Phượng Hoàng Nhỏ - Chương 1:

Cập nhật lúc: 2024-07-07 10:01:16
Lượt xem: 3,421

Không biết ngủ với ca ca của tỷ muội tốt có bị đánh ch/3t hay không.

Nhưng ngủ với Lục ca của tỷ muội ta, Dao Quang thượng thần, thì nhất định là có.

Bởi vì Lục ca của nàng, Khai Dương thượng thần, là người đứng đầu bảng thần tộc có tật xấu, mắc chứng cuồng sạch sẽ, dùng lời của thần nữ thần tộc để hình dung chính là: Nam thần hệ cấm dục.

Thật sự rất cấm dục.

Kiên quyết không dây dưa.

Huyện_Lệnh_94 M0nk3yD

Đối với những nữ nhân muốn dây dưa với hắn, hắn đều bày vẻ mặt chán ghét.

Từng có cô nương phạm vào giới hạn của hắn, cũng chỉ hôn hắn một cái thôi. Vậy mà sau đó, cô nương kia liền ch/3t rồi.

Cho nên, bây giờ ta xong đời rồi.

Ta không chỉ hôn hắn, ta còn cường bạo hắn.

1

Có ai muốn nghe chuyện gì đã xảy ra không?

Hiện tại ta đang rất sợ hãi nên muốn nói nhảm gì đó để giảm bớt căng thẳng đây.

Chuyện là thế này, tối hôm qua, ta phải trải qua Lôi kiếp, Hỏa kiếp của Phượng Hoàng nhất tộc, niết bàn trùng sinh.

Mắt ta bị khói lửa che mờ, hơn nữa lúc trải qua kiếp nạn bị thiêu đốt cực kì cực kì nóng, ta rất cần được hạ nhiệt.

Vì vậy, ta bị lửa đốt đến ngờ nghệch vốn định nhảy vào Hàn Tuyền trong Phá Quân cung của tỷ muội ta để tắm rửa, kết quả lại nhảy vào Hàn Tuyền cung của Lục ca nàng, Khai Dương thượng thần.

Còn khéo làm sao, Khai Dương thượng thần cũng đang ngâm mình trong Hàn Tuyền.

Hai chúng ta trần như nhộng, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt ta không tự chủ được mà di chuyển xuống phía dưới, từ khuôn mặt lạnh lùng của hắn, di chuyển đến xương quai xanh tuyệt đẹp, lại di chuyển đến cơ ngực, rồi lại đến cơ bụng tám múi.

Sau đó, không thể di chuyển được nữa, đầu óc giống như biến thành một mớ hỗn độn.

Trong đầu chỉ còn lại một ý niệm: Mỹ sắc trước mắt, xơi thôi!

Sau đó, ta liền thật sự nhào tới.

Quá trình phạm tội kịch liệt thế nào, không thể miêu tả được.

Mà Khai Dương thượng thần tối hôm qua không biết tại sao lại đặc biệt yếu, yếu đến nỗi ngay cả ta, người có võ công thấp kém, cũng không thể phản kháng được.

Sau khi xong việc, ta đã tỉnh táo hơn đôi chút nhưng nhìn sang sắc mặt trắng bệch của Khai Dương thượng thần, so với những dấu vết trên cổ hắn càng thêm bắt mắt.

Ta: "..."

Ta còn đang hoang mang, một trận gió lạnh thổi qua, cộng thêm một tiếng "Phượng Sa Sa" trầm thấp của hắn.

Ta chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.

Xong đời rồi!

Vì vậy, ta nhân lúc hắn tạm thời còn chưa đánh lại ta vội vàng chạy trốn.

Lúc này, ta run rẩy núp ở Phá Quân cung của Dao Quang.

Dao Quang không rõ nguyên do, hỏi ta: "Phượng tỷ, tỷ rất lạnh sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phuong-hoang-nho/chuong-1.html.]

Ta: "..."

Lạnh, không chỉ cảm thấy lạnh, trong lòng còn lạnh lẽo.

Ta nói: "Dao Quang, ta cảm thấy ta sắp ch/3t rồi."

