Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Quỷ Dị Giáng Lâm? May Mà Ta Là Thập Điện Diêm Vương - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-10-20 12:24:06
Lượt xem: 0

Thẩm Kiện bước vào sơn trang.

Ngoài việc nơi này đen như mực và yên tĩnh đến mức đáng sợ, nhìn chung thì nó chẳng khác gì một khu nghỉ dưỡng thông thường. Chỉ có gió thỉnh thoảng rít qua các tán cây, phát ra những âm thanh "kẹt kẹt" đáng ngờ, còn cái bóng của hắn dài thượt in trên mặt đất, nhưng tất cả điều đó đều hợp lý... đúng không?

Khuya lắm rồi, nhưng sơn trang vẫn còn kinh doanh.

Bên trong có vài tia sáng yếu ớt hắt ra, nhìn cứ như một nơi hoài cổ với không gian ám đạm... và cũng rất đậm chất âm khí. Nói thẳng ra, âm khí ở đây đặc quánh, dày đến mức có thể làm hiện ra quỷ quái luôn.

Nhìn chung thì rất bình thường... nếu ngươi đã quen với chuyện này.

Thẩm Kiện mỉm cười. Hắn đã đến đúng chỗ rồi.

Nơi này chắc chắn có quỷ!

Hắn bước vào sơn trang.

Càng tiến sâu, âm khí càng dày đặc hơn, một cơn gió lạnh rợn người như len lỏi từ phía sau, khiến Thẩm Kiện phải rùng mình.

Tại quầy tiếp tân, đứng đó là một nữ phục vụ với sắc mặt trắng bệch. Phần miệng của cô như bị rạch toạc ra giống Kuchisake-onna, để lộ một nụ cười vừa nhìn đã thấy muốn bỏ chạy. Cặp mắt trống rỗng không hề có tròng, cứ chăm chăm nhìn khách.

Thẩm Kiện nhướng mày.

Tướng mạo này...

Ừm... Cũng tạm gọi là "mi thanh mục tú".

Nghĩ vậy, Thẩm Kiện cũng nở một nụ cười rạng rỡ.

Hắn nhanh chân tiến đến quầy tiếp tân.

Trước khi nữ phục vụ viên kịp mở miệng, hắn đã nắm chặt lấy tay cô. Làn da cô có chút lạnh, nhưng cũng khá mềm mại, không hề thô ráp như hắn tưởng. "hẹn hò sao?" Thẩm Kiện hỏi, giọng đầy tự tin.

Nữ phục vụ viên: ????

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/quy-di-giang-lam-may-ma-ta-la-thap-dien-diem-vuong/chuong-3.html.]

Hẹn hò???

Một con người, dám hẹn hò với cô—một nữ quỷ?

Ta trông thế này mà ngươi cũng dám "hạ miệng" sao?

Nữ phục vụ viên bắt đầu hoảng sợ.

Cô vội muốn rút tay ra.

Nhưng không ngờ, Thẩm Kiện lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy.

Cô—một hồn ma trong bộ đồ trắng (bạch y nữ quỷ )—lại không thể thoát khỏi tay một tên người chơi mới!

Thật là gặp quỷ mà!

 

Trong khi Thẩm Kiện nắm c.h.ặ.t t.a.y nữ phục vụ viên, hắn cảm thấy một luồng âm khí như đang sôi trào trong cơ thể.

Một cảm giác thoải mái dâng trào, lan tỏa khắp người.

Đó chính là năng lực Sâm La quỷ khí.

Càng ở gần lệ quỷ, âm khí của hắn sẽ càng nhanh chóng gia tăng. Cấp bậc của quỷ càng cao, số lượng quỷ càng nhiều, tốc độ tăng trưởng âm khí cũng sẽ tăng theo cấp số nhân.

Hiện tại, sức khỏe và khả năng của Thẩm Kiện đều dựa vào sức mạnh mà năng lực này mang lại.

【 Âm khí +1 】

Nhìn vào số liệu trên giao diện, tâm trạng của Thẩm Kiện trở nên vô cùng phấn khởi.

Cá Kho Mặn hay Thịt Kho Tàu ngon hơn ta ^^

“Ôi, chỉ cần nắm tay một cái là đã tăng điểm rồi, thế này thì làm sao mà không vui cho được?” Hắn nghĩ, miệng khẽ nở một nụ cười.

Loading...