đến rồi lại phải khách sáo.]

Khóe miệng Hoàng đế giật giật, tiếp tục quan tâm theo phép tắc.

Ta đều trả lời "Ừm", "Ồ", "Vâng", "Rất tốt".

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/quy-phi-khong-muon-tang-ca/chuong-2.html.]

Trong lòng không ngừng oán thán với hệ thống.

[Hắn ta có phải đến từ hang Mạc Cao không vậy, nhiều tranh vẽ trên tường thế.]

(*"Hang Mạc Cao": Là một hệ thống hang động ở Trung Quốc, nổi tiếng với những bức tranh tường cổ xưa, mang đậm tính lịch sử và văn hóa. "Nhiều tranh vẽ trên tường thế": Trong ngữ cảnh này, câu nói ám chỉ cách nói chuyện của Hoàng đế rất đơn điệu, nhàm chán, chỉ toàn những câu xã giao sáo rỗng.)

[Một chữ thôi, "Làm" là được rồi.]

[Nghe nói đàn ông sau 25 tuổi sẽ xuống dốc, nếu ta nhớ không lầm thì Cẩu Hoàng Đế năm nay mới 20 tuổi, còn nhỏ như vậy mà đã không được rồi, đáng thương quá.]

[Haiz, dù sao cũng phải ch/3t, hay là trước khi ch/3t ta tìm một tên thị vệ 18 tuổi thử xem sao nhỉ?]

Không biết ta nói câu nào không đúng, sắc mặt Cẩu Hoàng Đế càng ngày càng khó coi.

Ngay lúc ta tưởng hắn ta sắp phẩy tay áo bỏ đi thì hắn ta đột nhiên bế thốc ta lên.

Còn nghiến răng nghiến lợi nói bên tai ta, "Hôm nay trẫm sẽ cho ái phi biết, trẫm rốt cuộc có được hay không!"

Hả? Hình như có chỗ nào đó sai sai?

Chưa kịp suy nghĩ kỹ, môi Cẩu Hoàng Đế đã hôn xuống.

Ui cha, mềm quá.

6

Khi so tài nấu nướng, thông thường là sẽ không nói chuyện, nhưng ta lại là lính mới, cách làm món nào cũng cần Cẩu Hoàng Đế chỉ bảo.

Thế mà không ngờ tay nghề nấu nướng của hắn ta cũng chẳng ra sao.

Trong đầu ta bắt đầu hiện lên hàng loạt cảnh tượng trong truyện người lớn đã đọc.

Nào là nuốt tiếng r3n rỉ của cô ấy.

Nào là va vào đầu giường, vỡ tan tành.

Thế mà không biết có phải tâm linh tương thông hay không, ta vừa nghĩ gì thì Cẩu Hoàng Đế liền làm cái đó, giống như có thể đọc được suy nghĩ của ta vậy.

Mấu chốt là hắn ta còn đỏ mặt khi làm chuyện đó.

Huyện_Lệnh_94 M0nk3yD

Lúc hầm trên lửa nhỏ, ta không nhịn được.

Vì quá kích động mà "Bốp" một tiếng, vỗ vào moong hắn ta một cái.

Ta xin lỗi, "Xin lỗi, xin lỗi, thần thiếp không cố ý."

Trong lòng: [Ta cố tình đánh đấy, sao nào, cắn ta à?]

[Phải nói là, cảm giác này thật sự rất tuyệt.]

[Nhhắn lên, nhhắn lên, rốt cuộc Cẩu Hoàng Đế có được hay không?]

Sau đó, Cẩu Hoàng Đế giống như đột nhiên uống thuốc tăng lực vậy.

Bắt đầu tấn công dữ dội, xào nấu ta - món rau nhỏ bé - này.

Ban đầu ta chìm đắm trong sắc đẹp, nói dối.

Ngoài miệng nói, "Đừng mà, đừng mà, thần thiếp chịu không nổi nữa."

Trong lòng: [Aaaa, sướng quá, thêm nữa, thêm nữa.]

Sau đó ta dần dần nói thật lòng, Cẩu Hoàng Đế đúng là rất mạnh mẽ!

Trời ơi, sướng muốn ch/3t!

Đến khi lên đỉnh, Cẩu Hoàng Đế nằm đè lên người ta, dịu dàng hôn lên má ta.

Vì quá sung sướng nên tâm trạng ta rất vui vẻ, vừa hôn đáp lại hắn ta theo phép lịch sự, vừa vô thức ngân nga trong lòng.

[Chàng trai chăn ngựa uy vũ hùng tráng, ngựa phi nhhắn như gió thoảng...]

[Dịu dàng dịu dàng, là ai đang ca hát, sưởi ấm cõi lòng giá lạnh...]

Giây tiếp theo, Cẩu Hoàng Đế lên tiếng với chất giọng khàn khàn đặc trưng sau khi "vận động", "Đừng hát nữa!!"

Hả? Sao thế?

Hắn ta nghe được tiếng lòng của ta?

Bình luận

22 bình luận

Loading...