Phượng Hoàng Nhỏ - Chương 11:

Cập nhật lúc: 2024-07-05 05:15:19
Lượt xem: 2,467

Ai ngờ, Mị Thù mà hắn đã truy sát gần ngàn năm lại xuất hiện ở núi Bất Quy.

Hắn đuổi đến núi Bất Quy, đánh Mị Thù bị thương nặng, đang định xuống tay g.i.ế.c ch/3t ả ta, Mị Thù lại đột nhiên biến thành khuôn mặt của tiểu Phượng Hoàng, hắn nhất thời phân tâm, ngược lại bị Mị Thù đánh bị thương, còn để cho Mị Thù chạy thoát.

Thất tha thất thểu trở về Vũ Khúc cung ngâm mình trong Hàn Tuyền chữa thương, lại vừa vặn gặp tiểu Phượng Hoàng tự tiện xông vào Vũ Khúc cung của hắn.

Nói thật, cho dù hắn bị thương, thì chút pháp lực đó của tiểu Phượng Hoàng cũng không đủ nhét kẽ răng hắn. Cho nên, nói là tiểu Phượng Hoàng cưỡng bức hắn, chi bằng nói là hắn thuận nước đẩy thuyền.

Dù sao người trong lòng mà mình thầm thương trộm nhớ hơn ngàn năm, đột nhiên động tay động chân với mình, ai có thể cự tuyệt.

Nhưng mà không ngờ tới chính là!

Tiểu Phượng Hoàng sau khi ngủ xong liền chạy, mặc quần áo vào rồi không nhận người! Hắn tìm khắp nơi, cũng không tìm thấy nàng.

Hắn chỉ có thể đoán là nàng đã đi đến Tây Thiên, dù sao mỗi lần tiểu Phượng Hoàng gặp chuyện, việc đầu tiên nghĩ đến chính là đến Tây Thiên tìm hắn.

Quả nhiên, vừa đến Tây Thiên, liền thấy tiểu Phượng Hoàng đang ngủ ngon lành.

Ban đầu hắn chỉ tưởng là tiểu Phượng Hoàng ngượng ngùng, nên cũng không vạch trần nàng, nhân tiện muốn từ từ gài lời tiểu Phượng Hoàng, để nàng tự mình nói muốn chịu trách nhiệm với hắn.

Ai ngờ, câu tiểu Phượng Hoàng muốn nói chính là xin lỗi, sau đó coi như xong chuyện!

Khai Dương: "..."

Hừ, không thể nào, không xong được!

Lại còn trùng hợp, Mị Thù nhập vào người tiểu Phượng Hoàng.

Khai Dương tại sao lại chắc chắn Mị Thù nhất định đang ở trên người tiểu Phượng Hoàng, bởi vì có lẽ toàn bộ thần tộc, chỉ có tiểu Phượng Hoàng là người có thể trúng Mê Hồn thuật, mà còn không biết là ai làm. Ngoại trừ Mị Thù, toàn bộ thần tộc, cũng sẽ không có ai đi thi triển Mê Hồn thuật cho tiểu Phượng Hoàng.

Mà lúc ấy Mị Thù bị hắn đánh trọng thương, nhất thời rất khó tìm được vị thần tiên nào có pháp lực thấp kém hơn tiểu Phượng Hoàng để dễ dàng nhập vào mà không bị phát hiện.

Bởi vậy, hắn lại mang tiểu Phượng Hoàng về Vũ Khúc cung.

Chính là đang đợi Mị Thù khôi phục chút hơi tàn, để phản công hắn, hoặc là nhân cơ hội chạy trốn.

Hắn cũng vừa lúc, có thể triệt để tiêu diệt Mị Thù.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phuong-hoang-nho/chuong-11.html.]

Đương nhiên, quan trọng nhất là nhân cơ hội này lừa tiểu Phượng Hoàng về làm nữ chủ nhân của Vũ Khúc cung, tiện thể trừng phạt hành vi mặc quần áo vào rồi không nhận người của tiểu Phượng Hoàng.

Cho nên, rõ ràng biết tiểu Phượng Hoàng ghét nhất là không được ra ngoài, còn cố ý nhốt nàng ở trong Vũ Khúc cung.

Nhìn tiểu Phượng Hoàng dám làm mà không dám nói trừng mắt với hắn, thật sự rất thú vị.

Cuối cùng, lại không nỡ nhìn nàng quá nhàm chán, mạo hiểm bị Dao Quang truy sát, hắn liền bắt cá suối băng trong ao cá của Dao Quang về nướng cho tiểu Phượng Hoàng ăn.

Điều duy nhất không ngờ tới chính là, Mị Thù sớm đã biết hắn chính là Lục đồ đệ dưới trướng Phật Tổ.

Còn biết hắn thích tiểu Phượng Hoàng, muốn lợi dụng điểm này để uy h.i.ế.p hắn.

Để cho hắn thả ả ta đi.

Mị Thù quá mức gian xảo, lần này thả ả ta đi, còn có thể bắt lại được hay không, chính là một ẩn số.

Vả lại thả ả ta đi, lại có thêm bao nhiêu người phải ch/3t, cũng là ẩn số.

Cho nên, chỉ có thể mạo hiểm.

Hắn truy sát Mị Thù hơn ngàn năm, Mị Thù hiểu rõ hắn, hắn cũng hiểu rõ Mị Thù, Mị Thù tuyệt đối không có khả năng thật sự cùng ch/3t với tiểu Phượng Hoàng trong Thất Thập Nhị Linh Trừ Ma trận.

Cho nên, bảy mươi hai đạo Thiên Lôi còn chưa rơi xuống người tiểu Phượng Hoàng, Mị Thù lập tức rời khỏi người tiểu Phượng Hoàng, tìm kiếm đường sống khác.

Nhưng mà không có đường sống, trong Vũ Khúc cung có Thất Thập Nhị Linh Trừ Ma trận, bên ngoài Vũ Khúc cung, còn có Dao Quang đang đợi ả ta.

Mà Khai Dương cần phải làm chính là, lúc bảy mươi hai đạo Thiên Lôi giáng xuống, dùng thân thể bảo vệ tiểu Phượng Hoàng.

Cho dù cái giá phải trả là mất hơn nửa tu vi, da tróc thịt bong, xương cốt vỡ vụn.

Chỉ là, hắn suýt chút nữa bị phế tu vi, da tróc thịt bong, xương cốt vỡ vụn, tiểu Phượng Hoàng vẫn bị dư uy của bảy mươi hai đạo Thiên Lôi đánh ngất xỉu.

Hắn rất áy náy.

Khai Dương nói xong, lại quay đầu nhìn ta, trịnh trọng nói: "Ta đã từng hứa với nàng, lục giới này, nàng muốn lên trời thì lên trời, muốn xuống đất thì xuống đất, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng chu toàn, tuyệt không nuốt lời."

Ta: "..."

[Hoàn]

Bình luận

6 bình luận

Loading...