Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Quỷ Bà Cướp Thọ <Series Âm Sai Thủy Đinh> - Chương 12: Kết

Cập nhật lúc: 2024-09-03 17:01:08
Lượt xem: 2,340

Quỷ Bà mò mẫm khắp nơi để tìm đầu, sau khi tìm thấy thì ôm đầu quỳ trước phán quan và khóc:

"Thủy Đinh cấu kết âm dương, biến lão làm ma sống mặc hắn sai khiến, lão bằng lòng xuống địa ngục làm nhân chứng tố cáo!"

Lão Hồ cũng hùa theo:

“Là thuộc hạ quản giáo không nghiêm, thuộc hạ sẵn sàng chịu hình phạt cùng với bọn họ!”

"Cái đ!t!" Tôi ở bên cạnh giận dữ hét lên.

"Các người còn muốn cấu kết đánh úp tôi à? Mau trả mạng của vợ và mẹ vợ tôi đi!"

Trương quỷ sứ nhỏ bé quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng mặt lên.

"Đại nhân nhìn xem, tiểu tử này còn muốn thay đổi dương thọ của người nhà, hắn như vậy là vô pháp vô thiên, vi phạm âm luật!"

Phán quan hỏi:

"Hai người mà ngươi vừa câu hồn thật sự đáng c.h.ế.t sao?"

“Hợp quy tắc và luật pháp, mọi thứ đều làm đúng thủ tục.” Trương quỷ sứ đáp.

Phán quan gật đầu, rồi nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, bất ngờ chạy tới, giật lấy cây gậy khóc tang của tôi, đánh tới tấp lên người tôi.

"Đánh c.h.ế.t ngươi, tên to gan lớn mật này!"

Người tài xế đi đến bên cạnh vội ngăn lại:

"Ấy ấy, đại nhân, không thể như thế được, ngài sẽ mất đi thân phận!"

Ông ta bị tài xế lôi đi, vẫn cố duỗi chân đá tôi, vừa mắng vừa đá:

"Ta đã nói gậy khóc tang của ta là ở chỗ ngươi, ngươi còn không chịu thừa nhận!"

"Lần này thì để ta bắt quả tang rồi chứ!"

Người lái xe vẫn cố gắng ngăn ông ta lại, nhưng Trương quỷ sứ và Lão Hồ rất rõ ràng đã nhìn đến ngu người.

Tay của phán quan đột nhiên duỗi ra rất dài, túm lấy cổ áo tôi, kéo tôi lại và khiển trách tôi thêm lần nữa:

"Nhìn xem cậu đã làm được gì này? Hả?"

"Làm sao mong đợi tôi có thể tin tưởng giao con gái tôi cho cậu chứ?"

"Hiểu Văn thật mù quáng khi yêu phải cậu mà!"

“Con gái và vợ tôi thật sự khốn khổ mới nhìn trúng loại người như cậu!”

Ba vợ tôi lúc còn sống tính khí cũng nóng nảy.

Vì viết thư tố cáo lãnh đạo tình trạng tham nhũng nên ông bị g.i.ế.c và chôn trên đường cao tốc.

Sau khi chết, được bổ nhiệm làm một trong mười hai phán quan của địa phủ. Nghe nói rằng ông cũng là ứng cử viên cho đời Diêm Vương tiếp theo.

Tại sao tôi lại tin chắc rằng ở địa phủ lại có chính nghĩa chứ?

Đó là vì những chuyện đã xảy ra với ba vợ tôi.

Trương quỷ sứ dường như đã giác ngộ và nhanh chóng dập đầu xin tội:

"Đại nhân, xin tha mạng! Đại nhân, xin tha mạng! Tiểu nhân đã bị tên Lão Hồ lừa gạt, qua mắt rồi!”

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/quy-ba-cuop-tho-series-am-sai-thuy-dinh/chuong-12-ket.html.]

Lão Hồ cũng ở bên cạnh nói to:

"Đại nhân, xin tha mạng. Tiểu nhân cũng chỉ làm theo mệnh lệnh thôi!"

Trương quỷ sứ vừa tranh cãi vừa quỳ lạy, dập đầu mình như thể dập tỏi, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra và trả lại linh hồn cùng dương của Hiểu Văn và mẹ vợ tôi, còn định thêm số "0" vào sau dương thọ vốn có:

Ba vợ vội khiển trách:

"Chuyện sinh tử sao có thể coi thường! Tuân theo quy củ cho!"

Trương quỷ sứ nhanh chóng thực hiện một loạt thao tác.

Ba vợ tôi không thèm để ý mà chỉ quàng tay qua vai tôi hỏi:

"Thế nào, tìm được việc rồi chứ hả?"

"Tìm được rồi, đang giao đồ ăn."

Ba vợ tôi day trán.

“Con mẹ nó rồi mày định năm nào tháng nào mua nhà kết hôn với con tao?”

"Con cố gắng..."

Ba vợ vỗ vỗ vai tôi động viên.

"Thôi, cậu cố gắng lấy, mấy ông đồng nghiệp ở điện Diêm La của ta đang đợi để uống rượu hỷ đó, lễ lộc tặng chúng bây thì cũng vài ngàn tỷ tiền âm lận."

Tôi vội xua tay.

"Không, không, không, không, nếu người mà tới thì khác gì minh hôn nữa đâu, Hiểu Văn chắc sẽ hối hận cả đời mất!"

"Ừ, đợi cậu mua được nhà rồi hẵng bàn tiếp vậy!"

17.

Sau khi tôi về đến nhà, mẹ vợ lại mắng tôi một trận.

Nói tôi vứt bỏ hai mẹ con họ lại rồi chạy mất xác, tìm cũng chẳng tìm thấy.

Tôi không nói một lời, ôm Hiểu Văn mà khóc, nói rằng tôi thực sự xin lỗi và sau này tôi sẽ trân trọng cô ấy hơn.

Mẹ vợ bị những hành động của tôi dọa sợ.

Tiếp đó, tôi vừa nhận lỗi vừa làm việc nhà, đảm bảo rằng sẽ cố gắng sớm đáp ứng cuộc sống hạnh phúc mà mình từng hứa cho Hiểu Văn, thời gian không chờ đợi ai cả.

Mẹ vợ cuối cùng cũng nguôi giận.

Để kiếm được nhiều tiền hơn, tôi bắt đầu chạy dịch vụ chuyển phát nhanh cả ngày lẫn đêm.

Còn tranh thủ lúc nghỉ ngơi chạy phần việc âm sai.

Cả người cứ ngờ ngờ nghệch nghệch.

Đêm đó khi đang giao đồ ăn, điện thoại lại reo:

"Âm sai địa phủ nhận lệnh: Linh hồn của Vương tiên sinh ở đường Kiến Quốc, quận Triều Dương, cần được đưa về địa phủ ngay."

Tôi cúi người xuống đọc tin nhắn, giật thót mình, suýt nữa đã đ.â.m vào đuôi xe phía trước.

Tên nhãi Tiểu Vương này lại gây rối nữa rồi, bằng cách nào đó cậu ấy lại dây phải một hot girl mạng thờ Hồ tiên, dương thọ lại rơi vào nguy hiểm rồi!

[Hoàn]

Loading...