Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Quỷ Dị Giáng Lâm? May Mà Ta Là Thập Điện Diêm Vương - Chương 5: Ta và Sadako cùng nhau xem Ringu

Cập nhật lúc: 2024-10-20 13:02:22
Lượt xem: 1

Thẩm Kiện bước vào căn phòng 101.

Đây là một phòng trọ bình thường với không gian ấm cúng, có đầy đủ đồ dùng cần thiết. Anh đi một vòng kiểm tra, nhưng không phát hiện điều gì bất thường.

【Người chơi đã vào phòng.】

【Trò chơi chính thức bắt đầu.】

【Phó bản: Vãng Sinh sơn trang.】

【Nội dung: Đây là trạm trung chuyển giữa nhân gian, nơi cư trú của những linh hồn mang oán niệm. Hãy cẩn thận, đừng quấy rầy giấc ngủ của họ.】

【Số người chơi: 1.】

【Nhiệm vụ chính: Sống sót đến 12 giờ trưa ngày mai và trả phòng.】

【Lời nhắc: Bạn đang nhìn TV, nhưng TV cũng đang nhìn bạn.】

【Độ khó: Một sao (độ khó đã được giảm).】

Thẩm Kiện nhìn về phía chiếc TV lớn 120 inch trong phòng. Màn hình xanh lam nhấp nháy. Chắc là có điều gì đó sắp diễn ra trong trò chơi.

Anh bật TV lên và nằm xuống ghế sofa.

“Xì... xì... xì...”

Màn hình đột nhiên trở thành một màu trắng xóa, cùng với tiếng rè khó chịu vang lên. Rồi hình ảnh dần hiện ra — một cái giếng cạn xuất hiện trên màn hình.

Tiếng móng tay cào xào xạt vang lên, tạo cảm giác ghê rợn.

Thẩm Kiện cau mày, nhận ra mình đã biết nhân vật này là ai.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/quy-di-giang-lam-may-ma-ta-la-thap-dien-diem-vuong/chuong-5-ta-va-sadako-cung-nhau-xem-ringu.html.]

Từ trong màn hình, một bóng người mặc váy trắng bắt đầu bò ra từ miệng giếng. Cử động của cô ta cứng nhắc và chậm chạp, nhưng càng lúc càng gần màn hình.

Khi cô ta đến sát mép màn hình, một điều kinh hoàng xảy ra. Từng lọn tóc đen từ màn hình duỗi ra, tiếp đó là một cái đầu tóc rối tung, rồi nửa thân trên. Bóng trắng nhợt nhạt đó vươn tay ra, cào cào trên sàn nhà, phát ra những âm thanh “kẹt kẹt.”

Đầu cô ta dần ló ra khỏi TV, tóc tai lòa xòa che khuất khuôn mặt, từ từ bò ra ngoài, mang theo tiếng gào thét đầy oán niệm vang vọng trong phòng. Đèn trong phòng bắt đầu chớp tắt liên tục.

"À... Sadako," Thẩm Kiện thở dài. Hóa ra là con ma trong truyền thuyết Nhật Bản.

Hắn, một vị Diêm La Vương trong thần thoại địa phủ, chưa bao giờ bắt được một con quái nào từ cõi âm TQ, không ngờ lại muốn vượt ranh giới để bắt con ma nước khác.

"Được thôi," Thẩm Kiện nghĩ, "hình như mình cũng không có quyền lựa chọn."

Vì vậy, anh đứng dậy và đi thẳng về phía Sadako.

Anh đứng dậy, đi thẳng về phía Sadako đang bò ra từ TV.

Sadako: ???

"Khoan đã, cái gì đây? hắn... hắn đang làm gì thế? Không phải đáng lẽ hắn phải sợ hãi, bỏ chạy sao?"

Sadako ngây ra một lúc, vô thức lùi lại vài bước.

Ơ... kẹt rồi...

Cá Kho Mặn hay Thịt Kho Tàu ngon hơn ta ^^

Cô ta nhận ra nửa người dưới của mình vẫn đang mắc kẹt trong màn hình TV, còn nửa người trên đã ra ngoài. Tình huống lúc này có phần xấu hổ, nhất là khi người chơi này không tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn cười nhè nhẹ.

Ánh mắt của Thẩm Kiện nhìn cô, rõ ràng chẳng có chút sợ hãi nào, mà dường như lại chứa đầy sự trêu chọc.

"Ra đi, không thì để tôi kéo ra hộ!"

 

Loading...