Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

QUÝ CÔ TRONG TƯỜNG CAO - CHƯƠNG 9

Cập nhật lúc: 2024-10-06 01:17:26
Lượt xem: 1,021

9

 

Những thanh niên này, đừng nghĩ rằng tôi không hiểu ý tứ của họ, chỉ biết nói những lời khen để làm tôi vui.

 

Sau đó, tôi nhắn tin riêng cho cô bé Tiểu Trương đã khen tôi là Điêu Thuyền và mua chiếc túi xách mới nhất của cô ấy.

 

Tôi cũng quan tâm đến Tiểu Vương, người đã khen tôi là tiên nữ, nghe nói cậu ấy gặp khó khăn trong công việc, tôi lập tức chuyển cho cậu ấy 3000 tệ.

 

Tôi cũng mua sản phẩm chức năng của nhà Tiểu Hồ, dù biết mấy thứ đó chẳng có tác dụng gì, nhưng Tiểu Hồ là một đứa trẻ ngoan.

 

Còn Tiểu Hà nói chuyện hơi táo bạo, cái gì mà "gặp cô gái muốn bảo vệ nhất khi ở thời điểm đẹp nhất của đời mình"?

 

Không biết ngượng.

 

Không thèm trả lời.

 

Sau khi làm xong mọi thứ, tôi thỏa mãn đi ngủ.

 

Tôi không phải tiêu tiền để trở thành kẻ ngốc, mà đơn giản là vì tôi không cần đi làm, có tiền và có thời gian, chẳng có việc gì làm nên quan tâm đến người trẻ một chút.

 

Cuộc sống của một người phụ nữ 50 tuổi bị chồng bỏ rơi, chính là đơn giản và bình lặng như thế.

 

Tiểu Vương: 【Khi chị cảm thấy cô đơn, có thể tìm em để cùng trò chuyện về cuộc đời, giúp em cũng học hỏi thêm về những đạo lý của cuộc sống.】

 

Tiểu Vương: 【Chị vừa nói một câu đã làm em như được khai sáng, em ngộ ra rồi. Đời người đến và đi đều trần trụi, chị ơi, chị đã thức tỉnh em! Chị chính là thần của em!】

 

Tiểu Hồ: 【Chị đúng là người có trí tuệ lớn. Bóng lưng của chị đẹp đến nỗi làm người ta ngỡ rằng đó là tiên nữ giáng trần. Khí chất của chị làm người khác phải ngưỡng mộ, và những gì bên trong chị còn khiến người ta kinh ngạc hơn.】

 

Tiểu Hà: 【Ở vào độ tuổi sung sức nhất, nghe được lời cảm ngộ từ một cô gái, lòng muốn bảo vệ chị càng trở nên mãnh liệt hơn. Chị ơi, hãy cho em cơ hội để bảo vệ chị!】

 

Vừa đọc, tôi vừa thấy khinh thường.

 

Mấy đứa trẻ này, chỉ biết nói những lời hoa mỹ để làm tôi vui.

 

Tôi cười đáp lại Tiểu Hà: 【Cô gái gì chứ, người ta đều gọi tôi là bà thím rồi.】

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/quy-co-trong-tuong-cao/chuong-9.html.]

Tiểu Hà: 【Bà thím gì chứ, em không cho phép ai gọi chị bằng cách thô tục như vậy, dù đó có là chính chị đi nữa. Chị mãi mãi là cô gái xinh đẹp, cô gái quyến rũ.】

 

Bỗng nhiên tôi thấy Tiểu Hà cũng tốt lắm.

 

Cậu ta nói chuyện không đáng tin, toàn nói những lời xấu hổ.

 

Nhưng qua những lần tích cực bình luận, có thể thấy cậu ta là một thanh niên cần cù, chăm chỉ nhưng hơi vụng về.

 

Đã ly hôn rồi, cũng nên rèn luyện sức khỏe nhiều hơn.

 

Đi học khóa huấn luyện cá nhân của cậu ấy cũng không phải là vấn đề gì lớn.

 

Dù sao cũng không tốn bao nhiêu tiền.

 

Tôi nhắn tin riêng cho Tiểu Hà, chuyển khoản đầy đủ, định khi nào về sẽ đến phòng gym để rèn luyện.

 

Tiểu Hà phấn khích không thôi: 【Chị ơi, em sẽ dùng cơ thể cường tráng này để bảo vệ chị thật tốt!】

 

Rồi gửi thêm một bức ảnh chụp cơ n.g.ự.c và bắp tay của mình.

 

Tôi không thích như vậy, vội vàng xóa ngay cuộc trò chuyện.

 

Cậu nhóc này lúc nào cũng vô duyên như thế, gửi mấy bức ảnh khoe cơ bắp, thật là quá bất lịch sự. Nhưng tôi vẫn thích sự chăm chỉ của cậu ta, và sẵn sàng ủng hộ sự nghiệp của cậu ấy.

 

Khi quay lại xem dòng thời gian trên mạng xã hội, Tiểu Trương, Tiểu Vương, Tiểu Hồ, và những người khác đã đồng loạt lên án việc gọi tôi là "bà thím".

 

【Ai dám gọi chị là bà thím? Tôi sẽ liều mạng với người đó! Rõ ràng là tiên nữ, họ mù hết rồi sao?】

 

【Nhìn chị rõ ràng là mới 18 tuổi, sao có thể gọi là bà thím được? Những người đó chắc chắn ghen tị vì chị quá xinh đẹp.】

 

【Những người này thật không có con mắt, dám gọi một người phụ nữ trẻ trung và xinh đẹp như chị là bà thím, thật quá đáng!】

 

Họ chỉ trích sự phân biệt đối xử của xã hội đối với người trung niên.

 

Họ cũng chỉ trích tôi vì đã tự coi thường bản thân.

 

Và từ đầu đến chân, họ khen ngợi tôi một cách toàn diện.

Loading...