Phượng Hoàng Tự Ấp Nở Phu Quân - Chương 16

Cập nhật lúc: 2024-07-06 15:43:57
Lượt xem: 65

16.

 

Sau đó, ta sinh ra một quả trứng.

 

Ta và Mặc Lan trừng mắt nhìn nhau.

 

Nhiệm vụ ấp trứng gian nan này, đương nhiên là...

 

Ta quay đầu nói với Mặc Lan: "Con của Phượng tộc chúng ta đều do cha ấp."

 

Không ngờ mắt Mặc Lan sáng lên, vẻ mặt vui mừng, biến thành nguyên hình rồi cuộn tròn lên, còn nói "Thật sao?"

 

Ta giả vờ bình tĩnh gật đầu, che giấu sự vui mừng trong lòng.

 

Đột nhiên cảm thấy con rồng này có vẻ hơi ngốc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phuong-hoang-tu-ap-no-phu-quan/chuong-16.html.]

 

Sau khi đứa trẻ được ấp ra, Chước Nhiên đến.

Anan

 

Hắn vừa mở miệng đã nói muốn làm cha nuôi của đứa trẻ, bị Mặc Lan đánh cho một trận.

 

Sau khi bị đánh, hắn cũng không nhắc lại chuyện này nữa, nhưng lại đặt đứa trẻ lên lưng mình, tự biến thành nguyên hình, cả ngày đưa đứa trẻ bay trên trời.

 

Mà đứa trẻ cũng vui mừng khôn xiết, vì vậy Mặc Lan còn giận dỗi, nói: "Ta cũng có thể đưa nàng bay trên trời."

 

Ta đỡ trán, con nhỏ không trượt khỏi lưng rồng của y đã là tốt lắm rồi.

 

Nhưng ta không nói lời này với y, ta ghé vào tai y thì thầm: "Ngươi ấy à, chỉ có thể cõng ta thôi."

 

Tai y đỏ bừng, không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa.

 

TOÀN VĂN HOÀN

Bình luận

0 bình luận

    Loading...