Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

PHƯỢNG HOÀNG KẾ - Chương 2: Đơn phương tình nguyện, đường ai nấy đi.

Cập nhật lúc: 2024-10-12 22:25:18
Lượt xem: 72

Ta khẩn khoản xin lão đầu nhà ta đi tìm Hình Bộ lão đầu để bàn chuyện hôn sự của hai nhà. Lão đầu nhà ta mắng ta là "đồ hỗn xược".

 

Ta không hiểu, mẫu thân nói: "Vô Ưu, hôn sự của con, chưa bao giờ là chuyện riêng của con. Cũng trách mẫu thân, nếu không phải mẫu thân..."

 

Mẫu thân chưa nói hết câu, liền im lặng, giữa mày hiện lên vẻ u sầu hiếm thấy. Ta càng thêm khó hiểu.

 

Không sao, ta tự mình đi tìm Hình Bộ lão đầu. Hình Bộ lão đầu tất nhiên mừng rỡ, hôm sau liền dẫn Cố Quân đến nhà ta.

 

Lão đầu nhà ta ở đại sảnh, đuổi Hình Bộ lão đầu ra ngoài, không màng đến tình đồng liêu. Nhưng ta không rảnh để ý nhiều như vậy, vội đuổi theo Hình Bộ lão đầu và Cố Quân.

 

Hình Bộ lão đầu thấy ta đuổi theo, tươi cười nói với Cố Quân: "Con mau nói chuyện với Vô Ưu xem sau này chúng ta phải làm sao để thuyết phục lão Mộc, phụ thân về xe ngựa trước đây."

 

Cố Quân và ta dừng lại ở cửa Thừa tướng phủ.

 

Ta cười toe toét: "Lão đầu nhà ta là vậy đó, huynh cứ chờ ta thuyết phục ông ấy thêm vài ngày là được."

 

Cố Quân nhìn ta có chút miễn cưỡng: "Vô Ưu, ta kỳ thật..."

 

Y muốn nói lại thôi, ta trực tiếp ngắt lời.

 

Tiểu Bạch của Khôi Mao

"Huỳnh đừng kỳ thật nữa, chờ ta thêm hai ngày."

 

Nói xong, ta quay đầu chạy về phủ, bắt đầu đại kế hoạch thuyết phục lão đầu.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phuong-hoang-ke/chuong-2-don-phuong-tinh-nguyen-duong-ai-nay-di.html.]

Ta còn chưa thuyết phục được lão đầu, hôn sự của Thừa tướng phủ và Hình bộ Thượng thư phủ còn chưa đâu vào đâu, thì trong cung đã truyền đến tin tức, Thái tử sắp đại hôn.

 

Người sắp trở thành Thái tử phi là khuê nữ của Đại học sĩ Hàn Lâm viện - Lâm Uyển Uyển.

 

Một cốt truyện cũ rích: Lâm Uyển Uyển là tài nữ đệ nhất kinh thành, cùng tuổi với ta. Nàng hiền lương thục đức, nàng thướt tha yêu kiều.

 

Lần đầu tiên nàng xuất hiện ở lễ Thất Tịch, ta cũng có mặt.

 

Nàng vừa xuất hiện, liền thu hút hết mọi sự chú ý trong buổi lễ vốn dĩ thuộc về ta - người có thân phận hiển hách.

 

Ta trơ mắt nhìn thấy ánh mắt của tất cả công tử nhà giàu đều bị nàng hút hồn.

 

Trong đó, đương nhiên cũng bao gồm Cố Quân, việc này ta biết.

 

Nhưng mà, không sao cả, vị hôn phu bất thành văn của ta - Tiêu Dịch Diễn từ nhỏ được Đại học sĩ Hàn Lâm viện dạy dỗ, chuyện giữa hắn và Lâm Uyển Uyển đã lan truyền khắp kinh thành, ai ai cũng biết.

 

Cũng chính vì vậy mà Tiêu Dịch Diễn sống /c.h.ế.t/ không muốn cưới ta.

 

Rất hợp ý ta.

 

Hắn không muốn cưới, ta cũng không muốn gả.

 

Cố Quân và Lâm Uyển Uyển cũng sẽ không có cơ hội.

 

Chỉ là, ta ít khi ra khỏi phủ, thành ra chuyện nghe được vẫn chưa đủ nhiều.

Loading...