Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Quận Chúa Ngốc Nghếch - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-10-14 17:24:19
Lượt xem: 164

1.

 

Đường trong cung rất dài, ta cũng đã vui vẻ chờ đợi ở đây một lúc lâu rồi, nhưng lại bị vài chiếc xe cản lại, bên trên đều là các tiểu thư cao quý trong kinh.

 

Con gái tướng quân vén rèm lên đầu tiên sau đó nhìn ta mắng:

 

"Kẻ ngốc như người sao còn dám tới tìm Hoàng thái tôn điện hạ. Cho dù điện hạ nhân hậu thì ngươi cũng không thể không có chút thể diện nào như thế chứ."

 

"Điện hạ hao phí tâm huyết mấy tháng kết quả lại bị người làm hỏng. Nếu ta là người thì ta đã sớm nhảy sông tự vẫn rồi chứ làm gì còn dám đi ra ngoài nữa."

 

Trong kinh không ai là không biết.

 

Hoàng thái tôn điện hạ ngày đêm bận việc buôn bán với người Hồ, vất vả lắm mới ký khế ước được. Nhưng bởi vì ta ở trước mặt mọi người không khống chế được nên đã xúc phạm người Hồ, đến cuối cùng vẫn không thể ký khế ước được.

 

Nó đã trở thành trò cười cho cả thành Lạc Dương.

 

A Man quận chúa ngày ngày đi theo Hoàng Thái tôn vô cùng ngu xuẩn thế mà còn tè dầm nữa. Một khoảng thời gian dài sau đó, bất kể Hoàng thái tôn đi đến đâu đều bị cả thành cười. Hắn vốn tỏa sáng như ánh trăng, thông minh tài giỏi nhưng do xui xẻo lại dính vào một vết nhơ.

 

Ta cúi đầu lúng túng không nói gì, giống hệt như một đứa trẻ bình thường đã làm sai chuyện.

 

Một tiểu thư bên cạnh nhắc nhở nàng ta: "Cô đừng nói nữa, điện hạ có lệnh, trong thành Lạc Dương không ai được nhắc tới chuyện mất mặt đó của A man nữa, chuyện này cứ coi như chưa từng xảy ra, dốc toàn lực bảo vệ nàng ấy."

 

Đó là mệnh lệnh Hoàng thái tôn mới hạ xuống hôm qua.

 

Bất cứ ai tung tin đồn nói xấu A Man sẽ được qui vào tội khinh thường hoàng thất.

 

Điện hạ rất ít khi dùng chính bản thân mình để ràng buộc với người khác. Chiếu lệnh này không phải là để giúp hắn mà là để bảo toàn thanh danh của ta.

 

Tất cả mọi người đều cười nhạo ta là một quận chúa ngu xuẩn chỉ có điện hạ còn nhớ rõ ta cũng là một khuê nữ.

 

Con gái Lý tướng quân kéo mạnh tấm mành xuống.

 

Nàng ta nói:

 

"Một kẻ ngu ngốc, điện hạ lại còn bảo vệ cho nàng ta, chẳng lẽ phải lấy nàng ta sao?"

 

Khỏi cần phải trả lời.

 

Trong lòng mọi người ai cũng đều đã có đáp án.

 

Sẽ không.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/quan-chua-ngoc-nghech/chuong-1.html.]

 

Hoàng thái tôn sẽ không lấy A man.

 

2.

 

Ta ở đó đợi rất lâu mới đợi được xe ngựa của Hoàng Thái tôn đi ngang qua.

 

Tiểu thái dám lái xe dừng xe lại.

 

Ta chờ màn xe được nhấc lên, chờ điện hạ giống như ngày xưa, mỗi lần đều vươn tay ra kéo ta lên xe ngựa.

 

Nhưng lần này không hề có gì cả, ta ngờ vực mà ngẩng đầu lên, ta chỉ có thể tự mình bò lên xe nhưng lại bị tiểu thái giám ngăn lại.

 

Giọng nói của điện hạ từ sau màn xe màu vàng truyền tới.

 

Giọng nói vẫn dịu dàng như thường, hắn nói: "A man, ta đang vội xuất cung, còn rất nhiều chuyện phải làm."

 

Ta gật đầu.

 

Ta lấy một miếng bánh chiên từ trong tay áo ra đưa qua: "Ta chạy tới thành đông mua cho ngươi vì ngươi thích ăn bánh chiên. Ngươi ở trên xe mau ăn hết nhé nếu không đợi lát nữa mẫu phi ngươi thấy được lại nói ngươi."

 

Xung quanh bỗng trở nên yên lặng.

 

Một lát sau điện hạ mới nói: "A Man, ta đã không ăn bánh chiên từ lâu rồi. Mẫu phi ta cũng đã qua đời từ ba năm trước rồi."

 

Mọi người trong cung đều biết rõ.

 

Hoàng Thái tôn điện hạ lúc còn trẻ bị ám sát, lúc đó A Man quận chúa vì để cho Hoàng Thái tôn thoát khỏi nguy hiên nên đã dẫn dắ thích khách rời đi, không may đã trở nên ngốc nghếch.

 

Từ sau chuyện đó, cứ mười sự kiện thì ta thường quên mất chín, chỉ có những chuyện trước đó thì ta còn nhớ rõ.

 

Ta không rõ năm tháng đã xoay chuyển cũng chẳng biết thế sự đã thay đổi.

 

Ta im lặng thu tay về.

 

"A Man, gần đây ta rất bận. Lúc về ta sẽ mang quà cho ngươi, chờ lúc ta rảnh rỗi sẽ tới thăm ngươi."

 

Ta ngửa đầu nhìn tua rua đung đưa trên thân xe, ta hỏi điện hạ: "Vậy đêm mười lăm ngươi có thể đi du xuân với ta được không?"

 

Hoàng Thái tôn vẫn chưa trả lời.

 

Mai đến khi xe lại bắt đầu lên đường ta cũng vẫn chưa đợi được đáp án.

Loading...