Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Quân Sư Tình Yêu Lại Là Người Kết Đôi Trước - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-10-21 03:45:05
Lượt xem: 251

8

Cho đến tận lúc đi ngủ, tôi nhận được tin nhắn của Lục Dực, anh ta hỏi: [Ngủ chưa?]

Tôi tưởng anh ta muốn cùng tôi phân tích lại chiến dịch mai mối hôm nay, kết quả câu tiếp theo của anh ta là: [Còn sợ không?]

"..."

Nói thật, tôi chỉ sợ hãi trong hoàn cảnh lúc đó, sau khi ra ngoài thì không sao nữa.

Nhưng bàn tay và vòng eo mà tôi đã chạm vào trong mật thất bây giờ nghĩ lại thì có chút dư vị, tôi thầm tặc lưỡi, hao tâm tổn trí sắp xếp cho cô nàng Mạnh Minh Kiều, kết quả người được lợi lại là tôi.

Tôi hơi buồn ngủ, nhưng vẫn trả lời: [Không ngủ được.]

Đầu dây bên kia vài giây sau mới trả lời: [Bạn cùng phòng của em ngủ hết rồi à? Có tiện nói chuyện không?]

Tôi vén rèm lên nhìn, có hai người đang đeo tai nghe chơi game, một người đang lướt web, một người đang tắm.

[Không.]

Cuộc gọi thoại của Lục Dực gọi đến.

"Chào buổi tối."

Nghe thấy giọng nói của anh ta trong tai nghe, tôi lại có cảm giác khác lạ.

Khá là quyến rũ.

"Anh gọi điện thoại có chuyện gì không?" Tôi giả vờ hỏi.

Trò chơi thoát khỏi mật thất ban ngày, không biết Mạnh Minh Kiều và Từ Cảnh Thước chơi thế nào nhưng tôi và Lục Dực thì chơi rất ăn ý.

Tôi nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ: "Không phải em nói sợ đến mức không ngủ được sao? Dù sao cũng là tôi đề nghị chơi trò chơi thoát khỏi mật thất, tôi phải chịu trách nhiệm với em, giúp em lấy lại can đảm chứ?"

"Anh thật có trách nhiệm."

Trong mật thất thì cho sờ cho ôm cho nắm tay, bây giờ còn có dịch vụ hậu mãi.

"Vậy anh hát một bài nghe thử xem?" Trước đó Mạnh Minh Kiều nói Từ Cảnh Thước nửa đêm thu âm bài hát ru ngủ khiến cô ấy không ngủ được, tôi muốn nghe xem có phải vậy không.

"Thật sự muốn nghe à?" Giọng điệu trai đểu c.h.ế.t tiệt này, nửa đêm thật sự rất quyến rũ người khác.

"Muốn nghe." Tôi nghĩ một chút rồi nói: "Hay là bạn cùng phòng của anh ở đó nên không tiện?"

"Khá tiện, bọn họ đều chưa về." Lục Dực nói.

Ban đầu tôi chỉ muốn nghe thử bài hát ru ngủ của nam sinh đại học, kết quả tên nhóc Lục Dực này dám hát cũng thật sự có chút bản lĩnh.

Anh ta hát một bài hát tiếng Anh rất phổ biến, hát chay.

Nghe ngọt ngào quá.

"Còn nghe nữa không?" Sau khi hát xong, anh ta ho khan một tiếng.

"Vậy anh còn biết bài nào nữa?" Tôi khẽ hỏi.

Anh ta nói: "Em có thể yêu cầu bài hát, bài nào biết tôi sẽ hát."

Tôi dần chìm vào giấc ngủ trong giọng nói của Lục Dực, vẫn còn nhớ anh ta nói ‘Chúc ngủ ngon’ trong tai nghe.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/quan-su-tinh-yeu-lai-la-nguoi-ket-doi-truoc/chuong-6.html.]

Mạnh Minh Kiều nói Từ Cảnh Thước hẹn cô ấy đi biển vào cuối tuần sau, hỏi tôi cần chuẩn bị gì.

Tôi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng thành thật nói: "Ăn ngon uống ngon chơi vui là được."

Nếu là người khác, tôi còn phải cẩn thận dặn dò một câu là phải chuẩn bị biện pháp an toàn nhưng hai người thẳng nam thẳng nữ này, thôi bỏ đi.

Thẳng là kiểu đầu óc thẳng thắn ấy.

Tôi và Mạnh Minh Kiều khác chuyên ngành, bình thường thời gian bên nhau ở trường không nhiều, phần lớn thời gian là gặp nhau trên mạng.

Nhưng gần đây cuộc sống của tôi rõ ràng có chút sóng gió.

Cụ thể là số lần tình cờ gặp Lục Dực nhiều hơn.

Ban đầu anh ta còn bàn bạc với tôi về kế hoạch mai mối, vì vậy tần suất chúng tôi hẹn ăn cơm cũng nhiều hơn.

Cuối tuần Mạnh Minh Kiều và Từ Cảnh Thước đi biển, anh ta hỏi tôi: "Gần đây có khá nhiều phim mới ra rạp, ngày mai em có muốn đi xem phim không?"

9

Vì vậy, cuối tuần, tôi và Lục Dực cùng xuất hiện ở rạp chiếu phim trong trung tâm thương mại.

Tôi mặc một chiếc váy dài họa tiết bướm màu xanh, trang điểm nhẹ.

Ánh mắt Lục Dực lóe lên sự kinh ngạc, anh ta trịnh trọng nói: "Thật vinh hạnh khi được đi chơi cùng bạn học Trang xinh đẹp đây."

Anh ta luôn gọi tôi là bạn học Trang, tôi cũng lịch sự gọi anh ta là bạn học Lục.

Bộ phim được xem không phải là phim tình cảm mà là phim khoa học viễn tưởng, cốt truyện khá thú vị.

Quan trọng là nam nữ chính đều rất đẹp trai xinh gái, thỉnh thoảng có một số cảnh nóng bỏng khiến người ta đỏ mặt.

Đúng lúc tôi quay sang nhìn Lục Dực thì bắt gặp ánh mắt anh ta.

Tôi ghé sát vào hỏi nhỏ: "Anh không xem phim à, nhìn tôi làm gì?"

Lục Dực: "Em đẹp hơn phim đấy, bạn học Trang."

"Không được nói xấu phim của nam thần tôi, cút."

Lục Dực khẽ cười rồi quay lại nhìn màn hình, một lúc sau lại ghé sát vào hỏi: "Muốn làm nam thần của em phải đạt tiêu chuẩn gì?"

"Cứ theo tiêu chuẩn hình thể của anh ấy mà luyện tập đi." Tôi thuận miệng nói.

Sau đó, khi phim đến đoạn cao trào, tôi cũng không còn để ý đến Lục Dực nữa.

Đến khi phim kết thúc, đèn bật sáng.

Vì chỗ ngồi ở trong cùng nên tôi không vội đứng dậy, Lục Dực ghé sát vào nói: "Thật ra tôi cũng có sáu múi nhưng hình thể không giống anh ấy lắm, em có phiền không?"

?

Anh ta thật sự so sánh rồi đấy.

"Không giống kiểu gì?"

"Em muốn xem không?"

"..."

Loading...