Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Quân Sư Tình Yêu Lại Là Người Kết Đôi Trước - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-10-21 03:44:57
Lượt xem: 389

Tôi là quân sư tình yêu của bạn thân mình.

Dưới sự chỉ điểm của tôi, cô ấy và hotboy của trường ‘cưa cẩm’ nhau rất nhiệt tình, tiến có thể tấn công, lùi có thể phòng thủ, đang trong giai đoạn mập mờ.

Một ngày nọ, tôi nhận được một lời mời kết bạn:

【Tôi là bạn thân của đối tượng đang mập mờ với bạn thân của em, cũng là quân sư của cậu ta.】

【Thương lượng chút nhé, em đừng bày trò nữa, cậu ta sắp bị câu cho say như điếu đổ rồi.】

【Chúng ta cũng ngừng chiến được không?】

Sau khi bạn thân và hotboy của trường trên đường hẹn hò về, đều e lệ đi cùng nhau, tay cũng không dám nắm, lại vô tình nhìn thấy tôi và quân sư của đối phương ở con đường nhỏ ngoài trường đang hôn nhau nồng nhiệt.

“...”

1

Khi nhận được lời mời kết bạn, tôi sững người một chút, nhìn thấy lời nhắn của đối phương là 【Kỹ thuật phần mềm 1 Lục Dực, còn tưởng là cậu em khóa dưới nào.

Gần đây câu lạc bộ đang tuyển thành viên mới, có rất nhiều sinh viên năm nhất kết bạn với tôi.

Kết quả sau khi đồng ý, đối phương lập tức gửi tới hai tin nhắn.

【Tôi là bạn thân của đối tượng đang mập mờ với bạn thân em, cũng là quân sư của cậu ta, thương lượng chút nhé, em đừng bày trò nữa, cậu ta sắp bị câu cho say như điếu đổ rồi.】

【Chúng ta cũng ngừng chiến được không?】

Ơ kìa.

Tôi có một cô bạn thân xinh đẹp, dáng người chuẩn không cần chỉnh, Mạnh Minh Kiều, là hoa khôi của khoa tiếng Anh.

Tôi và cô ấy quen biết từ nhỏ, gia đình cả hai đều là thế giao, sau khi thi đại học thì điểm số của hai đứa cũng gần giống nhau nên đã đăng ký vào cùng một trường.

Tuy trông cô ấy giống như là người có thể sai khiến đàn ông như cún, nhưng trên thực tế lại chưa từng yêu đương.

Gần đây lại động lòng xuân, để ý tới hotboy được công nhận của trường chúng tôi, Từ Cảnh Thước, hai người đang ‘cưa cẩm’ nhau rất nhiệt tình.

Thế nhưng——

Mạnh Minh Kiều tuy có khuôn mặt xinh đẹp và tâm hồn thú vị nhưng lại không biết cách ‘câu’ đàn ông, tiến độ hiện tại của cô ấy và Từ Cảnh Thước, hoàn toàn đều dựa vào tôi ở phía sau bày mưu tính kế.

Tôi đã từng gặp Từ Cảnh Thước ở trường, đẹp trai là thật, có fan nữ cũng là thật nhưng nhìn đoạn chat giữa anh ta và Mạnh Minh Kiều, tôi liếc mắt một cái đã đoán được người này là tra nam.

Quá biết cách ‘thả thính’.

Khiến bạn tôi sắp biến thành người yêu đương mù quáng rồi.

Sau đó, dưới sự kiểm soát của tôi, cục diện giữa hai người mới trở nên ngang tài ngang sức.

Vậy nên, sau lưng tên đó cũng có quân sư à?

Tôi đảo mắt nhìn khắp tầng ba nhà ăn, cũng không tìm thấy ai giống Lục Dực, đang định cúi đầu gửi tin nhắn cho anh ta, ai ngờ lúc này, có người đến gần phía sau, cúi xuống bên tai tôi nói: “Tôi ở đây.”

Giọng nói trầm thấp dễ nghe, mang theo chút lười biếng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/quan-su-tinh-yeu-lai-la-nguoi-ket-doi-truoc/chuong-1.html.]

