Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

PHƯỢNG HOÀNG KẾ - Chương 26: Hoàng hậu uy nghiêm, trả thù ngọt ngào.

Cập nhật lúc: 2024-10-13 16:36:05
Lượt xem: 57

"Nhưng cướp ngục là tử tội."

 

Ta cau mày, vẫn vô cùng bất mãn với hành động của ông ấy.

 

Lão đầu chỉnh lại tóc cho ta: "Vô Ưu, con dám một mình đến thiên lao, thì chắc hẳn phải có át chủ bài."

 

Ta không nhịn được mà muốn trợn trắng mắt, đây vốn là át chủ bài ta để dành cho mình, trong nháy mắt đã biến thành của lão đầu rồi.

 

Lười quan tâm đến lão đầu.

Tiểu Bạch của Khôi Mao

 

Ta lại quay đầu nhìn xuống Cố Quân vẫn đang quỳ, tốt bụng nhắc nhở: "Cố Quân, ta chưa bao giờ là kẻ ngốc như huynh nghĩ. Trước đây, chỉ là vì ta còn tình cảm với huynh thôi."

 

"Mộc Vô Ưu—"

 

"Vô lễ, tên của Ngũ hoàng tử phi mà ngươi cũng dám gọi sao?" Tiêu Dịch Diễn nhanh chóng cắt ngang lời Cố Quân.

 

"Ngũ hoàng tử." Cố Quân ngẩng đầu nhìn Tiêu Dịch Diễn, trên mặt hiện lên nụ cười bệnh hoạn.

 

"Không biết Ngũ hoàng tử bảo vệ Ngũ hoàng tử phi như vậy, Uyển Uyển có biết chuyện này không."

 

Câu này khiến ta vô cùng kinh ngạc.

 

Ta nhìn Cố Quân rồi lại nhìn Tiêu Dịch Diễn, mím môi không nói gì.

 

Ánh mắt Tiêu Dịch Diễn như vực sâu, dù ta có nhìn thế nào cũng không hiểu được, giọng điệu hắn bình thản: "Cố Quân, hãy lo cho bản thân mình trước đi. Người đâu, đưa Cố Quân vào ngục, tăng cường canh gác, không có lệnh của ta, không cho phép bất kỳ ai đến thăm."

 

Sau đó, ta cùng Tiêu Dịch Diễn trở về Như Ý cung.

 

Tiểu Vân thấy ta trở về, vội vàng chạy đến kiểm tra xem trên người ta có bị thương không, ta đẩy nàng ra, nói với Tiêu Dịch Diễn: "Chàng có nên tránh mặt một chút không?"

 

"Ta chưa từng thấy sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phuong-hoang-ke/chuong-26-hoang-hau-uy-nghiem-tra-thu-ngot-ngao.html.]

 

Khóe miệng Tiêu Dịch Diễn hiện lên một nụ cười khó hiểu.

 

Mặt ta đột nhiên nóng bừng, đầu óc vẫn còn tỉnh táo, ta nói: "Mong Ngũ hoàng tử tự trọng."

 

"Mộc Vô Ưu," hắn đột nhiên gọi tên ta, "nàng không có gì muốn hỏi ta sao?"

 

"Chàng có gì muốn nói với thiếp sao?" Ta hỏi ngược lại.

 

"Ta không có."

 

"Vậy thiếp cũng không có."

 

"Nàng..."

 

Ta cảm thấy Tiêu Dịch Diễn có chút tức giận, nhưng ta không biết hắn đang tức giận điều gì.

 

Tóm lại, hắn nói xong liền phất tay áo rời khỏi phòng.

 

Nửa canh giờ sau, có cung nữ được lệnh mang đến cho ta một bát thuốc bổ khu hàn, nói là Ngũ hoàng tử dặn ta xua đuổi tà khí trong nhà lao.

 

Ta uống thuốc, miệng lại không ngừng mắng hắn.

 

Hắn mới tà khí, căn bản không biết nói chuyện tử tế.

 

Tiểu Vân vừa lau người cho ta, vừa nói: “Tiểu thư, thật ra, Ngũ hoàng tử đối xử với người cũng không tệ."

 

"Ngũ hoàng tử nên đối xử tốt với ta."

 

Hắn chỉ có thể nắm giữ quyền lực khi liên kết với ta.

 

Chúng ta chỉ cần lợi dụng lẫn nhau, không cần tình cảm dư thừa.

Loading...