Quản Lẩu Trên Đồi - 25

Cập nhật lúc: 2024-07-02 08:36:42
Lượt xem: 109

Chuyện là My đang nấp ở một bên cửa sau của quán lẩu, hiện tại quán lẩu trên dưới trống trơn chẳng thấy treo một thứ gì cả. Nếu như suy đoán của cô thì hẳn là khu vực này bây giờ phải đang làm “thịt” người mới đúng chứ, sao lại không có gì thế này?

Có người tới, My vội vã nấp vào một bên. Cánh cửa sau mở ra, không ngờ lại là chú Phùng đang đi vào. Quái lạ, trông chú ta mặt mày trang nghiêm, lại chẳng phải phường đạo sĩ ác độc, sao lại có thể đi vào những chỗ như thế này cơ chứ. Mặc kệ đi thôi, quan sát trước rồi tính. 

Không có người nào cả nhưng chú Phùng kia vẫn đi vào thản nhiên như ở nhà mà chẳng thèm hô to gọi nhỏ gì, chứng tỏ ông ta đối với nơi này vô cùng quen thuộc. Đi đến giữ nhà, chỗ ngoặc giữa nhà trước và nhà bếp, chú Phùng bèn đưa tay lên tường sờ soạng thứ gì, sau đó mặt đất mở ra một lỗ, chú Phùng chậm rãi đi xuống.

Vậy là bên dưới có tầng hầm, những chuyện g.i.ế.c người xẻ thịt kinh khùng kia chắc chắn là đến từ bên dưới nơi đó. Đợi sau khi chú Phùng biến mất dưới lòng đất thì My mới chạy vọt tới xem thử, nhưng mà dù cô có nhìn hay là sờ cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chẳng mở được nấp hầm. Đang lúc bí quá không biết làm gì thì nắp hầm lại nhúc nhích, My lại mau chóng trốn đi. 

Lần này là một phục vụ nữ, cô ta đang bê thứ gì đó trên tay. Thấy không có ai xuất hiện nữa nên My lao ra luôn, cô đưa tay bóp cổ nữ phục vụ khống chế cô ta, nhưng đồng thời cô cũng nhìn thấy thứ trong thau mà cô ta bê chính là máu…người. 

Có lẽ bọn họ muốn đánh tiết canh dê bằng m.á.u người đây, bởi vì nhìn m.á.u trong thau kia chính là m.á.u đã được hãm qua để đánh tiết canh. My bất chợt buồn nôn, thông thường nhìn thấy người ta cắt tiết vịt để hãm tiết canh đã đáng sợ và tội lắm rồi, cô không tài nào tưởng tượng được ra cảnh con người bị dốc ngược lên và cắt tiết hãm tiết canh trông sẽ như thế nào. Hành động này nghĩ thôi đã không dám nghĩ thì người dám làm chắc chắn là sẽ còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/quan-lau-tren-doi/25.html.]

“Cô…”

Nữ phục vụ chưa kịp nói gì đã bị My bụm miệng, cô nói: “Im lặng đi nếu như không muốn chết.”

Nữ phục vụ run lên từng đợt khiến My thấy khó hiểu. Tuy rằng thân thể cô có lạnh lẽo nhưng cũng đâu đáng sợ bằng việc làm thịt người kia. Tại sao cô ta có thể bưng thau m.á.u người mà lại sợ khi tiếp cận cô cơ chứ. Mặc kệ là chuyện gì đi chăng nữa, làm việc chính trước đã, My với giọng điệu đe dọa, cô nói: “Mau mở cửa hầm ra cho tôi.”

Nghe đến đây thì nữ phục vụ kia còn sợ hơn, cô ta không dám giãy giụa mà chỉ dám ú ở lắc đầu. My thấy đối phương không thèm hợp tác thì uy h.i.ế.p thêm: “Nếu như cô không mở cho tôi thì chiều nay cô sẽ người vào nồi lẩu đầu tiên đó, cô thấy sao hả?”

“Lộc cộc!”

Còn chưa làm ăn được gì thì nấp hầm lại chuẩn bị mở ra, My không dám kéo theo nữ phục kia mà chỉ tặng cho cô ta một ánh mắt cảnh cáo rồi lách qua một bên nấp. Người đi lên lại là chú Phùng, sắc mặt của chú ta bình tĩnh đến đáng sợ, khiến cho My khong tài nào đánh giá được cảm xúc giấu bên trong của ông ta. 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...