Tôi quay sang bên phải, đối phương lại đi từ bên trái đến trước mặt tôi.

Tôi nhìn qua, có chút kinh ngạc trước gương mặt rõ ràng như ở một thế giới khác so với những người xung quanh.

“Lục Dực?”

Đối phương cao khoảng 1m85, ăn mặc có gu, tóc đen, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bạc.

“Xin chào, Trang Dĩ Phi.” Anh ta quen tôi.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau ở vị trí gần cửa sổ, tôi nhìn anh ta hồi lâu, cũng không hiểu, tại sao mọi người đều nói Từ Cảnh Thước là hotboy của trường, còn người anh em này của anh ta lại chưa từng nghe đến?

“Bạn của anh nửa đêm thu âm bài hát ru ngủ cho bạn tôi, đây là do anh dạy à?” Tôi khoanh tay nhìn đối phương đầy cảnh giác.

Chỉ với chiêu này, cô nàng Mạnh Minh Kiều kia đã bị ‘thả thính’ đến mức không ngủ được.

Lục Dực cũng khoanh tay nhìn tôi: “Chính là em dạy bạn của em ngày Thất Tịch đặt một bó hoa Tuyết Sơn cho bạn tôi, sau đó nói với cậu ta ý nghĩa của loài hoa là 'Tuyết Sơn chứng giám tình bạn của chúng ta'?”

“Thằng bé lớn như vậy lần đầu tiên nhận được hoa, lúc nhìn thấy hoa đã muốn đặt vé máy bay bay đến tỏ tình rồi, kết quả bạn của em lại nói là tình bạn, cậu ta đơ luôn.”

Lúc Thất Tịch là kỳ nghỉ hè, hoa được gửi trực tiếp đến nhà Từ Cảnh Thước.

Tôi cảm thấy lời Lục Dực nói có chút phóng đại: “Anh ta lần đầu tiên nhận được hoa?”

Lừa ai vậy?

“Địa chỉ nhà cậu ta đâu phải bán sỉ, cậu ta không cho địa chỉ, người khác muốn tặng cũng không có cơ hội đúng không?”

Cũng đúng.

Lục Dực nói: “Em tha cho cậu ta đi, cũng tha cho tôi đi, cậu ta hai giờ sáng chạy đến phòng ngủ của tôi lôi tôi từ trên giường xuống, chỉ để phân tích bài đăng bạn của em đăng vào đêm khuya.”

“… Anh ta hai giờ sáng chạy đến phòng ngủ của anh, anh ta đã cứu mạng anh và bạn cùng phòng của anh hay gì?”

Lục Dực: “Hồi nhỏ bị đuối nước được cậu ta cứu, bạn cùng phòng…… Cuối kỳ dựa vào cậu ta gánh team có tính là ơn cứu mạng không?”

Không thể phản bác, đúng là ơn cứu mạng.

“Bạn học Trang, chúng ta giảng hòa đi, tôi thật sự không chịu nổi kiểu tình yêu mù quáng c.h.ế.t tiệt này của cậu ta nữa rồi.” Lục Dực chắp hai tay, làm động tác cầu xin với tôi.

Đôi mắt đào hoa của anh ta cong lên như đang phóng điện.

Nguy rồi, là gu của tôi.

2

“Vậy anh muốn thế nào?” Tôi ngả người ra sau, ánh mắt vẫn dừng trên mặt Lục Dực, gương mặt đó thật sự rất đẹp trai:”Mạnh Minh Kiều là bạn tôi, tôi không thể cứ thế mặc kệ cô ấy được.”

Lục Dực cong khóe môi, lại phóng điện với tôi một cái.

“Mục tiêu của những quân sư tình yêu như chúng ta chẳng phải là tác hợp cho họ sao? Chỉ cần họ ở bên nhau, nhiệm vụ hoàn thành, sau này cũng sẽ không có nhiều chuyện phiền phức như vậy nữa, đúng không?”

Lời này nói cũng đúng.

Tôi lấy ipad ra trước mặt Lục Dực, mở ghi chú: “Vậy chúng ta cùng điều tra lý lịch nhé.”

Loading...