Dao Quang liếc nhìn ta một cái, "Ồ, trước khi ch/3t còn có nguyện vọng gì muốn nói ra không, tuy rằng ta không thể thay tỷ đi ch/3t, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức giúp tỷ sinh không oán hận, ch/3t không tiếc nuối."

Ta: "..."

Ngươi thật sự là tỷ muội tốt của ta.

Ta thăm dò hỏi: "Nếu Lục ca của muội truy sát ta, muội sẽ giúp ta sao?"

Dao Quang không cần suy nghĩ liền đáp: "Không giúp, gia giáo nhà ta là huynh hữu muội cung, ra tay với ca ca ruột của mình là điều tuyệt đối không thể."

Ta nghiến răng nghiến lợi: "Lần trước muội truy sát Tứ ca của muội chạy gần nửa đất thần tộc muội còn nhớ không?"

"Đó là do hắn động vào ao cá của muội! Ao cá!" Nàng lập tức đổi giọng, "Hơn nữa, là do muội đánh thắng được Tứ ca!”

“Còn Lục ca muội đánh thắng được sao? Thần hiệu của Lục ca ta là gì, Vũ Khúc Tinh Quân! Hắn ra tay có lần nào không ch/3t người? Sát khí trên người hắn sắp tràn ra rồi, tỷ đi đánh với hắn một trận thử xem!"

Ta: "..."

Ta không muốn thử, cũng không dám thử, cái giá phải trả quá lớn, mạng nhỏ quan trọng hơn.

Dao Quang lại nói: "Nhưng nếu tỷ muốn ta giúp tỷ đánh Lục ca, chỉ cần giá cả hợp lý, ta vẫn có thể suy xét. Lục ca ta hôm qua đi Bất Quy Sơn trừ yêu thú Mị Thù, không những để nàng ta chạy thoát, mà Lục ca còn bị thương rất nặng, cần phải tĩnh dưỡng ba ngày."

Ta: "..."

Mị Thù lợi hại nhất ở chỗ mê hoặc người khác, có thể để nguyên thần âm thầm ẩn nấp trên người người khác. Chỉ cần nàng ta không lên tiếng, không tranh giành quyền kiểm soát cơ thể của người bị nàng ta chiếm giữ, rất ít khi bị phát hiện.

Xem ra Khai Dương thượng thần còn phải tìm.

Chờ chút!

Hèn gì tối hôm qua ta thượng Khai Dương, hắn không có chút sức lực phản kháng nào, hóa ra là bị thương!

Ta còn đang kinh ngạc, lỡ miệng nói ra những lời này.

Dao Quang đột nhiên ngẩng đầu, "Tỷ nói cái gì, tỷ xơi Lục ca ta rồi!"

Ta: "Muội nhỏ giọng một chút, tối hôm qua ta..." Không biết bị ai đó thi triển Mê Hồn thuật!

Nhưng lời nói phía sau của ta còn chưa nói xong, nàng đã lớn tiếng hơn: "Dũng cảm, lợi hại, thật to gan, quả nhiên là tỷ muội tốt của ta. Ta lập tức đi giúp tỷ khắc bia, hai ngày nữa nhất định dùng được."

Ta: "..."

Nàng: "Chữ trên bia mộ viết 'Ch/3t dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu' được không?"

Ta: "..."

Ta đang định đánh nàng, thì cửa cung của nàng truyền đến một tiếng, "Dao Quang."

Âm sắc ta rất quen thuộc, chính là Khai Dương thượng thần bị ta xơi vào tối hôm qua, nghe còn rất tức giận.

Xem ra là đi Phượng Sơn tìm ta không được, đến chỗ Dao Quang tìm người.

Ta giật mình, vội vàng muốn chạy trốn.

Dao Quang ngửi thấy mùi thuốc súng, vô cùng không nghĩa khí mà túm chặt lấy ta, muốn ném ta đến trước mặt Lục ca nàng để lấy lòng. Sao ta có thể để nàng ta toại nguyện, ta vung cánh đập vào người nàng, đập đến mức nàng loạng choạng một cái, ta thừa cơ từ cửa sau bay đi.

Bình luận

6 bình luận

Loading...